1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    10:01 PM
    Hôm nay online rất hoành tráng ... mặc dù chẳng gặp cái thằng vẫn hoành tráng cùng mình mỗi ngày ... hôm nay sinh nhật bạn nó thôi để nó được tự do
    Mày àh ... chiều nay tao đã gặp nó rồi ... vẫn thế ... hình như đúng là tao đã lầm .... nhưng tao thấy thương thay cho nó mày àh ... chuyện chẵng đã rôi ... cả chiều nay ngồi nói chuyện cùng Thảo lớn bên cái hồ Đống Đa mới biết nhiều hơn .. có lẽ tao phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để quay lại thôi ... Một lần nữa thôi ...
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    5/9 10h 50''
    Buổi chiều nay vui thật. Chẳng mấy khi mình nói chuyện nhiều như thế giữ bạn bè. Công nhận hôm nay là một ngày tuệt vời, cái gì cũng tuyệt vời cả.
    S_Holland_GRSP
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/9 1:30 pm
    Lên gặp bạn hiê`n, chat vui ghê!
    Mấy hôm nay tại sao mình lại cứ phải khó chịu bởi những chuyện không đâu, những kẻ không đâu ấy nhỉ...
    Cuộc sống cần thiết những điều vui vẻ.
    Chiều nay không phải học...hà hà thích ghê!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    2h40 pm
    Luke ơi , cái vụ phóng sự mà tôi nói với ông ấy , có người làm hộ tôi rồi , cũng bởi tôi không có khiếu viết báo hay sao ấy , nhưng mà vụ việc đã được đưa lên mặt báo , tự dưng tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng , ít nhất cũng đã giúp gì được cô ấy , nhưng buồn là cô ấy dạo gần đây phát bệnh nhiều hơn ...vẫn là cảm giác bất lực khi thấy sự việc chẳng tiến triển được là bao
    Hôm nay là một ngày kinh khủng , ba cái sinh nhật dồn vào , em kết nghĩa , em họ và vợ 13 , sao mà cùng tranh nhau sinh vào hôm nay thế , phù ,đi khủng bố tiền thiên hạ để sinh nhật nào !!!
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    18h 30''
    Cái gì cũng có giới hạn, có lẽ chờ lâu wá làm mình oải mất rùi ... Lúc nào cũng thế này thì làm sao mà chịu đc cơ chứ, cần thay đổi, cần thay đổi nhanh chóng ... Nhưng mà thấy lần này, mình hết kiên nhẫn rùi ...
    Chắc đầu nổ tung ra luôn ...
    Nguy hiểm wá ... chậc chậc ... Fải làm thế nào bi giờ ?
    Ngày hôm nay thấy mệt và ... mọi người khách sáo kinh khủng !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  6. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    9.30pm
    Chà, hôm nay mệt nhưng mà vui. Bây giờ mới về đến nhà. Dặn này tệ nạn quá. Cứ rượu chè be bét thế này thì chết. Vừa thi xong vui quá được 20/25. Có lẽ có một chút may mắn nữa. Sau một buổi chiều đen đủi gặp cơn mưa bất ngờ và cái xăm khốn kiếp cuối cùng cũng được chút vui. ĐÚng là "Tái ông mất ngựa". Also thanks to someone. Hôm nay dù là chia tay nhưng lại có cảm giác như bây giờ mới được gặp gỡ. Hôm nay mới hiểu thêm bạn nhiều. Chắc sẽ còn gặp nhau nhiều (Hy vọng thế).
  7. sayroi

    sayroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải đi trực phòng thí nghiệm số 3, đến nhìn đống thiết bị chả biết phải làm gì. Thôi khoá cửa lại về văn phòng bật net lên vậy. Nhận lời thì phải làm thôi.
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/9 11:04 am
    Mình cứ lần lữa mãi mấy cái bài tập vẽ, cũng tại chủ quan. Sáng nay cứ tưởng có thể vẽ xong được cả ba bài đó, ai ngờ ngồi cả buổi sáng mà cũng chỉ vẽ được gần xong một bài. Kì này phải cẩn thận mới được, cứ chủ quan thế này thì chết...
    Dù sao ngày hôm nay cũng không gặp chuyện gì bực mình.... mấy hôm rồi như thế là đủ quá rùi.
    Không gặp người mình cần gặp....hừm!
    Hôm nay chú sayroi viết bài máu quá!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    11h15
    Mình phải về thôi , hôm nay có việc quan trọng nhưng có mấy thứ phải viết , đọc mà mình như đang núi lửa phun vậy
    Xung phong nao`!!!!!!!!!!
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    11:21Am
    Đứng dậy và đi thôi ... sáng nay có nói chuyện được với người cần nói trước khi đi
    Nhận được lời nhắn nhưng mất cảm hứng viết lại roài
    Đêm qua mưa lần đầu tiên nó ngủ ngon trong những đêm mưa thế
    Mà quái ... phải đi thôi
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này