1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/5 8:50 am

    Sáng bảnh mắt ra đã mò lên net. Nhìn lại cái list bài hôm qua của mình mà sung sướng....hehehehe
    Hôm nay là một ngày KHÔNG BIẾT LÀM GÌ.... Ở nhà để chơi điện tử cũng chán . Chắc sẽ có đứa bảo mình dở hơi khi phi từ nhà lên đây để chui vào cái VDC này ngồi.
    Oài ! Tuần sau đi thực tập rồi, chờ đến cái ngày đó sao mà dài cổ quá

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    10h30' 10/5
    Fải ghi lại "khoảnh khắc " này lại ngay mới đc ...
    Sáng nay thi xong ĐS rùi, ặc ... những 6 bài trong 2 tiếng ...
    Nhưng ta đã làm xong ... dù ko biết đúng sai thế nào .......
    Kệ
    Đi net luôn đến 12h cho đã ...
    Tự nhiên có ông bạn mới để tán dóc , hehe ,mình đc cái toàn quen dân cãi nhau là giỏi !!!
    Thôi, tạm thời viết hiệp một thế này đã
    Hôm nay fải chiến hàng loạt .........
    Câu đeeeeeeeeee..........

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    10:44 am . Mấy hôm rùi không vào forum , box mình cũng không co nhiều thay đổi lắm .
    Vừa mới ở trong thư viện ra . Chiều mình thi đại số rồi , ôn chẳng ra đâu vào đâu cả, hic hic ... MÌnh định học đến 11h rồi đi ăn cơm nhưng chán quá chẳng thèm ôn nữa , lên net lấy tí may , kệ... nó đến đâu thì đến . Có ai chúc tôi thi tốt không ??? Cố lên nào !!!!!!!!!!! giờ chat một tí rồi đi măm măm , chiều thi tốt thì sẽ lên viết nhật kí . bi bi .
    pt13
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    6h10 pm ngày 10, cầu trời là còn đủ tiền trả Net sau khi đã câu loạn xạ ở mọi tiết mục có thể nghịch ngợm
    Mọi người sẽ làm gì trong ngày thú 7 có vẻ lãng mạn này nhỉ , bọn tôi đi câu cá , ba đứa , tôi :Khỉ Đột , bạn tôi : Lã Bất Lương , và thằng em ngoan ngoãn của chúng tôi .Câu chẳng được con nào , mai chuyển tiết mục , nhưng chưa tìm được nạn nhân nào , thôi cứ đi chút cho vui đã , ngày mai xả hơi chút , từ tuần sau thực tập rồi
    Và bây giờ lại cố thủ trong phòng đọc Thư viên Quốc gia đến 8h tối thôi
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/5 3:56 pm
    Đã chiều rồi mà ko thấy ai viết nhật kí, mình lại thành người đầu tiên viết... Một buổi chiều....
    Lên làm luôn một cái status " Can not define this afternoon"
    Quả thật không biết buổi chiều hôm nay là một buổi chiều như thế nào. Chẳng nóng chẳng lạnh, không vui cũng không buồn. Cũng không phải là một buổi chiều bình thường, nhưng lại chẳng có gì bất bình thường cả.
    Sáng nay đọc một bào viết về chứng trầm cảm của đa số thanh niên khi tham dự các forum, diễn đàn trên mạng, theo đó 50% là bị dính trấu. Không biết có mình không nhỉ???? Mình mà trầm cảm à?
    Có những khi chỉ ngồi net 1 giờ thôi, làm được biết bao nhiêu thứ, vui vui! Có những khi ngồi 4 tiếng liền chẳng biết làm gì!
    Mình lên net để làm gì nhỉ???

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/5 2:25 am
    Khởi đầu một ngày mới ... bi giờ là 2h25 am.... Chắc giwò này , cả nhà ( box ) mình còn đang ngủ tĩ tã ... không sao , cứ ngủ đi , chúc mọi người có giấc ngủ tuyệt vời để sáng nay , lại bắt đầu một tuần mới căng thẳng và nhức óc .... Cố lên ....
    Cả ngày chủ nhật ở nhà , thật là buồn chán , chẳng biết làm gì ... No friends , no money .... , chỉ còn biết ngồi xem lại những phim hài của Châu Tinh Trì .... ngủ , rồi làm những đĩa Mp3 tổng hợp .....Kể cũng vui .... Nhưng thời gian trôi nhanh quá ....
    Hi vọng rằng sáng nay , mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp ....

    TN W ! Love you forever

    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 12/05/2003
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/5 1:37 pm
    Can not define this afternoon.
    Hôm nay la một ngày siêu chán. Những tưởng được đi Lạng Sơn, cuối cùng thì ở lại HN, không cho đi nữa, tất cả vì cái bệnh SARS ************!!!!! ***************!
    Mình , ad1412, cu_zin quyết định chơi luôn một chuyến HN cho bõ tức. Khởi hành là cafe Huy, sau đó là Thành HN ( tiếc là chỉ được vào Đoan Môn, còn Hậu Lâu và Bắc môn thì không được vào) Sau đó lượn lên Phủ chơi, và làm luôn một bữa bánh tôm....miam, giờ vẫn thấy no.
    Tuần này sẽ là tuần khổ tuần sở với bao nhiêu thứ BT đây!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Mon, 12 May, 5h20pm
    Sau weekend chán khủng khiếp, lại phải đi học. Mà ngày đầu tuần sao mà mệt thế ko biết, quay như quay dế hic. Lecture đầu tiên, hơh hơ, đã có ai chưa dạy mà đã ra bài tập chưa nhỉ? Lần đầu tiên. Ông thầy vào, cái đầu tiên phát cho sinh viên là .... assignment. Chán!!!! Đọc chả hiểu gì, khó vật vã. Sau đó là một tập tài liệu, toàn chữ..... Chắc phải về xào nấu nó thành cái bài của mình mới được.
    Hôm nay mình rất tiến bộ, ko ngủ gật nữa, Thế là đã 10 ngày ko uống coffee, cố lên nào. Bù lại thấy mệt khủng khiếp. Cái gì cũng dở dang, lại lo lắng.
    Chiều test mô hình, lại tiếc nữa. Chắc chả được điểm cao rồi, sai phí quá. Cả mấy đứa tái mặt vì tiếc. Cái môn có mỗi bài này trông chờ để gỡ điểm, lại để phí mất cơ hội rồi. Đây sẽ là môn kém nhất của mình đây.
    VÀo lab, định hoàn thiện cái project, cuối cùng lại ở đây. Hic sao mình lười thế này. Giá mà con người có thể làm việc ko biết mệt mỏi.........
    Tomorrow never comes
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Giờ là 4h40 pm
    Một ngày bận rộn và lười biếng , lại còn sinh nhật của cô em kết nghĩa , thôi , type chút vậy
    Lạ thật , đọc bài của Luke xong , ngó lại bên cạnh , thấy cu_zin lù lù , , hoá ra cu_zin nhà ta cũng lên Thư viện Quốc gia
    Xem ra Trai' Đất tròn thật
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới 13/5 11:07 am
    Một ngày đẹp trời, nắng không to lắm.
    Sáng sớm ngày ra đã gặp chuyện không may. Đi đến ngã tư Cát Linh - Tôn đức Thắng thì tự nhiên thấy một chú công an băng qua đường lao về phía mình. Nhìn lại giật mình nhận ra mình tháo gương hôm nọ rùi. Đề số , vặn ga, vọt.... hehehe! Chú ấy bị vướng cái xe đạp thế là không tóm được mình. May quá! Nhưng mà là một công dân ưu tú thì thật tệ.....
    Học có 1 tiếng rưỡi buổi sáng. Cả lớp chép miệng: đáng ra giờ này phải ở trên Lạng Sơn rồi....
    Hic! Chưa thấy mấy bài post!!! Ít người quá

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này