1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    I'' m back. HÌnh như là back rất nhiều lần rồi thì phải. Xấu hổ quá. May có bà chị Xinh gái hình như cũng lặn hơi lâu, thành ra ko phải mỗi mình lười post bài. Post bài cũng phải cẩn thận thấy mất tự do quá. Lại còn bị doạ mất hết pass rồi nữa chứ. Chả biết có thật không nhưng tự dưng cảm thấy gò bó quá.
    Hôm qua nhận được một tin nhắn rất funny của ông thầy về chuyện khủng bố, lại còn dặn dò cẩn thận nữa chứ. Sáng vừa đi vừa đọc, thế quái nào mà đi quá trường hẳn vài trăm mét mới nhận ra. Chuối quá. Thầy ơi nếu có đọc bài này thì cười ít ít thôi nhá
    Hôm nay học 3 tiếng, ko nhiều lắm. Thời gian trống được dành cho việc xem phim và ngủ. Ngủ trong hoàn cảnh bọn sinh viên đang luyện rock ầm ầm. Chả sao, tại hôm qua lao động mệt quá, chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Quyết định vào box post bài. Thích thì cứ đọc đê. Chả ai cấm đâu.
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    18h
    ( Sắp sửa fải out rùi )
    Thấy box vui vẻ, tự dưng cũng thấy vui lây ... hihi ...
    Có lẽ dạo này mình đang câu hơi ác wá rùi thì fải ! May ra đc Nhật kí là viết tử tế nhất !
    Đang fê cả vụ tối wa, 10h 30 mới về làm cho mami giận dỗi mãi, hôm nay hi vọng đã khả dĩ thêm một chút !
    Đã thế, hôm wa lại có điện thoại lúc 0h15 cơ chứ ?
    Ai gọi thế nhỉ?
    Ba lại cứ nói : Chắc là của Bé rùi ?
    Hừm hừm, chẳng wa lũ bạn hay gọi giờ đấy, nhưng mà xưa rùi ... hi vọng là ...
    Chẳng biết nữa !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/8 6:16 pm
    Hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng có ý nghĩa. Bây giờ mình mới cảm thấy kiếm được đồng tiền khó thế nào. Mong gì công việc nó cứ kéo dài mãi, để mình không còn thời gian để buồn, để nuối tiếc và suy nghĩ linh tinh.
    Lên Box thấy được mười nghìn bài rùi, sướng quá sướng quá!
    Lâu nay vợ yêu xinh_gai chả mail miếc gì cho mình cả. Nhớ quá trời!
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
     
     
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    7h20 pm
    Đúng giờ hôm qua thật , nhưng giờ mình cũng buồn ngủ như hôm qua , chắc chút chút thôi , rồi về xem phim và ngủ , mệt quá , nhưng rắc rối rồi , nếu mà kết hợp sinh nhật lão Luke nữa trong thứ 7 thì , hic , xem lại túi tiền luôn luôn cháy của mình nào !!!!!!!!!!!Oa oa oa oa oa !!!Có vẻ hic , hết tiền !!!!
  5. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chiều, đi mua được 1 cây xương rồng. Mỗi lần buồn cái gì là mình lại lang thang ra chợ hoa... đi cho mỏi chân rồi lại mò về. Lúc đó trong túi mà có $ thì thế nào cũng ôm về 1 vài thứ gì đó. Điên thật.

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    10h17pm
    Sao lai khổ thân tôi thế.Hôm nay sang cái DĐSV thì bị mất tất cả các bài của 1 tháng trở lại đây.Thế là lại phải ngồi lạch cạch gõ lại bài.Muốn lên mod box XH bên ấy khó thật thôi cũng phải cố gắng thôi.
    Cái thằng đến là hay.Đọc trộm nhật kí của người ta rồi kêu người ta viết ngắn.Hi hi nhưng mà mình cũng đọc của mọi người mà.Có thấy ai nói gì đâu.


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    10h35
    Mịa, mất béng Anh hùng xạ điêu rồi.
    MUPMIP
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy nó hâm thế không biết nữa .. hồi nó chưa về mình nhắn offline chửi bới nó đến là sướng tay .... giờ chẳng thấy nó nhắn chửi mình đến chán
    Chuẩn bị được gặp nó roài ... không hiểu nó có đọc được tin nhắn của mình không nữa không đọc được là rách việc ra
    Chiều nay nên Bát Sát roài ... xem cái công trình Thủy Điện trên đó như thế nào ... có khi lại có kinh nghiệm thực tế ..
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    15/8/2003
    Một ngày chán ngắt!Bùng học vì chẳng có hứng học nữa.
    Một ngày mới tốt đẹp hơn sẽ đến sau ngày cũ....ngỳa mai vẫn ăn khao ốc bình thường,S_Holland nhỉ....
    4of7
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    1h30 pm
    Mình nhờ Luke đổi danh hiệu , và đã định đổi câu thơ nguyên trạng thành
    Vẫn chưa hết những đam mê nông nổi
    Cứng cáp hơn trướp vấp ngã cuộc đời
    Nhưng rồi quyết định giữ nguyên như thế , và chợt nhận ra rằng quả là mình mới chỉ bướng bỉnh hơn chứ thực ra chưa cứng cáp hơn là mấy .
    Tự dưng nhận ra những điều thốt nhiên quyết định lại đôi khi hình như là tâm thức mình quyết định và điều đó thường là chẳng bao giờ sai cả .
    Hôm nay chợt nhận ra , dạo này vùi đầu vào chữ nghĩa , sách vở, thư viện , ngồi ở đó lại chẳng có ai để chành choẹ , thành ra mình dạo này ít cười , ít quậy , ít xả hơi , và ít thư giãn , thành ra tự dưng cứ như một núi lửa chứa mắc ma , tự dưng dễ nổi nóng , dễ nông nổi , làm những việc đâu đâu, nghĩ lại tự dưng chính mình cũng thấy lạ lùng và ngộ nghĩnh nhưng chả hối hận gì ráo , hư thật , nhưng mà , mai , mình sẽ xả hơi một bữa , sẽ ăn và ăn !!!!!!!!!!!!Và sẽ lại ổn lại thôi , bướng bỉnh và cười , cứ bình yên như thế đã !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này