1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/11 11:43 am
    Hôm nay đi chơi thật là vui, đầu óc cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng......Nhận được một cái thiếp...suy nghĩ nhiều... gửi đi một cái thiếp, suy nghĩ còn nhiều hơn.
    Mấy hôm không chơi điện tử, ít lên net, ngủ ít hơn...thấy mình giống một con người khác. Không biết có phải mình đang cố gắng thể hiện ra là như thế không nhỉ???
    Ngày mai gặp em....nhớ nhiều!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Một ngày trôi qua trong yên ả, nhẹ nhàng.................Nhớ và nhớ
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    6/11/2003
    Ước gì mình có thể có một ngày như hai người bạn phía trên kia. Một ngày chán quá trời, mất ví, thế là đi tong mọi thứ giấy tờ quan trọng nhất. Chán, cả tấm ảnh thân yêu của mình cũng out luôn. Còn nhiều chuyện tệ hơn nữa chứ, thật không thể tin được. Một ngày thậm tệ.
    S_Holland_GRSP
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thành thật chia buồn với anh..Em có thể hiểu được tâm trạng của anh bây giờ vì em cũng đã từng bị như vậy....Bế tắc vô cùng..Nhưng anh có nhớ chính anh đã khuyên em rằng..Chuyện qua rồi thì đừng buồn nữa...Hãy tìm cách giải quyết hơn là ngồi than thở..Cố lên nhé...Nếu cần một người để nghe thì anh hãy tìm em....
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  5. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    7-11-2003 8:30 am
    Hoá ra mình là đứa viết nhật kí đầu tiên của ngày hôm nay . Mọi người...dậy muộn nhờ .
    Chẹp chẹp, bắt đầu 1 ngày mới. Hi vọng mọi việc đều suôn sẻ. Để xem hôm nay mình bước chân nào xuống đất trước nhỉ . Hichic, quên mất rùi. Tí nữa phải nhớ xem mình bước chân nào ra khỏi nhà trước vậy. Lạy giời lạy phật hôm nay ko ra ngõ gặp...giai
    Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ
    ------------------------------------------------
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...

    Được auroracle sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 07/11/2003
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    11h30
    Trễ mất 2 cái hẹn, bực mình thật ! Cả 3 tiết trong phòng máy để học tin, chẳng làm đc cái gì ngoài việc vẽ tranh và nghe nhạc, giờ thì lang thang!
    Kì thực là mình cảm thấy mệt, mà mệt cũng 1 fần vì ko rõ ràng đc mình đang nghĩ cái gì ... Ô la, làm sao bây giờ nhỉ? mình muốn hét lên 1 fát wá ... hé hé, nhưng mà máy mình ngồi giữa máy 2 ông anh ... ngại chít !
    aaaaaaaaaaaaaaaa
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    9h25 pm
    Đã lâu lắm rồi mình không viết Nhật kí , chẳng biết tại sao nữa nhưng hôm nay tự dưng muốn viết
    Chỉ để than vãn rằng , hic , lúc trước mình mê Hán Nôm , mê viết chữ theo kiểu đó đến thế mà giờ đây , cứ rời quyển sách là mình chỉ muốn ngủ . Buồn ngủ thật
    Nhưng dầu gì , mình vẫn thích nó , cái chính là phải quyết định bây giờ thôi. Không thể chần chừ được , chà ,khó khăn đây nhỉ , nhưng mà mình đang phấn đấu cơ mà , không thể thua , không thể tụt lại được , mình chắc sẽ làm được mà .
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    18h40
    Hix, đúng là chủ nhật có khác, ko ai thèm đi net post bài cho box rùi ! Vắng hoe ...
    2 ngày ở trong viện mắt, buồn ơi là buồn ...
    Muốn đi đâu đó quá ... thế mà giờ lại fải đi dạy !
    Trời đất, làm cái gì bi giờ nhỉ? Câu thêm vài fát cho vui cái nèo ... chẹp chẹp ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  9. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày vô vị, chán ngắt. Bó cẳng ở nhà cả ngày vì hôm qua đã đi chơi rồi.
    Chán. Ko làm gì chắc nó điên lên mất. Gọi điện cho T. Buôn linh ta linh tinh, mới thấy 2 đứa có vấn đề như nhau, tưng tưng cả lũ. Nhưng nói chuyện ( cũng chưa xong ) thì cũng thấy buồn cười thật. Mai buôn tiếp vậy, T nhỉ.
    Chẳng dám viết Nkí ở nhà. Hic, lên mạng viết thì bọn nó cũng biết hết, lại bàn tán, hỏi thăm, mệt cả người. Mượn tạm nick ấy vậy, hehe, thế cho an toàn bởi tớ ko thích nó đọc . Hic, sốt hết cả ruột. Mai đi chơi đây, hừ
    -P-
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    HIchic, chưa kịp post 1 bài nào cả đã phải đứng lên đi rồi. Sao mà lắm bài mới thế ko biết. Nhưng dù sao hôm nay kế hoạch cũng là đi chơi mà, hehe.
    -P-
    -----*** Thư kí hội A_C box FTU © ***-----
    I'm standing in the middle of nowhere...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này