1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/8 9:35am

    Lần đầu tiên phải đối mặt với nỗi đâu đấy mà mình thấy nhẹ lòng như thế. Thế là kêt thúc rùi, hết thật rùi, không còn gì để mà suy nghĩ, nuối tiếc nữa.
    Hôm nay sẽ đi làm, một ngày chắc là sẽ hiệu quả.
    Tự nhiên thấy chữ kí em Bit, kết phết đấy.
    Hôm nay có một chuyện vui xảy ra trên nền của nỗi buồn. Như ánh sáng loé lên trong đêm vậy. Một chút vui, làm mình thấy ấm hơn..... Những ngày tháng buồn vừa qua làm mình mất quá nhiều!
    Bye the end

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    12h am
    Đúng một tiếng rồi đây , mình buồn ngủ quá , hai hôm nay rồi , toàn ngủ được có 4 tiếng , cứ viết đêm thì ở đâu mà "mọc" ra lắm thế , mà viết ngày thì buồn ngủ , đùa thôi , nhưng quả thực là mình mhơi mệt , đừng gục trước tháng 9 , à , may quá , có thể sinh nhật Luke ,mình đi được rồi !!!!
    Thôi , have lunch và coffee thôi!!!!
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    8h01 pm
    Mệt quá xa luôn.Hôm nay cũng post kha khá bài đấy chứ.về nhà thưởng cho mình cốc cafê thôi.

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Viết được 1 trang dài loằng ngoằng thế mà lại mất..hic, tức. Báo hiệu 1 sự trở lại ko an toàn đây.
    Lâu rùi không buôn với ai trong box....thấy mọi người offline mà vừa vui vừa tủi. Thôi bỏ qua.
    Giờ thì lại có thể bi ba bi bô suốt rùi. he he.
    Buồn ngủ quá. Đi ngủ thôi !

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    3h36''
    Thôi hôm nay out sớm vậy.hết xiền rồi.hôm nay cũng là một ngày buồn.Sao trời lại âm u thế.

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    17h40 ''
    Thôi, thế là chỉ đc ngồi câu một lát thui ! Sắp fải đi học rùi, hôm nay mà cô gọi nói về nghệ thuật cho một cuộc small talk thì em bít nói cái gì bi giờ ...
    Hờ, thế là cuối cùng cũng nếm thử 3 tiết Cơ lý thuyết, hay ... hay ( nói dối thì fải )... hơ hơ ... buồn ngủ khủng khiếp !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    7h20 pm
    Mệt quá , nhưng mà cảm thấy nhẹ nhàng , mình đã thanh toán xong mọi việc để chuẩn bị tốt nghiệp , và chuẩn bị cho vụ ốc luộc :D
    Mình tính ra là đến 22 trang đánh máy , thế mà hôm nay lên trường , cơn mưa buổi trưa làm mình không về đánh bài được nhưng không sao, làm một giấc ngủ không thể dậy nổi trước 4h30 chiều , mệt , nhưng dầu gì 3 đêm ngủ được 4 tiếng cũng đã có tác dụng tích cực . Quyết định ở lại quậy với hội Quái Vật một lúc ,đến giờ vânc không hiểu sao mà mình thiếu chúng nó suốt mấy tháng hè được, giờ thì mệt , đói nữa , nhưng mà vui , chút chút nữa về , mình sẽ ăn thật lực cho mà xem , nhưng mà nói chung là ổn rồi , mình chỉ sửa chút chút về dẫn chứng cho chính xác nữa thôi , và hic , hôm nay ngủ bù ....
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    sao nó viết nhật ký ít thế nhỉ ... nhớ nó quá ... ặc ặc chẳng lẽ mình lại pê đê roài không thể được chắc nhớ rượu của nó thôi
    he he mày ơi tao sắp được gặp mày roài ... tối nay lừa mãi ông chú uống rượu say mới ra net được không hiểu sao gặp ngay con bé ngồi cạnh nó xin mình điếu thuốc ặc ặc he hé lại còn gọi mình bằng em nữa đi chơi thôi hu hu khục khục con gái ở đây lạ thật đấy ,,, gọi mình bằng nhóc roài cũng phải thôi chốn vợ ra đây mặc mỗi cái quần đùi chắc con bé nhìn cặp giò mình ngon quá mà ..
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  9. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngày 13 ..chẳng làm được cái quái gì ra hồn. Đã thế lại còn bực mình nữa .
    Chiều tối, thằng em mò lên mạng. 2 chị em buôn chuyện 1 lúc.. nói xong, mình lại buồn. Đúng lúc mình đang nghĩ đến vấn đề đó thì nó lại nhắc đến... cũng vẫn biết sẽ vấp phải sự phản đối từ nó... mình hiểu thằng em mình quá mà.
    tự dưng lại chán. chẳng đâu vào đâu cả.

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  10. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa làm được hết việc
    I love money and life
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này