1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    17h50
    Viết nhanh để còn đi học bi giờ !
    Chậc, dạo này đi net khó khó thế nào ấy, mà tự dưng thì mình cũng thấy ngại đi luôn ... papa, mami yêu quí của con, con thèm đc nối mạng ở nhà quá !
    Box dạo này đông vui, nhiều bài mới, nhiều thành viên mới ...
    Vào fát là thấy hoa mắt !
    Chậc ...
    Iu mọi người lém !
    Mấy hôm trước fê fê, viết linh ta linh tinh ...
    Ngại ... ... ...
    ghê !
    Hôm nay mà gặp ông chồng mình thì fải xodi cái ... đang ngại mail wá ... thui, để mai vậy nhá !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    6h27 pm ;
    Chẳng vui mà cũng chẳng buồn thêm một chút thất vọng nữa mà thôi .Ngày hôm nay chẳng làm được việc gì .Ngày mai cũng có lẽ sẽ vô vị như vậy.Nhưng không thể biết trước được tương lai mà.....
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    11h PM:
    Học 6 tiết môn Tư tưởng HCM, quá chi là tẻ nhạt. Còn nưa không thể tin được, đây là lần đầu tiên mình gặp tắc đường kinh đến thế. Từ 5h30 đến 8h tối, hic hic, báo hại vừa về đến nhà đã phải lên tận Trần Hưng Đại để lấy giấy tờ nếu không thì không kịp, bở hơi tai. Bây giờ mới nghỉ ngơi được một chút. Chà , một ngày mệt mỏi.
    S_Holland_GRSP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/9 10:56 am

    Ngày hôm nay mưa rầm rĩ... Có lẽ mưa làm cho mình cảm thấy nhàn rỗi, nhưng mà cứ ngồi không thì chả làm được cái gì cả.
    Chiều nay hi vọng mình không đến nỗi quá đen đủi để bị gọi lên bảng.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Mưa to thế nhỉ hi vọng sáng mai mưa to hơn để đỡ phải đi học thể dục cái món chạy đúng là cái món tra tấn .Hai ngày nữa là trung thu trời mưa kiểu này lấy trăng đâu mà ngắm kiểu này dễ ở nhà quá .Mà không mưa thì cũng ở nhà hì nhớn rồi .
    Á sáng mai vợ mình đi nhập trường hì hì hix ước gì trời ngớt mưa đi tẹo nhỉ
    <P>Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì </P>
    Được hungln sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 10/09/2003
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    10h 35
    Sáng nay bắt đầu fải dậy sớm ! Hu hu ... oe oe ... Từ ngày mai, cứ 7h fải có mặt, nghĩa là 6h hơn fải đi ... nghĩa là 5h30 fải thức á ? nghĩa là ... chậc ...
    Còn gì khổ hơn đây !
    Mà mưa thì cứ ảo não mãi ...
    Rõ tức !
    Hôm nay, vậy là xong, vậy là nhập trường ... vậy là fải học những người ... toàn ... trâu trâu ... Trông hãi hai ...
    Hôm nay, nghĩa là cái thẻ của mình ở đây đã bị cắt làm 2 ...
    Thôi thì ngồi xả hơi ... cho nhũng ngày sắp tới ....
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/9 10:49 am

    Mưa gió sụt sùi
    Lòng người bùi ngùi
    Gặp ngay em Bit, lại rủ rê đệ tử thơ thẩn....câu bài chơi.
    Không biết rùi ngày hôm nay có gì biến đổi với mình không.... Đối với mình, một ngày không có gì biến đổi thì thật là chán chết.
    Nhưng mà cứ cái kiểu thoắt vui, thoắt buồn thế này, thì đúng là hại tinh thần, sức khoẻ lắm!
    Chẹp chẹp
    Vừa gõ vừa xem phim....Lập nghiệp....rùi sau này mình sẽ thế nào nhỉ???
    Chả biết nữa!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/9 2:43 pm
    Hôm nay là trung thu đây. May mà bi giờ trời cũng đã tạnh mưa rùi, thôi tối lượn với lũ bạn một lúc cho đỡ chán đời nhể!
    Trung thu có cái quái gì mà thiên hạ cứ sốt sốt sắng sắng ấy nhờ..... hờ hờ
    Đang gặp phải một vấn đề nan giải ơi là nan giải.....Chuyện này khó giải quyết đây! Làm sao bi giờ, làm sao bi giờ....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    7h10 pm
    Mấy hôm không online , trời mưa sụt sùi , mẹ không cho ra khỏi nhà , vì sắp đến ngày bảo vệ , mà cái phòng Đào tạo quái quỉ của mình , sao đến giờ mà vẫn chưa cho ngày chính thức, nên sợ mình dầm mưa sẽ ốm , ừm mà dạo này cũng chẳng khoẻ gì lắm , nghe lời mẹ là tốt nhất , giờ túm mụ Lã Bất Lương về nhà mình cho mụ ấy đỡ buồn khi hôm nay cả hội Quái Vật đều có mấy anh chàng vô phúc bất hạnh rước đi cả !!!!!!!!
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trung với cả thu chán không thể mở được ...
    Chờ mong cả ngày trung thu để nói chuyện với 2 đứa mà chẳng nói chuyện được với đứa nào ...
    Chẳng hiểu chúng nó đang làm những gì vào cái tối mưa gió sụt sùi này nữa nhưng mù chắc gì HÀ Nội đã mưa như ở nơi đây ... giờ mới thấy bài hát : Hát với dòng sông hay đến mức nào ...
    Tự nhiên thấy buồn buồn ... thôi bây giờ là vìa và vùi mặt vào chăn và sẽ thấy vô số sao ở ngay cái đống chăn mà mình sẽ nằm ... ôi hạnh phúc tự thưởng ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này