1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã thấy khá hơn, đúng là trong lúc hoạn nạn mới biết ai tốt, ai xấu...Cám ơn những người bạn đã bên cạnh , đã an ủi , đã giúp đỡ...MỌi chuyện đều có thể giải quyết được....
    Ngày mai trời lại sáng
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/10 11:20 am

    Hé hé! hôm nay đã nói được cái mình cần nói... khoái quá. Cụng li cái nèo . Người đó cũng nói được cái người đó cần nói. Cụng phát nữa nèo . hà hà! Nhưng mà....phải chờ...lại phải chờ đợi.....ghét nhất trên đời là cái sự chờ đợi. Chờ đến bao giờ đây? Để khẳng định về tình cảm của mình mà khó khăn thế cơ à.....
    Hôm nay box lại hơi ít bài. Hix! Tình hình ttvn vẫn chưa ổn lắm. Hi vọng là mọi người vẫn lên thương xuyên. Câu kéo thật lực đi mọi người ơi!!!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    7:10 PM Lâu lâu rồi không viết nhật kí! hôm nay là ngày chẳng có gì đặc biệt, từ sáng đến giờ mình vẫn chưa làm được việc gì cho ra hồn, tìm cái topic "người làm tôi thay đổi" một hồi không thấy, đúng là.. có mỗi cái việc đấy cũng không làm được, seach một số Lyrics cũng không xong. Mình nhận ra sự thay đổi trong con người mình, nhưng chẳng có lý do nào giải thích được điều đó. Buồn quá mình ơi!!!!
    pt13
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán phèo, chưa thể tin là có một con người như thế. Cũng may mà mình trấn tĩnh kịp, không thì khối chuyện hay ho. Dù gì thì cũng cám ơn cái thằng đó nó đánh thức được một chút tự tin cho mình.
    S_Holland_GRSP
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/10 10:27 am
    Chào một ngày mới. Hôm nay vào ttvnol thấy nhanh ghê, hi vọng là nó ổn định được để mà viết bài. Chứ cứ tậm tịt như mấy hôm trước thì chẳng có ma nào thèm vào viết bài.
    Kìa! Bên ngoài cửa kính có em nào đang đứng kìa. Hé! Xinh vật! EEEE! Tưởng ai, hoá ra người quen.....sắp lấy chồng rùi đấy. Thật là tội nghiệp cho một đoá hồng nhan.
    Chiều nay được nghỉ 2 tiết cuối, hai tiết giữa lại là tư tưởng HCM. Chắc chắn là sẽ có một buổi chiều đẹp đây. hé hé! Dạo này học hành như phìu.... vừa lười vừa láo, được cái tư tưởng thoải mái...đến kì thi phải thay đổi thui!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Lão Lucke ơi.Hôm nay 2 tiết xê mi na.Hay phết,chẳng phải ghi chép gì.Thầy phải trả lời 5 câu hỏi của bọn nó đưa lên.Toàn đại loại " Sao không theo CNTB" buồn cười quá.
    Do Not Give Up
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đói đói và đói...he he,chỉ có thía thôi...Nhà ai thừa cơm cháy cho em xin ít về lót dạ
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  8. donkihote_xxx

    donkihote_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    10h48 pm :
    Sướng không tưởng vì hôm nay có cái avatar Donkihote .Cảm ơn cái ông SSKKB rất nhiều.
    Hôm nay chị mình đi Sapa rồi không biết có mua quà cho thằng em hay không ?Lên trên ấy thì đừng dại mà online chị nhé .tận 18K một tiếng cơ....khủng khiếp .

    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  9. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    6:03AM 25/10/2003
    Tại sao lại gọi là Nhạt Ký Box TL ????
    ĐỌc chả thấy gì!

    death is never die<-to live is to die...
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    12h50
    Viết nốt fát này rùi fải đi dạy học vậy ! Mấy hum ni đúng là chẳng có duyên gì cả, cứ post bài dài, quên copy và rùi thì ko gửi đc ! Đành thất hẹn với Lắng nghe, Tưởng box TL thế nào ... vậy !
    Hôm nay là thứ 7 máu chảy về tim đây ! Chẹp chẹp, chắc thế nên box cũng vắng vắng ...
    Chẳng sao, tự dưng thì mình thấy box vẫn duy trì, vẫn tình củm, và nếu mà cứ mãi mãi thế này thì còn cần gì hơn ...
    Mình chỉ thấy hơi khó chịu khi buổi sáng ngồi đọc truyện và chợt thấy 1 người bạn của mình dường như khác trước ...
    Số phận !
    Cuộc sống !
    Con người ta chắc ko thể ko thay đổi ... chỉ là thay đổi thế nào thôi ... hơ hơ ...
    Ôi chao, biết là sẽ muộn dạy học trò, nhưng sao thấy oải oải, chẳng muốn đứng lên chút nào thế này ! Buồn ngủ wá đi mất ...
    Giờ mà đc ngủ nhỉ?
    Mỗi ngày đều có giá trị như nhau ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này