1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mất quá nhiều thời gian vì những việc vô nghĩa! sắp thi rồi, vừa buồn vừa lo, híc híc...thấy mọi người vui thế mình ghen tị quá!
    Sáng nay bà chị hẹn lên nhà chơi mà đợi mãi chẳng thấy lên làm mình không dám đi đâu, con bạn đến rủ đi mua áo len cũng không dám đi. Chán bà chị thật!
    pt13
  2. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đi chơi trâu bò thật. Vui dã man con ngan nhưng mà đau người quá, đau hết cả tay can cái tội quăng bowling cho lắm vào.
    Ngày mai ngưòi lại đau như dần, tuần sau thì cả tuần ở nhà ăn Mỳ ăn liền nhé con. Chơi kinh quá mà ặc ặc
    Enpi mới mua áo hả em áo giề đấy hôm nào chụp ảnh gửi chị em phát keke. Cuối tuần đang rủng rỉnh định đi mua áo thì đi chơi béng mất , nhỡ hết cả việc của bọ. Trời đất.
    Được clride sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 23/11/2003
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Gần 1h sáng - nhận được tin nhắn của 1 tên khoe mình thành "tiên tửu". Nhưng mà rất tiếc là lúc đó mình đang gà gật nên đọc xong ngủ mất..sáng ra chẳng nhớ hôm qua mình nhận được cái gì.
    Tổ chức xoay lại đồ trong fòng. Cái fòng thì nhỏ mà cứ loay hoay xoay chỗ nọ, xoay chỗ kia. Dây dợ lằng nhằng. Cuối cùng thì cũng ổn.
    Liên hệ việc thi và về với nhau...thấy đau khổ thật.
    Thôi thì đóng cửa tu trong mấy tuần tới vậy.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lần này vào khu kí túc , cẩn thận nên gọi cậu bạn đi cùng cho đỡ run .
    Lên cầu thang nhà 1 , một tốp anh đi xuống , thấy mình vui mừng " ồ ! " nhưng sau đó im lặng luôn , thấy cậu bạn mình mà .
    Lên phòng anh , cậu bạn chạy mất luôn làm mình mất cả bình tĩnh .
    Thuỷ Lợi hôm nay có vẻ tĩnh lặng , chẳng thấy các anh hiếu khách như mọi khi hay là các anh sợ rét trốn hết trong nhà rồi ?????
    May quá , cái title được sửa lại rồi , mệt ghê ....
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghĩ nếu online mà gặp thì thật tốt , mình đã nghĩ là quyết định của mình là đúng nhưng không gặp.
    Thôi vậy , còn chút nữa , mình phải nói quyết định rồi , mình đã quyết định rồi ,người mình muốn gặp , lúc này chắc đã yên bình trong giấc ngủ, chúc ngủ ngon, mình nghĩ chắc không bao giờ "vạt cỏ thức trắng vì em" đâu. Lần này cũng vậy. Tạm biệt nhé , con đường ngang phố đã hút màu sương, ngày mai thôi , khi mình thực hành quyết định của mình, con đường sẽ đón bước chân lang thang khác rồi đó. Người con gái độc bước dịu dàng và vượt lên... con đường lá đã đổ, nắng đã rực lên và hoa cúc đã thơm ngọt cả hương mùa thu ....
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn muốn viết nữa , tâm trạng chưa thể nói hết ư? Không rõ nữa , chỉ cảm thấy , hình như đêm rồi , đối diện dễ dàng hơn nhưng không thể viết ra được cái mình muốn viết ,hôm nay viết Nhật kí đến 3 lần rồi , khỉ thật , hình nhu , đúng thật , cảm giác này đã có lần mình linh cảm thấy , mình linh cảm một lần , cảm giác hình như mình đã gặp , đã trải qua cảm giác này, không phải một lần mình cảm thấy .Thôi , "cái buông tay đoạn trắng giấc mơ " thôi.
    Mà thôi , ngày mai , mọi việc lại ổn cả thôi , chắc vậy
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thể khóc được , trời ạ , mình muốn khóc thật sự , sao những lúc có quyết đinh quan trọng thế này , mình lại không thể có một người để mình nói và khóc với họ , mình quyết định , quyết định chứ nhưng chỉ mình mà thôi , mình mong có thể có một nụ cười bên mình bảo rằng , dù mình làm gì thì nụ cười đó cũng ủng hộ cho mình.
    Tiếc thật, và đau lòng nữa , mình sẽ vậy mà thôi , cho đến bao giờ cảm thấy không chịu nổi thì uống một đống rượu và khóc một trận trong chăn ,ở nhà , ngủ và rồi , ngày mai , mình lại là bông hoa cứng rắn và một HCX nhiều vợ, bạo lực và như bạn hiền mình bảo " ma rượu"
    Rồi , phải chăng vậy là đủ ,không đủ thì lý trí cũng bảo rằng đã muộn và mình phải về thôi , mình phải về và ngày mai sẽ ổn , câu muôn thuở của mình đây. Good night for all!!!!
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại đi lượn lờ. Mình quyết định sẽ đi nhố nhăng nốt hôm nay nữa , từ mai sẽ tu tỉnh . Hichic, nhưng mà tu thì làm sao tỉnh đc nhờ, buồn ngủ bỏ xừ
    Trưa nay thấy bứt rứt trong ng` lắm, định online xem thế nào nhưng em iu lại sang, thế là xong, 2 con ngồi ăn uống phè phỡn . Hichic, ai ngờ anh mình đang muốn rủ mình đi cafe, hứt hứt, tiếc đứt ruột anh ui ..
    Chiều 2 con lượn qua TL chơi, định bụng vào lớp nghe TA cùng em nhưng mà gặp cô giáo khó tính quá nên e thẹn mà rút thôi ... Mà cũng chả biết sao cái chân mình nó lại dừng lại trước cái biển ADSL nhỉ, chẹp chẹp
    Ờ, gặp cái người mà gọi mình là người yêu tương lai .
    Đoạn này là dành riêng cho S_H nhá:
    Hichic, em xin thề là em định bụng gặp bác thật mà . Em chạy quanh cái sân bóng rổ mấy lần, hứt hứt, chai cả mẹt . Căn bản thế này, con em em nó bảo sẽ tập ném bóng nhưng ai ngờ nó bùng cả tiết TA để ném bóng nên đến 5h nó muốn về. EM gặp đc nó thì nó túm em về luôn, hứt hứt, em ko biết làm thế nào cả . Thôi có dịp nào em xin tạ lỗi với bác vậy nhá .
    Em cũng đã đc buôn lại là bác đứng chờ em, em ngàn lần xin lỗi bác nhá
    Em xin thề có Chúa là em ko có ý định bỏ bom bác đâu ạ
    ( P/S: nhưng mà ai là Chúa thế )
    Xong 1 buổi chiều vô ích, vìa đi chợ nấu cơm
    Ôi mệt quá, hôm nay định viết 1 bài cho anh, anh ạ, nhưng em chả biết bắt đầu thế nào cả . Hôm nay em thấy anh gọi điện, về em gọi lại nhưng anh ko có nhà .
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sốt thế là bùng học keke, mà đi học có vẹo gì đâu mà chả bùng nhẩy. Mai thể nào cũng bị ông thầy hỏi tại sao hôm qua cô nghỉ học Chiều đến trường , tên mình mấy ông bà ý đánh sai be bét cả ngày sinh tháng đẻ cũng rứa cho nên làm mình lo hụt cứ tưởng trượt chỏng vó chuẩn bị khăn gói tay bị tay gậy về nhà rồi chứ.
    Chiều đi dạy hehe thế là cầm được tháng lương đầu tiên trong tay rồi, sướng thật. Lần đầu đi làm, kiếm được tiền bằng lương 1tháng ở nhà của mẹ Mong về nhà quá, xa xứ hơn 1 năm rồi nhanh vật vã.
    Hôm nay tự dưng anh lại lên nhỉ??? Anh bảo bận học thi lắm mà vẫn cố thu xếp lên với em à?? lại còn trách móc là cuối tuần bỏ đi chơi với ngưopì khác quên anh nữa chứ. Anh của em ngốc lắm anh ơi hôm nay xin lỗi anh , đã nói anh nặng lời. Trêu chút thôi mà , anh hiểu em cơ mà
    Đang chat với con em Enpi , buồn ngủ thế không biết gần 1 tháng nữa thi rồi mà lười quá, bài với vở è cổ huhu Hư quá...
      Hết Vẹo >_<
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu rồi, dậy đi nào mọi người ơi.
    Sáng sớm, vù lên đây ngay. Biết thế nào cũng có thư mà. em đoán ko nhầm anh nhỉ? Vậy là chúng ta đã thống nhất nhé
    Hôm nay có 2 đồng chí đi thi đúng ko?? Em chúc 2 anh đều thi tốt nhá . Anh S_H ạ, hôm qua mà gặp em khéo shock hôm nay ko đi thi đc ý chứ. Còn anh giai em thì đừng có nói là có thể qua mà cũng có thể ko nhá. Chắc chắn là phải qua đấy
    À há, cái titile của mình đã ok roài. Giờ thì mình biết là set lại thì refresh ngay vẫn ko ăn thua mà phải chờ 1 lúc, hé hé. TTVN chuối thật, giá cứ như trước có tốt ko, làm mình cáu
    hôm nay sẽ đi học thật đầy đủ, ngoan và nghe lời cô giáo .
    Hichic, chiều nay có nên đi học TBN ko nhỉ, hichic, u ơi, sao u cứ thích con đi học cái tiếng ấy thế u..hứt hứt....còn tiếng TQ thì sao...
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này