1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    18h 35
    Giờ này mà box vẫn đông ghê ha ... Sau một hồi mang tên suy nghĩ ... thì mình sẽ làm như mình muốn ! Kệ, fải thoải mái ... đúng rùi , fải thoải mái !
    Có mỗi 1 chuyện là học BC nặng nặng và tốc độ căng wá ... làm mình thấy oải oải ...
    Nhưng ko sao ... ...
    Bỗng dưng ... chẳng biết mình đang nghĩ thế nào nữa ... Hix ... Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng hiểu đc nữa rùi ....
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Box quá đông tốc độ post cũng nhanh không tả ... bố khỉ thằng bạn vui ra mặt mà chẳng biết mình đang có tâm trạng ...
    Sao dạo này tự nhiên sau cái ngày ngồi bên cạnh T ở hồ và ngày hôm nay gặp lại L tự nhiên tao thấy giả dối ... sao mình không đối xử với con người theo ý nghĩ của mình về con người ta nhỉ mày ...
    Cả chiều nay ngồi im ở quán nước chỉ để suy nghĩ xem sẽ đi đến đâu ... những mối quan hệ cứ lằng nhằng cứ vẫn phải ràng buộc nhau ...
    Mai lại thế mà thôi ... lại cười ... lại vẫn anh với em như bình thường ... mình trở thàh người trầm lặng sống bằng lòng từ khi nào vậy hả mày ...
    Mai là chị Chung bảo vệ chắc chắn là sẽ đi rồi .. nhưng mà đi rồi lại thấy buồn ... chẳng hiểu chị Chung có trách không nữa ... nhưng mà uot thôi mày ơi ..
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    8h14 pm :
    làm gì không vui hở mày....cầm tờ 100k trong tay bố thằng nào chẳng sướng.Với lại được ăn bao nhiêu thứ mà không mất một xu....sướng quá đi là đằng khác chứ.Chuyện đó bỏ qua đi .
    "Đời rất dở những vẫn phải niềm nở "
    hà ngay mai sẽ có những người bạn của mình của cả chị mình nữa đến xem chi bảo vệ.Vui thật ...cảm ơn những người bạn tốt.sẽ đến vui cùng chị tôi.

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    17h 45''
    Á á, viết nốt bài này là fải đi học thui !
    Hôm nay là buổi thứ 2 mình bùng ... ặc ặc ... chồng HCX ơi, thấy vợ iu nhiều đến thế nào ko đấy ?
    Nắng nôi làm mình oải thật ! Lát nữa về nhà chắc fải khò sớm thui, kẻo mai đi " ra mắt " buổi gia sư mới mà hỏng thì chít ! Nghèo quá rùi !
    Hôm nay cũng khá là bận rộn và vất vả ... hix ... đi bộ nhiều quá ... dù sao thì cũng vui, rất vui vì những người bạn xung quanh mình ...
    Ôi chao, biết nói thế nào nhỉ? Chỉ muốn có một ai đó mắng cho mình một trận cho tỉnh táo thui ...
    Lúc nào cũng như phê phê ! Không hiểu kì này sẽ như thế nào đây ?
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  5. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết? Chiều thì vừa lỡ cuộc đi chơi vì một lý do hơi bị củ chuối. Đi làm thì chưa có tiền với lý do còn phải bảo hành. Tối đi học thì xe hỏng ---> thành ra đi học muộn. Lúc về qua vớt vát rủ bạn đi chơi thì mẹ bạn về khoá cửa. hihix. Đói quá, qua ăn vớt bát cháo cho ấm bụng ở Trần Xuân soạn thì chỉ còn mỗi hai bát, vào cùng lúc với mình lại có một đôi đi vào. 3 người - 2bát cháo, mình đành rút lui (không vô duyên chết). Đi sang phở thìn Lò đúc thì đóng cửa. Về nhà thì không có khoá cửa. Thiếu mỗi điều đập đầu vào tường cho đỡ tức. may mà bây giờ mình đã ở nhà. phù
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Kính chào quý vị Hôm nay thứ 2-22/9.Khi viết bài này là 0h58''và 0''''........
    Lâu lắm(à,chưa lắm lắm) rồi không viết nhật ký nhỉ.Đi suốt ngày từ đầu tuần đến cuối tuần.Hômnay trường mình khai giảng nên được nghỉ bù.Viết một điều gì đó.
    Bận rộn...Chả biết bận gì.Cứ thấy mình không đủ thời gian-tuy có làm gì đâu-và thấy thế vẫn còn cảm giác mình có ích.Thích ở nhà nhiều hơn nhưng lại không thể ở nhà.Ngồi vào Net,không mảy may nghĩ đến chuyện post bài,vài tiếng đồng hồ chỉ để tìm những cái ảnh.Làm đi làm lại.Đến lúc thấy mình không còn sức nữa-nhưng lại tự cho mình cái cảm giác hài lòng:đạt được một điều gì đó!Thứ 2...với mình là một ngày nghỉ...Và hãy để cho mình được nghỉ một chút đi...
    4of7
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/9 9:35 am
    Ngày hôm nay được nghỉ. Không thích ở nhà nên mò lên net vậy.
    Mọi người bảo mình là kẻ ăn không ngồi rồi, không biết làm cái gì cho ra hồn. Chỉ suốt ngày mò lên net rồi làm ba cái việc vô tích sự.... Chỉ có bạn bè trên Box là không nói như thế với mình. Bởi chỉ có những người đấy mới hiểu Box có nghĩa như thế nào với mỗi thành viên....
    Ngày hôm nay bị cắt mất một cái hẹn, đâm ra chẳng biết làm gì bi giờ.....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu làm lại
    I love money and life
  9. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    23/9/03
    Buồn!!! khủng hoảng... về tất cả!!! nhiều khi mình tự hỏi box Thuỷ Lợi có ý nghĩa như thế nào đối với mình??? chưa trả lời được, tưởng như đã gắn bó rồi nhưng...chưa, sự ích kỉ vẫn còn tồn tại nhiều lắm. Bác nào làm ơn khoá giúp em cái nick, xin cảm ơn !!!
    pt13
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    hi hi, hôm qua khai giảng và bơi tập thể không biết có hay không??? Thứ 5 này lại phải thi Online C rồi, không biết có pass không đây, mọi người cứ nói chuyện nhé, tôi phải đi ôn thi đây, mãi mà chưa có điện, lại phải ôn chay không à!
    Box mình hình như có nhiều người đang đi xa lắm thì phải, không biết lúc về có quà cho em út không đây! ha ha ha
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này