1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    31/8/03 3:00 Pm Được nghỉ 4 ngày thế mà nhoằng một cái đã hết 2 ngày rồi mình chưa làm được gì cả, tự nhiên cảm thấy chán vì những việc mình đang làm. Nhìn lại 1 năm toàn những thất bại, tất cả đều do mình.
    Vẫn bị ngập trong tâm trạng không thấy buồn, dù có chuyện đáng buồn, không thấy vui dù có chuyện nên vui, hờ hờ hhhh...!!! hay thật đấy. Có lẽ mình vô tâm quá !!!
    pt13
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chiều,
    Hoacucxanh@ lên mạng, kể chuyện đi SN luckyluke@... chắc là vui lắm.
    Luck ui, Happy birth day nhé. Rất tiếc là tớ ko ở nhà để chia vui với bạn. Tuanchosoi@ kể :" Em ăn 4 miếng bánh gato.." tham thía ko biết. Tự dưng thấy tiếc, tháng 9 nó đi - mình thì chưa biết lúc nào về... thế là hết dịp chị em gặp nhau roài. Hy vọng vụ " Bánh mì" với ranger@ không bị thất thoát như năm ngoái. he he
    Có bài kế toán mà làm mãi ko xong. Bực cả mình. Ko biết từ giờ đến tối có ok được không.
    Trèo lên giường, vớ đuợc quyển truyện hay, suýt ngủ. May mà cơn đói kéo dậy...
    Giờ thì ngồi ngóc mỏ ở đây.... chat với 1 tên china chính hiệu con gà đen.... ma, lah... loạn cả lên.

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 31/08/2003
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    20h 30'' : Lên mạng, thấy nhiều bài ghê. SN Lucky, lần đầu tiên mình đi gặp mọi người, box mình vui đấy chứ nhỉ. Cả buổi chiều ngồi nghiền nguyên một nửa truyện Ba chàng lính ngự lâm rồi ngủ thẳng cẳng cho đến khi cô em ******* dậy ăn cơm. Một ngày không đến nỗi nào.
    S_Holland_GRSP
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    5h 30'' : 1/9 Một ngày thật vui, sẽ không còn gì vui hơn nếu bạn gặp người yêu sau cả tháng trời không nói chuyện.
    Mình chat với em cả một đêm, nhưng những gì có thể nói là mình đang rất vui rất vui. Ngày mới lại bắt đầu rồi
    S_Holland_GRSP
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    4h54 Pm
    Phù thế là cũng có thể rời khỏi nhà để online báo tin.Lại nhớ cái câu của thằng ranger04 :
    Hà nội ơi ta đã về đây.

    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    18h10'' !
    Chậc, cuối cùng cũng tạm êm xuôi rùi đây ! Mấy ngày mà cứ ko online, thấy box nhà mình khởi sắc, fải đọc từng bài từ đầu, khiếp .. thấy mình quê quên thí mồ !
    Fát online đầu tiên trong ngày thì chẳng viết đc gì ngoài tán linh tinh beng với già làng ! Fát thứ 2 này sẽ viết vậy ...
    Hôm nay có những 2 cái quái, 1 là cuối cùng cũng nhận đc cái giấy ... đang iu kia ! 2 là nhận đc cú điện thoại làm mình lớ ngớ, 1 người chưa hề nói chuyện ... bỗng nhiên gọi điện ... " Tớ thấy buồn wá, lục số điện thoại và gọi điện cho ấy ... "''
    Hix, tớ xin lỗi ông bạn, quả thật lúc đó tớ choáng wá ... đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì ra chuyện gì ...
    Hôm sau đến lớp điều tra đã vậy
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    8h kém 20 pm
    Dạo này Nhật kí bị lãng quên hay sao ý , thương nó ghê đi , hì , lần đầu mình viết , hì , có vẻ rất chi là sến như thế
    Nhưng mà mệt rồi , hôm nay là một ngày mệt nhọc , mọi người di chơi , ta cũng đi chơi , và cũng có việc , thôi , Lã Bất Lương , chúng ta go on thôi , tui mệt rôi` !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Còn một việc nữa , nếu xong là ta lại chẳng có việc gì để làm cả!!!!!!!!!Hic
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    8:21 Pm
    Nào thì viết nhật ký một phát cho nó hoành tráng ....
    Sáng hôm nay là một ngày dậy sớm nhất của mình trong năm quá pà kon àh ... 6h đã dậy roài ( hôm nay là ngày giỗ mẹ em mà) ... buồn nhiều hơn vui mặc dù người cần đến cũng đến nhưng vẫn cảm thấy mình trống vắng 1 cái gì đấy nhưng không kêu ca nữa quen roài cố gắng mà quen đi ....
    Cả chiều này ngồi phục vụ các cô các chú uống rượu thôi mình chẳng uống được mấy dạo này ý thức được mình uống kém đi hay sao ý nên cũn cảm thấy ...
    Roài tối nay nữa minh có một cái hẹn đang đợi đây khiếp làm sao mà hẹn muộn thế nhỉ ... cố nên nào phải tỉnh táo chớ ..
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 3/9/2003
    3h15'' sáng: Mệt.Thấy choáng váng.Đói quá rồi!
    4of7
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/9 1:02 pm
    Ngày hôm nay tưởng là phải học buổi sáng, thế rùi phi lên lớp lại được nghỉ. Hic! Cafe với bon cu_zin, rồi lên net.....
    Đọc bài viết của mọi người thấy Box dạo này khởi sắc. VUi!
    Mấy hôm không viết bài rùi, nhớ quá cơ!
    Tối nay định đi cafe với thằng bạn thân. Không biết dạo này nó có chuyện gì mà cứ làm sao ấy! Mày ơi, có chuyện gì với mày thế nhỉ? Lâu lắm rồi tao với mày không nói chuyện với nhau. Mày ạ, tao biết hết, biết cả những chuyện mà mày nghĩ rằng không ai biết. Và tao cứ viết cho mày, dù biết là mày chẳng bao giờ mò vào Box trường tao làm gì!
    Mày có chuyện gì, cứ tâm sự với tao, hãy nói chuyện như hai thằng con trai ấy!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này