1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    23/9
    Box có vẻ vắng vắng nhỉ ?
    Mình đã định ko vào net .... rùi lại vào ... Gặp ... và fải ngồi chờ ...
    Nì, làm cái gì mà lâu thế ko biết ?
    Suốt từ đầu tháng đến giờ chẳng thấy liên lạc gì cả ...
    Nhật chắc là tuyệt lắm nên quên mất ... rùi à ?
    Hm ...
    Thì đành ngồi chờ ... chắc fải bỏ 1 tiết để chờ ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    2h00 pm
    Mai là ngày cưới của vợ 20 rồi , Khỉ con ơi , thế là mình bước sang ngang rồi đấy , đêm nay , bốn đứa trụ cột cũ của nhóm Quái vật phải tâm sự thâu đêm nhé , nhớ bao nhiêu thứ , chợ hoa đêm , Giảng , Hồ Gươm , phòng 23 , bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh , riêng tôi với mình là chùa Kim Liên , là lang thang Yên Phụ ....
    Mình đang bao dung hơn tôi , còn tôi , tự dưng lại thiếu bao dung đi hơn, chắc mình hiểu tại sao nhưng dầu gì cũng nên bỏ qua , mình bảo vậy phải không? nhưng sao người mà chúng mình từng coi là người bạn thân thiết đó lại có thể hỏi một câu như vậy về tôi ? Mày chơi với nó vì thương hại à? Tôi biết rằng đôi lúc nó nói để nói không có suy nghĩ gì nhưng không thể lúc nào cũng tha thứ cho nó như thế được , đó cũng là một cách nuôi dưỡng tai hại tính cách không tốt đó của nó , rồi có một ngày tôi sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với nó . Nó chẳng hiểu gì tôi cả , Khỉ con ạ, nếu tôi yếu đuối , tôi đã gục ngã từ lâu rồi , đâu cần đến ngày hôm nay để nghe nó nói thế đâu , thôi, chuyện đó bỏ qua , ngày mai là ngày vui của mình , mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất , nhất, nhất ấy sẽ đến với mình , mai tôi sẽ hát bài , " đưa vợ sang sông" cho mà xem !!!!!
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    24/9 12h45
    Hẹn là sẽ đợi mà !
    Hum ni fải học cả sáng cả chiều, thấy buồn ngủ ơi là buồn ngủ ... Suốt từ 7h45 đến 11h đều là Pháp luật và pháp luật, ko gì hơn ...
    Lần đầu tiên măm trưa tại trường, thấy vui vui ... Cũng chẳng biết là có cái gì khác mọi hôm mà vui ... Nhưng mà đã quyết tâm ... hix, cái quyết tâm rõ chuối !
    Lát vào học tiết 2 vậy ! Thật là hư ... chẳng nhẽ lại mail thì ko nói hết đc ... lâu ko gặp ... chỉ muốn bay fóc đi đâu đó thui ...
    Á ... online ! Chẹp ....
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    1h53 pm :
    Lâu rồi không viết nhật kí .Có lẽ là dạo này không có chuyện để tâm sự ....không có lẽ không biết tâm sự vào đâu cho hết mà thôi .

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    6:18PM
    CHiều nay gặp ông luky đèo em nào hồ hồ phải công nhận là cái kính của pác đang đeo lúc đó nhìn ấn tượng đó .... ~~~~> quyết định ra viết nhật ký của pác cái nhé .. hè hè
    Sáng nay ngủ dậy muộn quá chẳng được ăn sáng gì cả nhưng được bù lại bằng ăn trưa no căng bụng và định ngủ lại mò nên tập tạ vào buổi trưa xoong vìa đi ngủ khà khà ...
    CHiều đi .... net hé hé tối nay sẽ ra hồ Đống Đa ngồi
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/9 7:00 pm
    Ngày hôm nay hầu như không viết bài nào. Thôi cũng phải cố viết lấy mấy bài theo tinh thần phong trào của tuanchosoi đề ra vậy.
    Ngày hôm nay hơi bị hư....bùng tổng cộng là ba tiết hehehe! Cơ mà không bị dính điểm danh phát nào... xuân xít thật.
    Nhưng mà nghĩ ra thấy chơi với bọn cu_zin mình hư quá đi mất, toàn bùng học đi cafe . Ngày xưa mình có hư đốn vậy đâu nhể? Hehehe! Thực ra đi cafe vui hơn ngồi học nhìu!
    Ngày mai ọp lai box public cái nèo! Box mình có ai tham gia cho vui nhỉ....đến quậy cho vỡ tan cái public HN của MS đeeee



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mệt , và chỉ muốn type mỗi cái đó thôi , mệt kinh khủng , sau một ngày vừa đi , vừa về Hải Phòng , Hà Nội , có lẽ không mệt như thế nếu như không là đám cưới nhưng lại là đám cưới nên mệt đứ đừ nhưng thôi , vợ mình đã sang ngang rồi !!!!!!!!!!
    À , còn suoi_mo về VN rồi ư? , chắc giờ này thì là về đến Hà Nội rồi chăng , có lẽ mình sẽ túm được một người , ăn thơ , ngủ thơ... nữa chăng??????????
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc viết nhật ký thôi ... có một người vẫn deck quên 1 người hì hì ... chẳng buồn chẳng vui
    Biết đây ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ
    Hì hì sẽ quên đi là tốt nhất ... đầu óc thanh thản là okie là ổn nhất
    Có lưu luyến gì thì dành nước mắt cho nhau ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/9 7:37 pm
    Đúng ra giờ này đã phải ở nhà rùi. Nhưng mà thôi hôm nay hư một tí vậy! Đằng nào cũng chưa bao giờ ngoan cả...... Ngaỳ hôm nay mình đã làm được một việc có ích cho diễn đàn....đó là thuyết phục một thành viên gạo cội đừng có dứt áo ra đi... Mong rằng những người đang giữ vai trò như linh hồn của Box hiểu được tình cảm mọi người dành cho mình mà cố gắng một chút. Nhiều khi sống vì cảm hứng nhưng cũng không ít khi phải sống vì trách nhiệm.... Thực sự mong muốn như thế.
    Ngày hôm nay cafe với Public HN....toàn bọn mới cứng. Hé! MS nhà mình nổi tiếng vật!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Nhật kí ... Biết viết cái gì đây ... Mấy hôm nay nói nhiều và chơi cũng nhiều quá ... Chỉ có đi làm mấy cái giấy tờ thôi , tưởng chán lắm , aidè , vui phết ... mà hình như cũng chỉ có mình vui thôi thì phải ...Bởi mỗi mình mình lân lân la la gặp nhóm nào cũng xà vào bô bô cái miệng ... Tụi bạn lớp Ngoại ngữ nhìn phê vật , nhìn thấy đứa nào cũng xinh lên chỉ sau 1 tháng nghỉ thu ( he he ) . Sáng nay được lên đại sứ quán Nga rồi ... Không biết sẽ có cái gì đây ....
    À ! Mà bác Luke ơi !!! Nếu bác có xem lướt bài này , dù chỉ là đôi phút thôi , bác cho em hỏi phát ... Cái "nghị quyết " lên sàn nhảy của tụi 44 bạn cũ em ý , nó là thế nào đấy ??? Chắc là bác biết ...:)) .. Thấy chúng nó mời mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này