1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/10 1:20 pm
    Ngày hôm nay mất cả buổi sáng ở nhà "lao động khổ sai"... Được cái cuối cùng khi nhìn lại thành quả của mình cũng thấy khoái. Bao giờ cũng thế, khi làm xong một việc mà nhìn thâý thành quả đạt được, dù lớn dù bé cũng mãn nguyện phần nào.
    Chiều có cái hẹn đi măm sinh nhật muộn. Mấy thằng cu định mua hoa cúng tặng con người ta. Đúng là ác như con thú. Cơ mà hết $ rùi, khổ thế đấy.
    Bi giờ ôm mấy cái vé liền, chả biết bao giờ mới được hoàn vốn đây. Hix! Các đồng chí mau mau mà nhận vé của mình đi nhé...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chán òm....Chả hiểu đồng chí anh thía nào, ẩm ương hết chỗ nói , làm cho một buổi tối đi tong...Một mình một nhà, bùn thúi ruột
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng ra mạng ngồi net cả buổi vào Box Thủy Lợi buồn quá , thấy nàng queen_83 là ngồi 1 tiếng còn lại trống quá !
    .....................................
    Con ma
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày 26/10 bây giờ là 4:38 pm

    Sáng nay lục cục mò dậy đã gần giờ chiếu phim rùi... vội vội vàn vàng phi đến rạp, chỉ sợ nhỡ muộn thì chú ducdodinh lại phải đứng chờ ở ngoài. Cuối cùng chính mình mới là kẻ phải chờ dài cổ mà chẳng thấy đâu.
    Hôm nay nói chung là phim hay..... nhưng mà mình vẫn cảm thấy một cái gì đó..không thật thoải mái...không biết nó là cảm giác gì. Chắc phải mất nhiều thời gian mới có thể hiểu rõ cái cảm giác đấy là gì.
    Trưa về đến nhà nghe parents nhắn lại là bọn bạn cấp 3 kéo qua rủ đi măm SN... tá hoả lên. Rõ ràng mình hẹn chúng nó buổi tối, thía mà chúng nó lại qua gọi mình buổi trưa là sao? Tính xù hẹn à....SAu khi gọi chục cú ĐT cuối cùng cũng tra ra chúng nó ở đâu. Hehehe.... Cơ mà hôm nay hát KROK thấy chẳng khoái tí nào. Toàn mấy bài sướt mướt nhai đi nhai lại.
    Bi giờ ngồi đây, đọc một bài viết do đệ tử bảo....lại thấy super khó hiểu!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lên lần nữa chẳng thấy ai cả , vào kí túc lại gặp những phần tưu tột cùng của Thuỷ Lợi !!!!
    Con ma
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/10 2:04 pm
    Ngày hôm nay không thấy có ai viết nhật kí cả. sao thế nhỉ? Bây giờ đã là chiều rồi mà sao ít bài viết quá...tình hình thế này thì buồn chết đi được.
    Hôm qua dính phải một số chuyện làm hôm nay vẫn cứ phải suy nghĩ. Hix! Chắc là mình hơi phức tạp. Kệ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lo lắng....
    Lo cho anh vì anh quá bận, đến ngủ cũng thiếu,ăn cũng k được tử tế cứ chạy nhiều thế...Đừng ốm nhé anh...Cố lên nhé...Em luôn bên anh...Anh cũng đừng cảm thấy có lỗi khi chúng mình k nói chuyện được với nhau hay anh k thể viết mail được cho em mà thay vào đó chỉ vài dòng mess....Em hiểu anh mà...những chuyện đó nhỏ thôi...em thông cảm được
    Lo cho bé ,vì bé đi chẳng điều độ....Không nói cho chị. làm chị đứng ngồi k yên và cái đầu của chị cũng k chịu yên, cứ nghĩ ngợi lung tung....Bé ơi...về đi nào....
    Lo cho bản thân mình, cái chuyện đó đã đi qua nhưng nó vẫn ngợi lại cho mình hàng ngày...Quả thật là quá tệ...Không biết còn hơn một tuần nữa sẽ sao...
    Lo cho....
    Sao nhiều nỗi lo thế này......
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    10h35 AM
    khá vui đây, mới sáng ra đã thấy vui vẻ lắm. Một ngày mới bắt đầu, ta dang tay chào đón.... Chúc box một ngày bội thu bài.
    S_Holland_GRSP
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/10 10:50 am
    Trời ơi trời ơi! Bực mình quá, bực không để đâu cho hết nè! Thằng cu_zin nhé.....tại sao không gọi điện báo cho tao hả....Ông mà bị cấm thi thì ông giết mày ..... Sáng ngày ra đã gặp phải chuyện tức điên lên rùi
    Thôi! Calm down! Tức nhiều không có lợi cho sức khoẻ ..
    Ờ! Mà bi giờ có trả lời nhanh rùi. Sướng quá sướng quá. Từ bi giờ tha hồ mà câu bài nhé



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ là 16h50 !
    Sắp hết 1 ngày rùi, giờ là hoàng hôn ! Hix, chuối ! Mình hay có thói quen viết khi 1 ngày đã qua, chứ sắp hết ngày thì chẳng biết nói cái gì cả ... Vẫn còn 1 quãng thời gian, vẫn còn những điều cần nói, vẫn còn nhiều việc fải làm ! Oải !
    Mấy ngày nay cứ chạy loăng quăng, cũng làm đc mấy việc, cũng lo đc mấy chuyện ... chỉ mỗi cái thằng học trò là học ko khá lên bao nhiêu, tức ghê cơ ! Mình đã dạy nó cả buổi, làm đc những bài khó , thế mà có mỗi cái đề kiểm tra dễ èn thì lại ko làm nổi ...
    Rõ ràng ngày xưa mình học khổ hơn nó bao nhiêu ... hè hè ...
    Hôm nay học ở lớp vui thật, tính ra, mới đc hơn 1 tháng, thế mà cũng thân ra fết rùi ! Đc nghỉ 2 tiết cuối thì định về lớp chơi, nhưng mà thấy ... thế ... nào ... ấy ! Cả ấy nữa, ấy làm sao thế ?
    Cụt hứng !
    Ra ngồi buôn chuyện với box cho xong !
    Ngẫm ra, vẫn cứ fải thế nì mới vui ... ô là la ... đời còn dài ! Chẹp chẹp, ai biết đc ngày mai thế nào đâu ?
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này