1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/5 10:43 am
    Sáng nay tội lỗi, bùng 3 tiết ra ngoài VDC ngồi, không ngờ gặp ngay bác mh39c1 đang ngồi chình ình ở đó ....nhìn mình cười rất tươi, biết là lại phải giải thích rùi.
    Hôm nay bác có quả quần đú hết biết......hehehe. Dân Thuỷ Lợi dạo này kinh lém, kinh lém.
    Lên trên này thấy chú Ranger làm một xery mấy bài trưng cầu trùng nhau, chả lẽ xoá đi.
    Hôm nay về sớm làm con ngoan trò giỏi một hôm!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    12h20
    Vẫn là cái ngày hôm nay thôi !!!
    Ớ, lúc sáng em quên ghi ngày tháng nhẩy ? Đãng trí wá !!!
    Bác ranger thân iu : Bi giờ thì em nhớ ra rùi, thế sao bác ko cầm hộ em ?
    Lúc đấy vội , mà cũng chả để ý nữa
    Hôm nay thế là nhật ký tằng tằng rùi !!!
    Chả hiểu nhật kí ở nhà mình viết cái giè nữa ...
    Đấy đã nói là gặp lão kia là xui mà lị... thật ko sai tẹo nào ... Bài thì ko khó nhưng mờ bị ăn mắng một trận ... ( Buôn dưa trong lớp ) Sợ thế ko biết, cô Hiền mà ... hơi hơi ko ...

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8-5, 5h09pm
    Vừa ngồi ăn Chocolate vừa viết nhật ký. Một ngày mà box nhiều sự kiện quá. Sửa bài, theo yêu cầu của bác Luke, hôm qua quên mất. Sorry bác nha.
    Hôm nay lại là một ngày vui vẻ. 2 tiếng lab statics học hành nghiêm chỉnh quá. Lâu lắm rồi mình mới ngồi học được yên ổn trong 2 tiếng liền. Đến tiếng thứ 3 thì lại bắt đầu buồn ngủ. Hôm nào cũng thế, cứ 11-12h là mắt díu lại. Hôm nay cũng vậy, nhưng ngồi gần lecturer quá chả ngủ được. Khó quá, tích phân tích phiếc loạn cả lên. Quên sạch rồi.......Cuối tuần sẽ nghiên cứu sau.
    Xong 3 tiếng buổi sáng, hôm nay nhẹ nhàng thế. Lên net: Xử lý đống mail. Lại vui tiếp: 4 đứa bạn cùng đỗ học bổng đi Sing, gì mà ko vui. Nào, gửi off mess chúc mừng chúng nó cái Lớp mình đi nhiều quá, lực lượng ở nhà mỏng hẳn. Hic năm sau về có còn đứa nào ko?
    Chiều: Lab class. Hihi hôm nay mình tiến bộ bất ngờ, thế là đã hoàn thành 2 task khó nhất của cái project to vật. Lần đầu tiên được làm một công viêc có tính thực tế: Đã tạo ra được một game cho mình chơi hihi. Chuối quá. Nhưng dù sao cũng vui vì bình thường mình học programming ngu vật vã . Bọn bạn nhìn như người sao Hoả Nhưng mà quen rồi, makeno thôi. Hôm trước uốn dây thép làm nhà đã từng gặp những ánh mắt như vậy rồi. Con gái học kỹ thuật khổ ghê.
    Tự thưởng cho mình -->Lên YM: Chả có đứa nào cả, thôi, vào box viết nhật ký vậy. Ah tí nữa còn phải đi chơi chứ hihi. Hôm nay sẽ về muộn đây........
    Tomorrow never comes......
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 9/5/2003 3:20 am
    Chắc là người đầu tiên viên nhật ký cho hôm nay...9/5
    Mấy hôm nay mình khó tính khủng khiếp.Tại trời nóng.Chiều hôm kia chat với ông anh,nói...:"Huynh nhớ đang cong nợ DHL quà đấy.Dạo này chả hiểu sao,tự nhiên muốn được tặng quà..."Hai hôm liền thức xem bóng đá,làm bài,sáng hôm qua nằm bẹp luôn,không muốn đi học nữa.Chiều mới ra khỏi nhà vì phải đi gặp thầy hỏi bài.
    Lâu lắm rồi mới có hứng ngồi viết.Lung tung thôi.Không phải là ký ức...Đang muốn quên nhiều...Không phải là truyện ngắn,dù rằng đang có một câu chuyện còn dang dở.Thời tiết không làm mình điên được,chỉ tự mình muốn đổ tội cho nó,để bực mình được với mọi người,để nhìn mặt mấy đứa bạn với cái nhìn lạnh lẽo.Dễ bực mình,dễ đập tan tất cả mọi thứ,chẳng cần bất cứ cái gì.Đó là mình của những hôm vừa qua...
    Đã hơn 3h sáng...Mình đi ngủ....ngày mai vẫn còn nhiều điều chưa biết.....
    4of7
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 09/05/2003
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    11h40 9/5
    Uigiời, hôm wa chiến ác ác một tẹo , hôm nay lại thấy ngắc ngoải rùi !!!
    Mai thi ĐS, hổng biết có wa nổi ko nữa ...
    Mấy ngày hôm nay nóng thiệt , thành thử hâm hâm hết cả lên , mọi chuyện chẳng đầu chẳng cuối cũng rối tung hết cả ... Thạch sầu đời !
    Mà quái thật, như cái ngày hôm nay chẳng hạn, cứ sắp thi là thấy cái bọn ở lớp thực dụng thế ko biết ... Cứ như thể , có vài suất học bổng là đứa nào cũng có nguy cơ đc ko chừng !!!
    Ặc
    Kệ xác thôi, mình cứ đường mình - mình chiến ...

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/5 4:20 pm

    Ngày hôm nay thật là vui đấy. Sáng được nghỉ hai tiết Phần tử đầu, ngủ rõ tít. 8h30 phóng đến trường thấy một đống bạn thất thểu đi ra, nói là nghỉ nốt cả 3 tiết Máy rồi. Ô là là, đời có gì đẹp hơn không??? Đang lơ ngơ chưa biết làm gì thì thấy chú cu_zin và ad1412 đến hỏi " Cafe không" .... Thì cafe. Kẹp ba lên Huy, ngồi tán gẫu.
    Ờ! Hôm nay được tin không đi thực tập thuỷ văn trên Lạng Sơn nữa, không biết sẽ đi đâu đây! Chán ơi là chán. Sars là cái gì mà phải sợ nhờ..... Sống còn chả sợ nữa là sợ chết!!
    Hôm nay đen thế không biết. Gửi nhầm một cái tin nhắn rùi. Đại ca biết lại còn trêu mình. hic! lại chuẩn bị phải giải thích rồi...
    Mưa! Ko thích----> Thà nắng còn hơn!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    chiều , 5h15 pm , ngày 9/5/2003
    NHật kí của một người không học trong trường Thuỷ Lợi - mà lại loanh quanh hoài trong này
    Hôm nay , chẳng làm được việcì nên hồn , tự dưng cứ thấy muốn đi trong mưa một chút , nhưng rồi biết rằng , có ấm đầu thì cũng nhường cho thiên hạ chút ít , cho nên , đành lên Thư viện Quốc gia đánh vật với mấy quyển sách vậy
    Thấy Nhật kí tự dưng muốn viết chút ít
    Thôi , have a good dinner!!!!!!!!!!!!!!
    And , have a good night!!!!!!!!!!!!!!
  8. red_Tshirt

    red_Tshirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/5, chiều muộn
    Nhật ký của kẻ đã lâu không viết bài. Chắc là mọi người quên mình rồi.
    Thấy nhiều cái mới quá!
    Hôm nay định đi bơi nhưng mà cãi nhau mãi không xác định được đi bể nào nên cuối cùng ở nhà. Cuộc sống kể ra cũng thú vị!
    No one lives forever
  9. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    6h:55 pm , Ofcourse ....
    Ngày hôm nay chán quá .... Chẳng ra cáí hồn người gì cả ....
    Sáng đi học thì chẳng hiểu cô nói cái gì ...
    Chiều thì muốn gặp chúng nó , nhưng mà chúng nó đang bận chuận bị ôn thi ...
    Đành lên mạng ngồi chat tí vậy ....
    Chán quá ... Thời gian càng lúc càng gần.....

    TN W ! Love you forever
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/5 8:59 pm.
    Lên mạng tiếp, chẳng thấy ai vào forum cả.
    Gặp đại ca, đại ca chê mình viết ít. Đã thế quyết tâm hôm nay cho 1 trang kín tên Luckyluke42c1 luôn.
    Đằng nào cũng mang danh câu bài!
    Hờ Hờ , hôm nay xem, đã thấy mình trên 1000 bài từ lúc nào, câu trâu thật!!!!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này