1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    12.45 pm 6th May
    Ra bể bơi chú vùng chú vẫy
    Đến khi về đâu kém đại ca (cái khoản tắm BÙN hehehe)
    Đại Ca
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    2:26 chiều hé, nên thấy anh Lucky làm cái topic to đùng về mình sướng quá, lâu lắm mới có người nói mình xấu trai, lại đọc được bài của em Bit chẳng hiểu em Bit hình như còn quen được 1 thằng ranger04 em hay sao ý mà nghe được câu nào củ chuối hơn cái câu mình tâm tình cùng em ý he he. Đọc thấy anh Lucky viết hay quá nhảy vào thấy vẫn còn thiếu trưng cầu thế là nhảy vào thêm thắt nữa nhưng khổ nỗi đánh nhầm đâm ra mất hết luôn ... đành phải lập cái chủ đề khác, chủ đề này bình bầu chuẩn nhất
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  3. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Ngày 07-5 6pm
    Chiều mùng 7 tháng 5, một chiều hè lịch sử.... Chả có cảm giác gì cả. Nếu ở nhà thì chắc nghe ti vi ra rả suốt ngày. Một ngày bình thường như bao ngày khác. Hôm qua về muộn, ko học hành gì lăn ra ngủ ngay, thế mà hôm nay vẫn mệt. 5 tiếng liền. Tute toán: Vẫn tỉnh táo, cười với tutor rất friendly. Nó viết thư cho mình mấy lần, cũng phải đáp lại thịnh tình của nó tí chứ. Môn chính: Um hôm nay học về đất cát, hay quá. Ông thầy hôm nay dạy hay tuyệt cú mèo --> Ko ngủ gật. Đến giờ programming thì ko chịu nổi nữa. Dạo này bỏ cà phê rồi, cứ đến tầm trưa trưa mắt cứ díp tại --> Ngủ 2/3 giờ. Đang ngon giấc, tự dưng ông lecturer mắng một nhóm nói chuyện, giật mình. Khiếp cái giảng đường 300 đứa nói chuyện là tất yếu, mình ngồi im để ngủ là tốt lắm rồi. Phần này cũng ko khó lắm, biết rồi.
    Um lại toán, lần này là lecture. Toán khó rồi, ko đùa được nữa.. Học hành nghiêm chỉnh thôi.
    2pm, đói!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! No dồn đói góp. Ăn hùng hục ặc ặc nghe thô lỗ quá.
    OOOOOaaaaa hôm nay có bao nhiêu mail. Vui xả láng. Xem ảnh thoả thích. Trả lời mail mất 2 tiếng mới xong. Phù ... vui. Nhận được toàn tin vui của mọi người Làm phát chúc mừng nào. Làm project được một tí lại ngồi chat, căn bản tại khó quá, chả chạy được gì cả. Phải đi hỏi thôi . Ko cai được chat. Bệnh mãn tính rồi. Và bây giờ ta ngồi viết nhất ký hihi
    Thôi chết, phải về nấu cơm. Chán quá!!!
    When do the pigs fly????????
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 07/05/2003
    Được bigsprite sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 08/05/2003
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    4:52pm nhấc mông khỏi quán net để đi bới và đá bóng, trời nóng quá bà con ạ, ngùi cạnh mình là 1 thằng dở hơi hay sao ý ..đợi vậy hi vọng gặp được anh em trong box ở bể bơi
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/5 6:12 pm
    Bây giờ mới ngớ người ra, hôm nay là giải phóng Điện Biên đấy ạ. Ngày này năm xưa, bộ đội ta chiến thắng vẻ vang .....một chiến thắng đi vào lịch sử!
    Ngày này năm nay...nóng dã man, nóng dã man, nóng khủng khiếp. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao ngày xưa thằng cha Đờ Cát ngoan cố như thế mà cuối cùng vẫn phải chui lên khỏi hầm đầu hàng. Nóng như thế này mà chui trong hầm thì thành heo quay hết lượt.
    Lên trên Box, thấy Ranger nói là sẽ đi bơi, lúc nãy vừa gặp lão An già ngoài kia, thấy nói là cũng sẽ đi bơi. hai cha này thế nào cũng gặp nhau ngoài bể, rồi sẽ có thằng chết đuối cho coi.
    Hôm nay nộp được BT lớn KC rồi, sướng quá đi thôi!!!!!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/5 9:11 am
    hờ hờ ..lần đầu ta viết nhật kí box
    Hôm wa nghe Sếp giảng thế nào là "Nhật Kí "... em mới sáng ra nhiều điều !!!
    Đã đời thật đấy, tự nhiên đc nghỉ học thế là alê hấp !!!Play ...
    Khai mào, chả biết viết gì .... Trời nóng wá đi thôi, nghe nói hôm nay còn "nhẹ" hơn hôm wa 4 độ !!!
    Ặc ặc
    Sống thế này cũng khổ wá đi thôi, sao trường mình ko thay mấy cái quạt trần phành phạch bằng một nhát ... "Ở đâu cũng mát "
    Thôi, dạo mạn hiệp một !!
    Fải ngó wa xem cái lão ranger viết gì ...
    Tự dưng lại ngồi cùng hàng ...
    Không biết có gặp xui gì trong ngày ko ?

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 08/05/2003
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Híc chiều nay giả bài kiểm tra sức bền vật liệu, sáng ra định nên net 1 luc để viết bài lấy may, kiểu này ngó thấy em Bit chắc xui quá, chẳng hiểu có qua nổi không nữa ... lại còn cái án doạ của đại ca đang treo lủng lẳng trên đầu, số hôm nay đen quá, sao em Bit chẳng thông báo trước để mình còn không ra ..
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Xui cái nỗi gì mà xui ...
    Ah ha, mình vừa đọc bài thơ cóc của "ông "luke ... Chờ đấy ,12h lại có mặt trả thù tiếp !!!
    Nóng wá nên thơ thẩn cứ chạy ráo !
    Thôi, fải vào lớp "kiểm tra tư cách Anh Văn "
    (khó wá , ko biết wa nổi ko )
    Bỏ wa thù án cá nhân : Chúc Bác Ranger thi tốt nghen

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình làm cái gì mà em Bit kêu là thù vặt cá nhân nữa chán quá đi mất ... mà he he em Bit bây giờ có cái tội đãng trí và hơi .. tiền net là cứ thích giả thừa, ông chủ hàng lại bảo rằng " cháu có quen 2 em vừa roài không" àoi ... híc trông hai cháu trẻ thế mà ông cụ trông già như vậy gọi bằng em ... đến mỏi .. lại về chuẩn bị còn đi học không thì chán chết thui, ngùi mãi roài ..mà em Bit àh, em thù oán cá nhân à, quấc kinh đây ..
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    10:00 am 08/05/03
    Mình đã ngồi net được hơn 2 tiếng rồi. Tối hôm qua mới sực nhớ ra là chiều nay phải đi phỏng vấn ******** nguyện viên cho Seagames, lên mạng kiếm ít thông tin nhưng cũng chẳng được thoả mãn lắm.
    Muốn về nhà quá, lúc nào mình cũng muốn ở nhà, nhưng giờ này thì không thể về nhà được, hic...
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..

    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 08/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này