1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    8h, đang ngủ thì anh bạn cũ đến gọi đi đá bóng, hic hic, tối hôm qua 3h hơn mới đi ngủ, thế mà lão nỡ phá giác ngủ của mình
    9h tối, đang poss bài thì nhìn thấy em online rồi lại vội vàng offline, mình không thể hiểu em đang nghĩ gì, buồn ghê. Em biết mình nhớ em thế nào mà, sao không gọi mình chứ.
    Một ngày qua đi thật là buồn tẻ, chẳng làm được gì ra hồn cả.
    S_Holland_GRSP
  2. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Oa !!! Cuồi cùng thì cũng chăm vào lại mạng ... Chán qua.... Mất nick cũ ... Nhưng không sao ... nick mới cũng được ... Lại dùng ngon ...
    TNW ! Love you forever !
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/8 11:55 am
    Hôm nay là ngày đầu tiên đi học tin học. hai tuần tin học. Hehé! Cái này 4 trình đây....không thể làng màng được. Ước gì kì này mình có thể lặp lại được " kì tích không thể tin" của kì một. A men! Con xin người tha lỗi cho mọi tội lỗi của con trong thời gian qua. Chỉ xin người đừng thò cẳng ngáng con trong những "phi vụ" sắp tới! Hehehe
    Tặng cho chú tuanchosoi 5 sao đầu tiên nhá. Nhìn không có ai bình chọn trông tội quá.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    12h30''
    Mệt wá, đang ốm o ... Có ai hỏi thăm 1 câu ko??? Cho nó nguôi ngoai tẹo ấy mùh ...
    Nãy giờ ngồi đọc bài mãi, định out để dành khi khác viết, nhưng mà thấy ... khó chịu ... Thèm viết ! Cái cảm giác nằm nhà, uống cái món thuốc mà mình căm ghét ... Tức ko chịu nổi ...
    Nào, hôm nay fải đến trường hỏi han vài việc đây, thấy fê fê ...hihi...
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đi mưa về đây mà đã bảo là sắp mưa rùi cứ cố ngồi cơ hix về uống thuốc đi
    maze
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    9h08'' pm
    Hôm nay thì đã khoẻ ra đôi chút rồi.online chứ.
    "Không đi không biết suối tiên.
    Đi rồi mới biết mất tiền,chẳng có chi"


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    22h mới online lần đầu, cả ngày chẳng biết có ai nhắc mình mà hắt hơi liên lục, có cảm cúm gì đâu cơ chứ. Hồi chiều lên lớp thấy chán kinh khủng, chắc là chán học rồi đây. Không đi uống là không xong rồi.
    S_Holland_GRSP
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/8 11:24 am
    Ngày hôm nay không có ai gửi thư cho mình cả. Box thì buồn như trấu cắn, đúng là hậu quả của bão đây mà. Công nhận cơn bão số 5 này để lại hậu quả to lớn thật....... đến cả cái Box f_323 nhà mình cũng bị ảnh hưởng.
    Mấy hôm nay học tin học lại thấy hay hay. Cảm giác thích học. Thật là ít thấy đấy. Công nhận cái gì mình thích thì ít ra thấy nó cũng không khó.
    Không biết bé Bit đã giải quyết xong cái vụ rút hồ sơ chưa. Nghĩ đến chuyện nó không học TL nữa, thấy buồn buồn.......
    cái gì đã quen rồi, thì dứt bỏ đi không dễ dàng. Nhất là những thứ mình yêu thích.
    Bit có nhớ câu này sếp đã nói với em khi nào không?.....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Đói quá. 3h47pm. Chưa ăn trưa. Bài vở ngập đầu ngập cổ. Mới học được 4 tuần mà đây đã là cái assignment thứ 7. Lại cộng thêm cái bệnh lười cố hữu. Lâu lắm mới vào box được, thấy nhiều thay đổi quá. Post bài cho đỡ xì trét cái.
    Đi festival một mình, chả gặp đứa bạn nào. Toàn Tàu, sao lắm tàu thế, nghe chúng nó xì xồ chả hiểu gì. Hơi chán. Có film free nhưng mà chả có thời gian. Dù sao cũng hơi được an ủi, biết điểm asignment đều tốt cả. Uh mà nó cũng dễ, còn lại toàn bài khó. Lên mạng. Chán chả buồn chat. Hình như mình đang down. Thấy chuyện Chanlihaiphan, rất nhiêu khê, Hơi ghen tị với nó vì mình đi mất tăm chả ai quan tâm, trong khi nó được chăm sóc rất kỹ. Mà thôi, cũng tốt. Mình sợ bị chăm sóc lắm rồi.
    Hic người ta đi chơi tung tăng sao mình lại phải học nhỉ? Bất công quá Nhớ. Ngày thứ 3 rùi đấy hichic
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    13h5''
    Mình biết là hết tiết 1, ko thể out đc, muốn làm vài việc, và đọc nốt mấy bài hát của thần tượng mới ... Billy Gilman ...
    Sếp thân yêu, em còn nhớ chứ ạ !
    Lưu luyến wá ... chậc, mình ko muốn giáp thêm chuyện gì, đang muốn giữ cái cảm giác huyền hoặc thế này mãi wá đi thôi...
    Rồi sẽ làm đc mà !
    Mình tin vào mình, bạn bè mình ... Cuộc sống nhiều khi, có gì hạnh fúc hơn thế đâu !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này