1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    2h30am 26/9
    Hôm nay đọc thấy một câu quen quen, ngồi nhớ hết cả thời gian chén bát mỳ mới nhớ ra là câu này chính do mình phát biểu trước đây.
    Nhớ ra thì chắc chốc nữa ngủ ngon đây.
    MUPMIP
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    12h ...
    Kính koong ...
    Hình như bệnh cũ tái fát ! Quái thai thế không biết ! Tí tuổi đầu đã bị đau dạ dày ư?
    Mọi người đều online chớp nhoáng, mấy đứa bạn chỉ nói 1- 2 câu : Tao online chào mày và fải out đây ! - hm ...
    Trường mới, TD fải học lý thuyết cơ đấy ! có một môn học thật lạ lùng " Các em chỉ việc ngồi im, nghe thì nghe - không thì thôi , chẳng sao cả " ...
    Chiều nay thì nghỉ ... Tất cả đã ổn định, không nên có ý định bát nháo chuyện gì nữa ! Thật hay ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    9:21
    THế là một ngầy gần cuối tuần đã gần trôi qua ... chiều nay tập tạ bố khỉ nó tý nữa thì gãy tay ... cái tạ nó làm mình ngã ngửa ra may mà chưa chết ~~~~> em là yêu thể thao lắm nhé
    Chiều em lại ra hồ Đống Đa nghịch nước ạ ... lại tung tăng với mấy cái thuyền giấy ... có tất cả là 9 cái được em quẳng xuống hồ chẳng hiểu còn mấy cái sống sót được với cái thằng nào đó cứ bơi tung tăng trên hồ ...
    thế là xoong ngày thứ 6 thứ 2
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  4. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    1h51pm
    Một buổi chiều mới .Phải bắt tay vào công việc thôi.Mình đã hứa rồi mà.Khoong thực hiện được thì bị ăn đá là cái chắc.

     
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    16h....Hôm nay có lẽ là một ngày tệ hại, mới chỉ có một chút niềm vui, nhưng ngay lập tức nó đã bị dập tắt....Có quá nhiều chuyện phải nghĩ....Mình dau đầu quá..>Giải pháp nào đây...Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới.....Cho mình và cho một người
    Trong tim em chỉ giấu một bóng hình
     Làm sao sẻ làm hai, mà sao cho anh được
     Em ích kỷ dẫu ngàn lần ích kỷ
    Đến cuối cùng em vẫn là em
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hết sức !!!
    Là những gì mình nói được bây giờ mà quái không hiểu sao ấy nhẩy ...
    Viết như trâu như bò mà sao chẳng thấy ai viết cùng ... chẳng hiểu có được 100 bài không nữa nhưng mà bây giờ phải đi cùng AFFC cái lâu lắm roài không đi cùng chúng nó roài ....
    Thằng bạn không online không ai viết bài ... tâm trạng khủng hoảng mặc dù mình đã viết rất nhiều ...
    Ngày mai hy vọng nhìn vào box mình vẫn thấy bài là màu đỏ
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    11h50
    Fải viết tốc kí thui vì chỉ có 5 fút viết bài ... hé hé ... ko biết câu đc nổi mí bài đây nhỉ?
    Tại sao mà đã có người nói mình ít viết bài nhể .. hm ... mình viết hơi bị nhiều đấy nhá ...
    Nhưng mà trùi ui, cứ thứ 7 và chủ nhật ko đc ra khỏi nhà thì box lại rõ nhiều bài ...đọc toét cả mắt ... mà còn ko đc chứng kiến kỉ lục box thì fải ? tiếc hùi hùi ...
    Dù sao cũng ko có vấn đề gì cả ... chỉ là một ngày ... khá nhiều việc thui ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thằng em cần một bài thơ để tặng bạn nó ngay tắp lự , mình có phải như gà đẻ đâu cơ chứ
    Viết cho nó một bài nó còn chê không hay, cáu quá , như thế này mà còn chê đây mọi người ạ , mà cho tôi có 5 phút , thơ về tình bạn , mà với bạn gái nữa chứ!!!!!!!
    Hà Nội chiều nay hình như nắng
    Tôi vun được cả một vốc đầy
    Gửi qua Net không biết có được đủ
    Một vầng sáng quanh bạn như mây bay
    Chán , không buồn viết cho nó nữa , thực hiện đúng phương châm , ăn , ngủ , chơi trong 1 tháng để lên cân thôi
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xe đông thật không hút thuốc là nữa ... nhịn được thuốc trong vòng 1h30'' mình giỏi thật ...
    Ngày mai lại không được nhìn bài viết của box mình nữa cũng buồn buồn nhưng mà may mà trước đó mình cùng f_323 đã lập kỷ lục mới cho box ... rất vui là đằng khác ...
    Chẳng có tâm trạng gì nhưng nhìn đường phố sau gần 2 năm trở về vẫn thế chợt nhớ lại những kỷ niệm hồi lớp 1 lớp 2 nhớ thành Tân "lùn" và Kiên "lác" quá đi mất hihih
    Thôi cũng đến lúc đứng dậy roài
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/9 1:17pm
    Ngày hôm nay lại lên viết nhật kí sau mấy ngày không viết.
    Hôm nay mà mình không tỉnh táo một tí thì mất béng nó 2 điểm oan...Mà mình không nghĩ là cô ấy lại nhầm ở một cái lỗi...lớp 3 như thế. Hix... May mà có gan đi kiện.....Chẹp chẹp. Dù sao cũng còn may.
    Hôm nay gặp bác Ka... bụng to quá rồi bác ah! Phải cẩn thận ko...mất dáng bác ơi! hị hị!
    Mình bị ám ảnh bởi một số suy nghĩ không trong sáng. Nó làm mình khổ sở..... Điên thật.. Tại cũng chỉ vì cái người mình yêu quí lại chơi với kẻ mình ghét! Đời này thế thì bó tay..........



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này