1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có việc đăng nhập vào cái nick này, cuối cùng một loạt trang chuyển sang cái nick này hết. Thôi thì hôm nay dùng nick này để post bài vậy, lâu cũng không dùng rồi.....
    Hôm nay lên mạng tóm được người yêu. Người yêu dạo này bắt đầu mắc bệnh suy nghĩ nhiều giống mình rùi. Hehehe! Nhưng cũng có thế mới biết người yêu khi yêu cũng nồng nàn ra phết, nếu không mình lại cứ đánh giá là thuộc típ người luôn luôn lạnh lùng thì chít. Người yêu ơi. Suy nghĩ in ít thui nhé. Có gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng.
    Hôm nay đi nói chuyện với S_H va huyentrang thấy vui vui. Dạo này tần số cafe của mình cao thiệt. Đời sống cao, quá cao!
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên VDC kí hợp đồng ******** nguyện viên Seagames, phải vào tận gần nhà bác Ka mới tìm được 1 hàng photocopy để photo cái chứng minh thư. Chuối thế! Đang đi thì gặp Maudotrenvangtrang và em Ranger đi ngược chiều với mình cười toe toét hớn hở.
    Chán thế chưa kịp chơi đã đời thì đã thi HK rồi. Mình lại còn bị trùng ca thi mới chuối chứ. Thế là bỏ thi một môn. Càng tốt, đỡ phải học.
    Cả chiều hôm qua, trưa nay hội nó gọi điện thoại đến réo mình đi chơi. Chúng nó còn doạ 7h tối nay sẽ đến nhà lôi mình đi. Thế là đành mò lên trường tá túc vậy. May mà phòng net ở trường mở đến 9h tối.
    Nghe thì tưởng mình quyết tâm không đi chơi để ôn thi. Thực ra thì có ở nhà mình cũng chẳng học được mấy. Nhưng kì này chuẩn bị sẵn tinh thần tạch một số môn rồi. Thế nên không dám đi chơi để Bố Mẹ nghĩ mình đã chăm hết sức nhưng không được, chẳng qua là vì mình ngu quá. Ờ mà đúng là mình ngu thật! Sao không thể nào tập trung đầu óc mà học bài thế này hu..hu..
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mình đã sai lầm khi để lòng tin cho một người nhiều quá rồi lại thất vọng..Hi`, mà cũng có thể mình nhạy cảm quá chăng??? Cũng k hiểu nữa
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    5h05: online, và gánh lấy một nỗi buồn, bạn ơi, bạn ở đâu, bây giờ ở đâu???
    Một ngày như thế à!!! Anh vẫn biết anh đã từng yêu em, anh vẫn biết......
    Biết gì đây, đã từng ư, mình coìn yêu mãi.
    S_Holland_GRSP
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/10 9:12 pm

    Hôm nay ở nhà buổi sáng để học, nghe khó tin quá nhỉ ... Nhưng mà cũng đến lúc phải thế thôi, không thì hỏng bét hết cả chuyện
    Chiều đi lượn một vòng HN chụp ảnh ... vui ghê
    Đến tối, chả có gì để nói! Ah, 7h30 đến nhà thằng cu để dạy, đến nơi thấy nó ngồi cười nhe răng bên cái bánh gato to sụ . Hoá ra là sinh nhật nó . Thía là lại phải cho nó nghỉ . Mất cả công mình đi đến, cú vật



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    22:14

    Cuối cùng ... em cũng không đến ... ít nhất là đến lúc tôi có thể đợi được
    Cuối cùng ... anh cũng hiểu được rằng nó cũng chỉ đơn thuần là một ngày của 365 ngày trong năm cũng như anh cũng chỉ là một trong 70 triệu công dân Việt Nam
    Cuối cùng ... tôi cũng chuyếnh choáng trên đúng bước đường đời mà tôi đang đi ...
    Cuối cùng ... đúng cuối cùng em đã ra đi theo đúng nghĩa của em nói ... tôi cũng chẳng tiếc nuối gì
    Cuối cùng ... ít nhất một lần cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng khi buồn tôi chẳng có thể có được em hay ít nhất chỉ được nghe giọng em qua điện thoại ...
    [​IMG]
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 03/11/2003
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    16h30
    Dự định sẽ viết cho H một bài, nhưng mà thấy cái topic đó có vẻ như đang mang những tình cảm rất riêng tư ! Trân trọng, nên không thể đánh đồng sang chuyện khác đc.
    Thế là lại ko viết rồi, không viết đến lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?! Bạn thân mến của tớ, tớ rất quý ấy !
    Hôm nay thật là xui, xui thí mồ đi đc! Hix, chuyện tình củm của chúng nó, mình chỉ cần 1 fát điện thoại là okie ... phục mình quá ... là lá la ...
    Mình cứ thích mọi chuyện đc vui vẻ, bi giờ có cần gì hơn nữa đâu, chặng đường của mình bắt đầu bằng con số 0 tròn trĩnh, trong khi xung quanh mình là biết bao nhiêu người thành đạt, cũng thấy hoang mang ...
    Thế giới nhiều lúc cứ như ko có chỗ nào cho mình tồn tại theo cách của mình, nếu như mình tách ra khỏi đám đông ồn ào ... lạc lõng, ngay đến những người mình yêu thương, có những ánh mắt mà khi nhìn vào hoặc vô tình đón nhận đang khiến mình thấy sợ ... Mình ko tìm thấy sự chân thành, mình ko thể đơn giản đc nữa ...
    Nào, nhật kí sang trang, mỗi ngày đúng là có giá trị như nhau,có thể mình ko thể thành công trên con đường này , nhưng mình ko đc quay đầu lại ! Ngày mai sẽ đẹp hơn ngày hôm nay ... nhất định thế ! Một ngày nào đó, biết đâu người ta sẽ thấy tiếc ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/11 6:15 pm
    Hôm nay là một ngày không có ý nghĩa lắm. Nhưng dù sao cũng nên ghi lại vì nó là một ngày mình đã học đủ 6 tiết. Hiếm có lắm đấy. Nhưng mà có lẽ từ bi giờ phải thía thui. Không thì chẳng được cái gì mà lại mất hết.....
    Hôm nay cảm thấy một chút lo sợ, cái cảm giác mà bao giờ cứ bắt đầu kì thi mình lại có.
    Nào cố lên một chút ta ơi. Hãy nhớ đến những gì mình luôn luôn tâm niệm!
    Trời tối nhanh quá!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    05/11/03
    Hôm nay là một ngày kinh hoàng mỗi lần đối diện với cái ý nghĩ là ngày mai mình sẽ thi 3 môn trong đó có 1 môn ngồi một mình một phòng giáo vụ, hic...
  10. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Học Phí???
    I love money and life
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này