1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cứ loăng quăng suốt mà chẳng làm được việc gì, lại còn bị đói nữa chứ! mấy hôm nay ăn uống linh tinh quá, thôi mai phải chỉnh đốn ngay.
    pt13
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    11h30 PM
    Buồn, buồn quá. Một ngày đã không thể kết thúc vui vẻ nữa rồi. Những lời nói ơi, về đây, tao xin rút mày lại cho mình tao thôi
    S_Holland_GRSP
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết cái này , nhưng hôm nay viết chút nào , nhớ nó nhưng không biết viết gì , toàn chuyện tủn mủn trong cuộc sống , nhưng mà không sao , cứ viết đã
    Hôm nay rất vui , đến giờ phút này , mong rằng đến chiều , tối , vẫn thế
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/10 12:35 pm
    Lâu rồi không viết nhật kí, vào đây đọc thấy bùn cười quá. Mọi người cứ như là ai cũng cố gắng phải buồn đi một tí để mà viết hay sao ấy, lại đúng lúc mình đang vui....Hì....Kéo cho nó lên tinh thần tí nèo.
    Ngày hôm này làm cái thảo luận ĐTM. Chẳng ra đâu vào đâu cả nhưng mà vui phết. Dù sao cũng được đánh giá đúng công lao mình bỏ ra. Chỉ có điều thiếu tính chuyên nghiệp kinh khủng, Chẳng biết là SV mình ra trường rùi sẽ bắt đầu công việc như thế nào nữa.
    Ra khỏi cổng trường gặp ngay thằng cu S_Holland....ăn ké được của hắn nửa cái bánh Kinh đô giá 5000, nhưng lại phần to ---> phải cỡ 3000 ở đấy. Vui thật.
    Chiều nay nghỉ 3 tiết đầu. Hờ....học ĐH vui ghê!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Lên là gặp ngay lão Lucke.Bây giờ lão lại chạy rồi.Ức thật ấy.
    Do Not Give Up
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    12h45 pm :
    Lần sau gặp ông bác Your friend nhất quyết sẽ không chào ông ấy nữa .mình đã phải quơ tay trước mặt....mất lịch sự đến thế rồi mà ông ấy vẫn đi như thường .Và không biết chuyện gì xảy ra .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    18h50
    Đang cần SƯỚNG đây. Đại ca có quen chỗ nào để SƯỚNG ko??? Đau quá......
    MUPMIP
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cắm đầu vào làm bài! 3 đêm rồi mình thức khuya ,sáng lại dậy sớm ,hic. Fải cố thôi chứ biết làm thế nào được.
    Nghe mấy bản nhạc giao hưởng mà nhớ nhà ghê gớm.
    Lại thấy đói.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm rồi mệt mỏi quá, chẳng hiểu hôm nay có nhẹ hơn k??? Năm cuối có khác, chẳng còn thời gian nào để dành cho những việc mình yêu thích nữa..Lúc nào cũng came thấy thiếu thời gian...Anh cũng bận k kém, thời gian dành cho nhau cứ ít dần đi, đã k gần nhau rồi bi giờ thời gian dành cho nhau cũng k có nữa.....
    Khi sông về biển xanhMột mình sông nhớ biểnKhi chiều mưa loanh quanhMưa một mình nhớ nắngVà khi ... anh xa vắngEm một mình nhớ anh
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về sớm câu bài tí :D
    E hèm! lại bực mình rồi đây, viết được 1 bài lại mất rồi, ttvn dạo này banana thía nhờ !
    To Ka:
    SƯỚNG có nhiều chỗ, chú Ka muốn sướng chõ nào :D
    Đại Ca
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này