1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/9 8:30 am
    Hic! Mình toàn lên net buổi sáng thế này thì biết viết cái gì vào nhật kí bi giờ nhỉ???
    Thôi viết chuyện ngày hôm qua vậy.
    À nhưng mà trước đó phải ghi lại là mới sáng ra mình đã có một vụ thất hẹn rồi. Nguyên do cũng chỉ vì cái đồng hồ chết tiệt của mình... Rất xin lỗi nạn nhân.....
    NHật kí ngaỳ hôm qua: Một ngày ngủ, ăn và chơi điện tử..hết!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    22h 5'': Lên mạng lúc 8h => cái được là: Một ngày may mắn, ra mạng rất đúng lúc, đúng thời điểm, he he, nó đem lại cho ta niềm vui, đem lại tình yêu cuộc sống. Chỉ thế thôi đã là một ngày tuyệt vời rồi
    S_Holland_GRSP
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    16/9
    Vào mạng...bỗng dưng thấy ngạt thở.
    Mình có cảm giác nhìn đâu cũng thấy lời trách móc.
    Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra điều đó nhỉ? Nhưng mà chẳng hiểu gì hết. Có những điều mà 1 đứa hay nghĩ ngợi như mình có nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu nổi. Có cảm giác muốn chạy trốn khỏi những lời đó..nhưng mà thật sự mình muốn biết cái gì đã xảy ra...tại sao ko ai nói cho mình biết chứ?
    Và, tự dưng bị mắng. Điên cả người. Cái đầu mình chưa đủ chỗ hay sao chứ. Giờ thì ngồi trợn mắt lên. 2h sáng... chẳng làm được gì. Thôi ,out !
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  4. donkihote_detsimona

    donkihote_detsimona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    5h15 pm :
    Hơi buồn một chút....mà có phải một chút hay không cũng không biễt nữa .Nhưng thời gian tới không thể online được nữa .Thôi treo nick cho đỡ ân hận vì mình không online .
    Nó lại về,về sớm hơn dự định rất nhiều.Đỡ buồn đôi chút .
    "Một ngày kia ta tiễn mi đi xa
    Sẻ nỗi buồn ta chia về hai nửa "

    [red]Donkihote[/red]
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    NHớ mong mãi tha thiết đem dài mơ về ai lòng sao tê tái
    Nhớ mong mãi ...
    Về sớm và có gì đổi thay không mày chắc không có mấy đâu mày nhỉ ...
    Thấy màu khang khác một chút nhưng mà hình như mày bắt đầu đi lại con đường của tao với Linh rồi đấy ... tao thấy T tốt hơn rất nhiều ...
    Rất mong mày không như tao nhưng đừng có trốn biệt tăm đấy mày biết mmày mở nick của mày lúc nào mà chả được đúng không hả ....
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/9 7:05 pm
    Ngày hôm nay phải làm bài kiểm tra tư cách. Mình làm hơi lởm khởm...chẳng biết có đạt không.
    Dù sao cũng thấy vui vui. Một niềm vui nho nhỏ nhưng nó khiến mình thấy đây là một ngày ý nghĩa.
    Lên đọc được một bài của Bạn. Phải trả lời thôi. Bạn hãy đọc đi nhé!
    Tối nay về bắt đầu phải học thôi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    10h PM: Lại gặp người mình cần gặp, thế thì còn gi vui hơn nữa đúng không. Ngày hôm nay là ngày thứ cái Topic của mình bị biến mất, chẳng lẽ các mod nhà mình bó tay sao. Cú mèo quá đi mất.
    S_Holland_GRSP
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/9 1:51pm

    Ngày hôm nay đã không định viết nhật kí, nhưng mà nhìn thấy topic này lại ngứa mắt không viết không được. Hé!
    Vừa viết một bài lắng nghe cảm nhận....tâm trạng vãi lúa. Nhưng mà đang viết gần xong thì ...tạch. Cú điên. Nhưng mà xong rùi thì nghĩ lại là không viết cũng hay. Tại sao lại cứ phải viết những bài nghe buồn bã thế chứ!
    Liệu có đáng như thế không? Hehehe...kiểu này hôm nay Box lại đầy bài câu bài rùi.
    Hôm nay được nghỉ 3 tiết đầu, sướng quá!
    Hic! Em à? Giá mà em online lúc này nhỉ?? Bi giờ chắc là em còn đang ngủ tít....chán em lắm cơ!!!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm cơ ... đã đến lúc viết Nhật Ký roài phải vìa nhà nữa chứ ... bố khỉ ngồi cả buổi chửi nhau về cái Công Đoàn TTVN làm gì chứ ... biết rằng mình ghét cái box Thảo Luận thế không nữa nhưng mà khổ 1 cái đọc bài chúng nó mà phát ức chửi nhau cho nó sướng ..
    Bố khỉ thằng bạn làm được có 1 chén ... bây giờ là chuẩn bị rượu để tối nay xem đá bóng cho nó hoành tráng nhất định Arsenal sẽ thắng cho mà xem ...
    Tự nhiên muốn ra hồ Đống Đa ngồi quá ..
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    9h16
    Nhìn thấy hôm nay có ít bài quá thế là lại mở nick để post bài hì hì......

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này