1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy trước cổng trường Thuỷ Lợi có cái băng rôn đỏ choét: "Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11" mình mới để ý là đường phố dạo này ngợp trời băng rôn biểu ngữ. Trên đường từ nhà mình đến trường thôi thì cơ man nào là băng rôn. Vừa nãy đi qua Nguyễn Lương Bằng thấy người ta treo mấy cái to đùng: "Dong Da district Warmly Welcome to 22th Seagames". Đi tiếp vào đường Nguyễn Trãi lại thấy: "Warmest Welcome to Seagames22". Hè hè warmly với lại warmest, con gà của quận Đống Đa với con gà của quận Thanh Xuân tức tiếng gáy nhau đến đỏ tía mặt mày.
    Tự nhiên lại đâm có hứng với việc ngó nghiêng băng rôn biểu ngữ trên đường, để xem chính quyền thành phố tuyên truyền quảng bá như thế nào. Đi tiếp vào sâu hơn nữa, a kia rồi thêm một cái băng rôn nữa kìa:
    "Mọi người đều có thể bị bệnh đái tháo đường nếu ăn uống không hợp lý và ít hoạt động thể lực".
    Chú xe ôm đi đằng sau mình loạng quạng tay lái vì trước mặt chú có một con bé suýt ngã lăn quay ra đường.
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    18h15
    Mình đúng là cà kê buôn chuyện, dạo này học hành thì léng phéng, mà cứ hết chuyện buôn bán này đến chuyện tổ chức kia !
    Không khéo lại thành lăng xăng ... ?!
    Ui, nhưng mờ chắc là không khí 20.11 nó tràn vào nhà mình, tràn vào trường mình, tràn trên khắp cả HN rùi ! Ngày gì bi giờ cũng rạo rực, cũng là cái cớ để nghỉ học !
    Trường mình đc nghỉ tận mấy ngày, những ngày đi học thì lại chuẩn bị cho ngày mai giao lưu của khoa !
    Chắc nốt fát này thì mình fải học hành thui ! Sắp thi rùi, đang có cái quyết tâm nho nhỏ, Béo ơi, vẫn thi đấy nhé ?!
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mọi người lại túm tụm đi với nhau, tất nhiên không kể đến những vụ tàu ngầm, dancing...
    Dạo này ,như HCX nói thì là "chiến tranh cục bộ", Luke thì là "khu công nghệ cao",một tình hình mới cần được đưa lên bản tin đó là , gặp nhau , người ăn, ăn thật lực, người chiến nhau, chiến thật lực , và người tìm hiểu công nghệ thông tin thì cũng tìm hiểu thật lực ....
    HCX dạo này cứ luôn trên từng cây số , về đến nhà là chỉ muốn ngủ , cho nên việc lười online thiệt là.. sorry , xin miễn chấp .Chắc như lời kêu gọi post bài chất lượng, giờ chắc mình sẽ nuôi những topic hợp hợp với mình , ít nhất cũng tạo thành phong cách riêng chăng nhỉ , được như MS, Bit...cũng là một điều hay đấy chứ .
    Lại 2h rồi , phải đi thôi
    Chúc mọi người mọi việc tốt lành !!!!!!!Tất cả mọi việc ấy.
  4. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hic , hôm nay là cái ngày vô duyên nhất đời mình ! Điên thật là điên.... Chẳng có việc gì nên hồn cả... Lại nghe lời ngon ngọt của 2 cô bạn " vàng ", bùng học liên miên ... Chậc, thế mà còn nói người ta sao bùng lắm thế, ngượng wá....
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt quá, hichic. Mình thấy có đứa hôm nay tưng tưng, cũng ko còn đầu óc mà đi học, nên mình mới rủ nó đi relax 1 chút, thế mà bị đổ cho cái tiếng " dụ dỗ ". Nếu ko dễ sa đà thì ai mà dụ đc , cũng thích đú đởn bỏ xừ lại còn.....
    HIic, có nhà mà ko đc về, cứ phải lang thang thế này đây hả giời ... Tối nay....hichic........lắm vẹo quá
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    19h50
    Để tớ viết nhật kí kể chuyện hôm nay cho ấy nghe ...
    Từ sáng đến giờ tớ vẫn lang thang ở ngoài đường, tớ đã bảo sẽ đi đúng 12 tiếng rồi sẽ về nhà ! Nhất định sẽ thế, thậm chí có khi còn nhiều hơn 12 tiếng cơ đấy !
    Sáng nay, chẳng hiểu sao ko thể nào ngủ đc như mọi hôm ...
    Đi mua đồ, đi nét, rùi đi chúc mừng Đại ca nhân ... 20/11 ... Ngộ thế đấy ! Tớ ko biết Đại ca nhìn món quà ấy có buồn cười ko?! Tớ ko biết, nhưng mà tính tớ vui vẻ, nên tớ cũng thích tặng những thứ ngộ ngộ như thế thôi ...
    Lâu lâu ko gặp các anh chị, tớ cũng thấy nhớ nhớ nhiều lắm ! Trước các anh các chị, tớ lúc nào cũng thấy mình nhỏ xíu ... đc cưng cưng ... và quên đi những điều " vụn vụn " ...
    Chẳng biết sau này thì thế nào ấy nhỉ?
    Chiều nay đc nghỉ học, tớ - và 2 đứa con gái, 2 đứa con trai nữa ... 5 đứa tong tẩy mua đồ nấu ăn, làm bánh ... Ở cái nhà trọ ấy hay lắm, yên tĩnh như ở quê tớ vậy ! Ui, lâu lắm rồi tớ ko có cái cảm giác ko có việc gì làm như thế ...
    Nhàn nhã !
    Mặc dù ấy và tớ ko fải là những người thích cái cảm giác ấy, nhưng mà thỉnh thoảng đc như hôm nay ... chắc tớ sẽ bình tĩnh hơn ... Tớ , hình như cứ có việc gì quan trọng là lại rối tung lên ... Như thế ko tốt lắm. ... nhưng chưa thể sửa đc !
    Tớ nhớ ngày xưa, tớ hay có cái cảm giác như thế, chứ giờ ... Tớ làm sao ấy ?! Chẳng giải quyết đc việc gì trọn vẹn cả ...
    Tối, cả bọn rủ nhau đi măm phở Bưu chính, ngon ngon ... he, chắc tại đói quá !
    Giờ thì vào trường dự cái vụ giao lưu hay hội thảo gì đó đây !
    Tớ thấy viết hôm nay rất hứng ...
    Nhưng không hay cho lắm ...
    Ngày hôm nay khá tuyệt...
    Box mình hôm nay nhiều bài ra fết, tớ đang đánh độc 1 bài đây ... hị hị , mấy cái nick mới trông rất ngộ ... có thể sẽ đem lại một chút mới ...
    Cuộc sống là sự fa trộn, thích nghi và vì một mục đích là Ngày mai ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai định đến Thuỷ Lợi chơi , hôm nay trường mình và trường Thuỷ Lợi được nghỉ , đi xe vào khu kí túc , có anh tận tình muốn dắt xe hộ , ngại vì anh nhiệt tình quá nên đi xe ra luôn khỏi đó .
    Mai đến chỗ anh cũng được ,.....
    20/11 vào forum Thuỷ Lợi suốt hơn 2 tiếng , chẳng có bài viết mấy !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể viết nhật kí cho ngày hôm nay được, thế thì lộ tẩy hết. Hôm nay được ngủ đã đời, còn gì thích hơn thế nữa.
    S_Holland_GRSP
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang ngủ ngon, 7h bị dựng dậy đi tập huấn SEA Games có khổ ko cơ chứ, hôm qua thì ngủ đã muộn .. ..Dụ dỗ ng` ta bảo là đc 40k, ai ngờ chỉ có 15k , đồ đểu
    Hôm nay thấy chán chán thế nào í nhở . 2 hôm rồi, hôm nào cũng gần 11h mới mò về, tệ thật . Hôm nay bùng học này, hờ hờ, dù sao hôm nay cũng chỉ có 3 tiết, mà xe ôm của mình thì đi với người yêu mất roài .
    Chả nhẽ lại rủ em iu của mình đi lượn, tội lỗi quá. Hôm qua cô ẻm đã đi chơi tung tẩy. Hôm nay cô ẻm bảo là ở nhà chờ đến h đi học thôi, hứt hứt. Lại dụ dỗ con nhà lành 1 phát .
    Mai là thứ 7, lại mất đứt 1 ngày tươi đẹp cho mà xem. hichc, ai bảo mày hứng tham gia tình nguyện cho lắm vào . ôi giời ơi, em iu hôm nọ bảo đi quét vôi gốc cây với chị này, có đi ko em ơi..... 10k./ gốc đấy ( chị boa riêng cho em nhá )
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    3:23PM
    Lâu lâu không viết nhật ký nhá .. thấy có lắm người viết nhật ký thế, không khéo lại chuẩn bị có tập II của nhật ký mất thôi nhất định lúc đấy mình fải là tác giả của bộ nhật ký ấy mới được ( thi thoảng còn đọc trộm chớ)
    Chẹp chẹp tối hôm quá nhá, chưa từng thấy cái hồ nào long lanh đẹp đẽ cộng bẩn thỉu và thô tục như cái hồ Đắc di. Bên này thì có mấy anh mấy chị đang lãng mạn cực bên kia lại có mấy thằng ngồi nhậu say khướt chửi bậy linh tinh. Mà hồ đấy làm gì có cá đâu mà mấy thắng uống rượu chúng nó cứ câu cá ý nhẩy híc híc nhìn bùn hết cả người
    Sáng nay mình quyết tâm không bị lừa nữa ( àh quên chiều nay) ông anh S_H thì kêu gọi mãi nhưng 0 vẫn hoàn 0 vì danh hiệu không được dài quá 128 ký tự bác ạ thôi future thì cũng từ từ ... đáng nhẽ hôm nay có cái bản tin nhưng mà quên đời mất không copy chán chết đi được ý ...
    Này ... hết chưa mày, tao type cho mày mỏi tay lắm rồi đấy

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này