1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/11 1:46 pm
    Hôm nay viết cái nhật kí sơm nhất Box cơ đấy...mà bi giờ đã là quá trưa roài. Chán chưa kìa!
    Đêm qua thức....mệt quá....bi giờ vừa buồn ngủ vừa đau chân....Đau chân quá!!! Đau quá! TS cái chân.......
    Tưởng gãy cổ chân roài cơ... hix..con mẹ ấy đi ngu vật, đáng ra phải cấm hết phụ nữ đi xe ra đường.
    Chiều nay hi vọng là không ngủ gật!
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 14/11/2003
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14-11-2003 6:43PM
    Thế là cuối cùng cũng đã xoong. Được nghỉ học thế là chẳng thèm về nhà,. dạo này hư quá đi mất, tối nay đi uống cafe cái lâu lắm chưa uống rồi.
    Ra cái hồ Đắc Di phát cho nó hoành tráng ...
    Đi đốt nên cái cho nó hoành tráng, cho nó lãng mạn thơ mộng cái suốt ngày thô thiển rồi mệt hết cả người khú khú


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  3. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, dù rất cố gắng nhưng đến nay mới đọc được 42 trang của have fun, hehe, nên cũng chẳng biết có post trùng ko nữa . Thôi kệ, vì trong topic này cũng kha khá bài trùng nhau rồi, hehe.
    Á, nhắn em yêu này: ngày mai qua trường chị mua ủng hộ cho bọn chị đi em yêu ơi . Hichic, buôn với bán thế này khéo lấy công làm lãi mất.
    Hic, mà lại ko đc ở qua đêm ở trường mới điên chứ, hic, cái vụ hay ho nhất thì ko đc tham gia, đúng là ****
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    16h30
    Tuần nay` là một tuàn kinh khủng , 11/11, sinh nhật cô Vân , bạn thân mình trong lớp, 12/11 làm ăn mặn sinh nhật Lã Bất Lương, 13/11, làm tiếp cho Bất Lương cho đúng ngày , hôm qua sinh nhật Dương ,em họ, ngày mai sinh nhật Phương , em kết nghĩa, tuần sau , 18/11 sinh nhật Long40d , hic , chắc mình tẻo mất thôi
  5. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tiếng anh của mình ngu dốt thật.
    Cố lên con trai.
    I love money and life
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    16/11/03
    Đọc lại bài nhật ký của bạn hiền vẫn buồn cười gần chết! Tối hôm kia gọi ĐT đến nhà bạn hiền thì bạn đi ngủ mất rồi. Đi ngoài đường mà mắt cứ đảo điên nhìn con gái nhà người ta rồi đến lúc lại kêu đau chân! Hờ hờ cấm hết phụ nữ đi xe ra đường nhờ, chỉ để con gái đi thôi nhờ soi cho nó đã mắt!
    Hôm qua ông lớp trưởng gọi điện đến nhà mình thì mình đã tót đi chơi mất rồi. Ông thật thà nhắn cho Bố mình là mình phải thi lại môn Sức bền. Chao ôi là bi kịch!!! Từ giờ phải ngồi nhà rình điện thoại mới được, mình còn môn Thuỷ Lực chưa biết điểm
    Cả một ngày ngồi nhà học Sức bền ơ thấy cái môn này hay phết! Thế mà từ trước mình không thèm học
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội
    [​IMG]
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 9h tới đội Thuỷ Lợi xem đá bóng khoa công nghệ thông tin .
    Nhưng tưởng các đội có cổ động viên đi theo nhưng chẳng thấy đâu cả ! Đội lớp chị baby44th2 9h sáng mới đá , mà 9h lại phải đi hội chợ ẩm thực ở bờ hồ , may mà gặp được anh , động viên cổ vũ anh rút lui trước 9h , mà con trai lớp chị baby44th2 chiều cao có vẻ hạn chế quá , mình cao tận 1m 66 mà cá c anh cũng chỉ đừng ngang bằng hay nhỉnh hơn 1 tẹo , con trai sông nuớc không cao được do suốt ngày chìm duới nước sao ???

    I am from Ha Noi .
    I am a lovely cat !!! Oh No
  8. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi cùng hanhhanoi đến kí túc trường , sao im ắng vậy ?
    Hình như mùa đông lạnh quá nên mọi người trốn hết đi chơi rồi sao ?
    Người yêu của hanhhanoi . Người thương nhớ là hanhhanoi . Người ghét nhất của hanhhanoi .
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/11 10:57 am

    Ngày hôm nay là ngày thi đầu tiên của mình đây. Cảm giác không thấy lolắng lắm. Có lẽ là do môn đầu tiên là môn Vẽ, mà môn này mình lại rất thích. Không biết đề thi cuamỉnh sẽ là như thế nào nhỉ? Hi vọng vớ được cái đề ngon ngon. Môn thi đầu tiên phải xuôi chèo mát mái thì các môn sau mới ngon lành được!
    Đọc bài của hanhhanoi thấy cô bé có vẻ tự hào về chiều cao 1m66 của mình ghê. Cũng cao thật đấy nhỉ.....Nhìn con trai Thuỷ Lợi từ trên nhìn xuống cơ mà.... bao giờ mới được gặp em ấy nhỉ???? Ao ước quá đi mất. Mình lại thích mấy em gái cao cao thía chứ lại....
    Hôm qua không viết được bài....hôm nay viết bù vậy! Oa!
    Đến giờ này mà chưa có ai viết nhỉ???? Mỗi mình mình viết thía này. Ngủ kĩ thía mọi người ơi!!!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    He he, định lên chúc ông anh thi tốt, k ngờ đã thi xong một môn roài.. hic hic, muộn còn hơn k anh nhỉ??/
    Chúc anh thi môn nào cũng tốt va k bị rơi rớt môn nào...
    Còn chuyện chiều cao, giời quan trọng gì, đằng nào thì cũng k cao lên thêm được tý nào mà, chứng minh với bé bằng chiều cao khác của mình đê...
    Mà anh k khao em cái gì, em kể hết cho mọi người chuyện hôm ấy nhé...
    EM đang đi trên đường, bỗng thấy...................
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này