1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    10hpm
    Chan'' quá nè trời , sáng túm được Luke thì nó nói 12h h , phải đi học , chiều , ngủ vùi với Lã Bất Lương , tối , online , túm được Đệ tử , hic , tưởng túm được người đi uống caphê, vì đang xả hơi sau những ngày mệt nhọc , nhưng hic , nó đang ở Hải Phòng , túm được ông bạn nữa , Đà nẵng , chán không buồn chết
    Sau bao ngày mệt mỏi , giờ mình đã có thể xả hơi vài ngày , nhưng đúng lúc này, chẳng có ai để mình có thể lôi đi làm một tách caphê , nhưng mình vừa than rằng không có việc đã có một đống việc nhưng dù sao thì cũng tốt , mình không chịu được ngồi không , từ mai lại bắt đầu làm thử xem , nhưng rảnh rang hơn và không chịu áp lực như bài tốt nghiệp !!!!!!!!!!!!
    A , về ngủ thôi nào !!!!
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    7hpm
    Lại không túm được người đi càphê , chán nhỉ , nhưng thôi , không sao , nói chuyện và triết lí cũng được , đã gửi cho thằng bạn cái mà nó thích , tự dưng thấy vui vui
    Thôi , về nhà , ăn nốt cái món chua cay mặn ngọt sáng nay mình làm cho cả nhà nào , bố thích ăn rồi , còn mẹ và Hiếu , phải về hỏi thôi !!!
    Cậu em mình đang nói ,rất đúng , chị biết , nhưng mà em có thấy là em đã già quá với tuổi không? Chị thì đang mong mình cứ trẻ con như vầy , trong khi em thì đang tự làm mình già đi , cuộc sống mà , em sẽ nói vậy đúng không? Nhưng mà , cuộc sống cũng có nghĩa là tái sinh và tin tưởng đấy !!
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    7h17''
    Cái thằng "anh ruột " no cứ kêu gào mãi.Mặc dù mình muốn triết lí tiếp mà không thể được.Post thêm vài bài rồi đi ăn....măm măm.....ực ực.....cà phê một mình vậy.


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    12:48 pm 24/8
    Mấy hôm thấy HCX lên net, rủ rê mọi người đi uống cafe mà ko thấy rủ mình...hờ, cũng phải thôi, gái già rồi nên ko thèm ngó nghiêng nữa. Phải chi mình xinh, mình đẹp, mình tươi trẻ như Honey, Bit thì có phải tốt không? Hic, ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
    Chiều, vô tình lại quen 1 người bạn..đúng là trái đất tròn thật, chật hẹp nữa. Dạo này mình quen nhiều mod đâm ngại.
    Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là lại bị vùi dập.
    Dạo này mình chắc có vấn đề. Đọc lắm thơ Xuân Diệu quá đây mà.
    Muộn thế mà vẫn thấy ad1412 online, chắc là đang chat chit ... MÌnh nói mình sắp tu , không chat nhiều nữa ..thế mà có đứa bảo mình tu hú..láo thật.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    11h 23.8.03
    Quyết tâm ngồi một lát nữa rùi out vậy !
    Chắc tại quen ngoan nên ko thể hư đc đây ... hihi ...
    Hôm nay một mình mình chiến trong box, đâm ra cũng thấy xẹp xẹp wá, mấy topic câu bài, đọc rùi ... nhưng mờ lại đang muốn viết Lắng nghe và Lang thang ... Đỏng đảnh wá đi mất thôi !!!???
    Tiếc hùi hụi, viết xong thì lại ko gửi ... ngài ngại, dạo này đang sến wá đi mất thôi ! Có gì thay đổi lại đc ko ấy nhỉ?
    Xem nào, làm gì nốt ngày hôm nay bi giờ ? Chơi bời thì hẹn nhau lệch hết cả, học bài thì ko cần, " việc làm " thì đang bi tạm dừng ... hix ... mình đúng là vô công hết việc rùi đây ....
    Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình có lỗi với mọi người xung quanh wá, cứ tưởng là sống như thế, cố gắng như thế là ổn lắm rồi, nhưng hình như đâu fải thế ! Hình như mình sai nhiều lắm ...
    Mà sao, nói xin lỗi lại khó thế nì !
    Muốn xin lỗi tất cả mọi người ...
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/8 2:03 pm
    Ngày hôm qua cũng buồn cười. Ngôì buôn điện thoại với bạn hiền Hờ Cờ Xờ. Nhưng mà ...toàn nghe. Bà này vẫn mắc cái chứng nói tía lia. Trình bày dài dòng. Chẹp chẹp cơ mà được cái....nhân ái. Hẳn là cái cô bị chồng đánh đó phải thầm cảm ơn vì gặp được người như bà ấy.
    Sáng nay thật vô vị, may mà kiếm được 1 con xe cho đỡ tủi...không thì mất không cả buổi sáng!
    Chiều lượn tiếp vậy!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    2h13
    Đơ quá rồi khoong thể post bài được.Thôi đành out để tối nay vậy.


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    5h pm
    Vui dễ sợ , vừa cắt tóc xong , khoái chí gọi điện thoại buôn dưa lê với bạn hiền Luke nhà mình xong, rồi ngủ vùi , sáng nay thấy mái tóc mới , cứ thấy ngồ ngộ , quái , hình như thấy mình hơi mơi mới thì phải , nào đi quậy một chút !!!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/8 9:05 am
    Ngày mới! Chào một ngày mới, chả biết ngày hôm nay sẽ mang lại cho mình điều gì.
    Sáng nay đi một vòng HN. Hỏi hai con xe, nhưng đều có người hỏi rùi, chắc là cũng hết vẹo rùi, thôi, chấm dứt vụ này thôi!
    Hôm qua có một chuyện vui vui. Nhưng mà chẳng biết viết vào đây như thế nào. CHỉ biết rằng đó là một chuyện vui đầu tiên sau một đống những chuyện dở hơi!
    Mong là Box mình hôm nay sẽ có nhiều người viết bài!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    5h35 pm
    Dạo này mọi người lười viết Nhật kí tợn , thế mà nó vẫn ở trang đầu mới hay chứ
    Hôm nay là tròn một tháng của đứa cháu thứ ba gọi mình bằng bác , chao ôi là mệt , quỉ một nỗi là tối còn là sinh nhật của dì nó , hic , trong khi mình đang viêm màng túi trầm trọng , cứ cuối tuần là lúc nào cũng trong tình trạng kinh khủng này
    Vừa làm xong một món quà sinh nhật rất ưng ý , hi vọng nó sẽ làm người nhận được ngạc nhiên và thích thú , hic nhưng sao mà tháng 9 mình có nhiều sinh nhật thế !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này