1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box Thuỷ Lợi 2 lần , chà cũng có nhiều chuyện để nói đây !
    Nhưng người tôi yêu thương nhất giờ vẫn chưa thấy , không biêt anh đang có chuyện gì đây ?
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Ở bên này chẳng có mùa đông. Thế mà gió lùa qua ô cửa sổ cũng làm mình fải mặc áo len. Lại nhớ mùa đông ở nhà... chẹp chẹp, giờ mà ở nhà đi ăn ốc luộc với ngô nuớng với mấy con bạn nhỉ? Ăn xong , mút kim ngồi đếm đĩa.... Tự dưng thèm bánh trôi, bánh chay nữa chứ. Quẩy nóng nữa... ực,( chưa ăn gì mà nghĩ ra lắm món thế ko biết ) . Thuỷ ơi, tao bảo này, thằng Hiến chéc nó đi làm rồi, nó hứa khao tao...cho phép mày đi ké, tao thích ăn quẩy ở Phố Mới..ăn xong lại được ăn sữa chua đến tê môi, khàn tiếng ra ấy. Chúng ta sẽ lại tiếp tục vùi dập cuộc đời thằng bé ...he he. Cái mẹt tao dạo này dày rồi, đứa nào có cái gì mơi mới là tao bắt khai hết. Hờ, trừ tao...vì tao thì cũ lắm , chẳng có cái khỉ gì cả. Nhiều khi tao cũng thèm có cái gì đó mới 1 chút cho cuộc sống có hương có sắc. Nhưng mà mày ơi, chưa kịp mới thì đã cũ mất rồi. Chán nhờ.
    Mấy ngày nay mưa suốt... cắm đầu với các loại bảng biểu, các loại đồ thị và công thức làm mình chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn trời, nhìn đất nữa. Học với chả hành, làm tắt hết cảm xúc của con người ta thế đấy.
    Có người nói :" Tớ thích trời mưa ! " Con trai như đằng ấy cũng lãng mạn thật đấy.Nhưng mà như thế cũng tốt - còn cân bằng được cảm giác. Còn tớ bây giờ thì chịu ko thể viết được cái gì nữa. Khi nào thấy buồn buồn, tớ lại ngồi đọc sách, và nghe cái đĩa mp3 đằng ấy burn cho ..thế là mọi nỗi buồn lại trôi qua hết. Cùng lắm thì lại viết lung tung... những cái ko đầu, ko cuối.
    Thế mà cũng có lần tớ fải cầu cứu đến cái lãng mạn của đằng ấy đấy thôi. Buồn cười nhỉ.
    Ngày xưa của tớ ấy cũng hay lắm. Tớ có thể hồi hộp theo dõi cảnh cây bàng trước cửa lớp thay màu lá khi sang thu , Rồi bắt đầu trơ trọi lúc trời chuyển đông. Nhú mầm khi xuân đến, và xanh um khi vào hè. Cũng biết ngân nga Hạ Trắng theo tiếng đàn của tên lớp trưởng. Hăm hở xem cầu vồng lúc trên núi mà tí nữa thì lộn cổ xuống biển. Nghĩ lại mà thấy mình thay đổi nhiều.
    Nhìn cái ảnh mà thấy tê tái cõi lòng. Chẳng biết 5, 10 năm nữa mình sẽ thế nào nhỉ. Bây giờ tụi bạn đã bảo cái mặt mình in hình $ to tướng ..chắc là sau này thiếu tiền cứ sờ tay lên mặt là có vài tờ xanh xanh in hình các cụ President of US để tiêu. Đời mình mà thế thật thì thôi khỏi cần cày cuốc làm gì cho mệt, về chăm sóc da mặt là hơn để sau này còn sờ...
    Cho đến giờ này, phút này thì chỉ còn 7 ngày nữa là mình lên thớt. Mọi người hỏi : " chuẩn bị đến đâu rồi?" Mình cứ ừ hữ cho xong..nói là xong - cũng chẳng xong. Nói chưa xong - việc quái gì phải tự ti thế? Lúc thi thì đứa nào chẳng méo mặt... mà cái số mình thế nào ấy. Cứ làm cái gì là fải thi cái đó. Từ cái nho nhỏ đến cái to tát hơn. Ông trời sợ mình ko có đủ lòng hiếu thắng à? Hừm, ai thiếu đây cho này... nhiều quá toàn bị kêu là buớng và ăn cốc sắp lủng trán roài. Chẳng béo bở gì.
    Gửi đi 1 cái mail để kết thúc 1 việc làm mình fải suy nghĩ ko biết bao nhiêu ngày. Đắn đo mãi rồi cũng phải làm... như thế là đau người khác, là không tốt ... nhưng ôm trong lòng khi mà không còn nữa thì có nên không? Thương mình và cũng thương người nữa. Thôi thì có duyên mà ko có phận... đành chấp nhận vậy chứ làm sao được bây giờ. Hơn nữa, tính mình thì lại hay để ý. Cái gì bỏ qua được thì ko sao, cái nào ko được thì cứ như ôm bomb trong nhà. Sơ hở rớt mồi lửa là ..bùm. Xong ! Tan nát !
    Đấy - không tốt là ở chỗ đó đấy. Tồi tệ nhỉ?
    Chiều mò lên thư viện để trả sách và hỏi bài. Nhìn thấy thày đứng ở bên kia đường mà ko làm sao gọi lại được vì xe bus cũng vừa trờ tới. Đen như chấy. Dỗi... cóc thèm hỏi nữa, đọc sách cũng được, cùng lắm thức đến sáng chứ gì. Thức mãi rồi, có sao đâu. Xinh hay ko thì cũng chỉ đến thế...quan trọng gì. Ngã cái oạch ra đấy thì mới cái cái đáng để nhăn nhở đấy.
    Lững thững đi bộ lên city hall đóng tiền rồi lại về. Akay cái con mụ xếp hàng trước mình thế chứ. Như điên ấy. Sang đây, mình học được tính " giữ im lặng"...sống ở đất nước văn minh mà nhiều khi cứ phải đóng vai kẻ dị tật. Lúc câm, lúc điếc, lúc mù.
    Oan trái lắm thay !
    Đứng trên bus mải nghĩ đến mấy cái hình vẽ chết tiệt kia mà xe chạy qua nhà lúc nào ko hay . Lại fải cuốc bộ trở lại. Đau toàn thân...đêm qua, ngủ nhờ fòng con bạn - lạnh như nằm trong nước đá. Chẳng ngủ được... tắt điều hoà rồi mà vẫn còn run. Dạo này sức khoẻ tiến bộ... lẩy bẩy mấy trận thế mà ko lăn đùng ra ốm lần nào. Thuốc của mẹ tốt phết...1 con ốm kinh niên như mình còn khỏi, nói gì người khác. Tự dưng tiếc cái ngành Dược.. biết thế ngày trước nghiến thêm vài phát - chắc cũng chẳng đến mức mòn cụt răng - để vào khoa Pharmacial trường NUS. Bố khỉ, già toét mắt ra rồi mà còn biết với chả thế.
    Về nhà - chẳng nấu cơm nữa. Cũng chẳng thấy đói. Kệ - tối mà đói thì uống sữa vậy . Đời sinh viên xa nhà kể cũng có nhiều cái hay..ví dụ như thích ăn thì nấu, ko thì thôi. Chẳng bù cho ngày xưa, ko thích cũng fải ăn. Mấy con mụ la sát kia gớm ko chịu được. Nhồi con bé như nhồi vịt ấy... Béo ơi, giờ thì em có muốn cũng chẳng có chị la bên cạnh nữa. Hồng rồ ơi. Ở bên này chẳng có chè đâu, chán lắm. Muốn ăn lại phải tự nấu cơ... mà lại ko đủ nguyên vật liệu thì nấu làm quái gì cho phí công ra nhỉ? Vẫn biết tớ chết ở tính cầu toàn - nhưng mà nó là bản chất roài.... vẫn chưa sửa được. Này em yêu ơi, tao đang chết rét đây mà chẳng có ai ôm tao cả...thế có chán không chứ. Bây giờ cho tao với mày về nằm lại trên cái giường 90 cm ấy không biết có vừa không nhỉ? Không khéo sập giuờng lại đè chết đứa nằm duới thì toi. Hà Đấu ơi, em bảo này. Bà nhớ đấy, lấy chồng mà ko thèm nói với tôi 1 tiếng. Bao giờ gặp, tôi tổ chức "đong chết" con cóc cụ nhà bà... Tớ bây giờ xinh rồi nhé. Không ngố như con mụ Hải già nói nữa đâu. Các bà cứ cậy lớn bắt nạt bé đi... "con ranh con " kiếm được đồng minh rùi, ứ sợ bố con đứa nào cả nữa nhá. Nhưng mà .... hix hix cả nhà ơi ! Em nhớ mọi người quá. bao giờ mới gặp được các loại bánh rán đây???//
    Mà khốn khổ cái thân tôi, lần nào tôi cũng phải đem in những cái mail hay đại loại thế này ra cho các bà đọc. Không hiểu mình sinh vào cái giờ khỉ gió gì mà mang nợ lắm thế.
    Chó làm gì mà sủa lắm thế nhỉ? Mùa này có fải là mùa cho chúng nó tán nhau đâu cơ chứ. Làm mình chẳng học được gì cả. Ớ, lại được mời ăn ..... thì măm măm. Bao giờ béo quá thì lấy chồng Ấn Độ cũng được. Cho cái bọn dẩu mỏ ra chê mình ế toàn lực lượng cho biêt tay. Dân ấy họ lại thích vợ càng béo càng tốt - hay đấy.
    Tự dưng nhớ 1 đoạn thơ :
    " Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn
    Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn ..."
    BUỒN NGỦ QUÁ , TRỜI ƠI.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến Thuỷ Lợi chơi , lần này đi cổng chính vì đang là thời gian học chính của sinh viên Đi ngang qua cổng chính thấy mấy nhân lớp nào đó đang tập đo trắc địa . Nhìn mình có ai rú lên : " Người mẫu kìa !! "
    Cũng đáng tự hào về mình nhỉ , chợt nghĩ ra việc mình dến đây là thăm anh , mới hôm qua anh lại bỏ1 tiết học ở lớp , chắc là giận lời nói của mình . Anh vẫn bình thường nhưng mà đôi mắt lại có cảm giác mệt mỏi !
    Nhưng mình cũng đã đỡ lo , ừ chào anh em về đây !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/11 6:04 pm
    Mình lại bắt dầu viết nhật kí bằng một cái mở đầu ngày giờ rõ ràng. Nhiều khi cảm thấy như thế là quá máy móc, nhưng mà mình muốn luwu lại những vui buồn của mình trong cái topic này, để một lúc nào đó đọc lại, thì lại chép miiệng, hồi đó mình vui thật, hay hồi đó mình hâm thế nhỉ.... Nhưng rồi thì những trang nhật kí buồn sẽ trôi đi, giữ lại những trang vui thôi. CUộc sống rồi cũng sẽ như thế mà, những ngày không vui sẽ trôi qua, thay vào đó sẽ là những ngày vui vẻ, chỉ có sự lo toan cho cuộc sống. Không còn thời gian cho những nỗi buồn kiểu sến sến tồn tại!
    Hôm nay chat với một người bạn, một người mà mình cảm thấy luôn nhiệt tình với Box, một người tuy không phải là Mod của Box nhưng vẫn luôn sát cánh với Box.. Người đó than về việc những bài viết trong Box bây giờ kém chất lượng, khi mà những bài viết chất lượng không còn thấy xuất hiện nữa, thì cái topic câu bài lại tăng trang vùn vụt. Người đó nói về những bài viết của các mod nổi tiếng nhiệt tình, nhưng bây giờ bài viết chỉ còn là những dòng ngắn ngủi, không bài viết nào vượt quá 3 dòng. Như thế phải chăng là không tôn trọng những người lập ra chủ đề? Liệu có mãi mãi biện hộ rằng những bài viết thế là ngắn gọn nhưng sâu sắc được nữa không??
    Sao mình thấy buồn buồn thế nhỉ? Bản thân mình phải chăng cũng chẳng còn hứng thú để viết một cái gì đó thật tâm đắc. Liệu mình đã hơn được ai mà lại đi trách bài viết của người khác đây....có lẽ phải thay đổi lại cách viết bài của bản thân mình cái đã, có lẽ phải đi tìm lấy cảm hứng của riêng mình, để có thể viết được những bài viết mà vài tháng sau vẫn còn muốn gọi bạn bè vào đọc. Cái đấy liệu đã có xa rồi không nhỉ? liệu mình còn làm lại được không nhỉ?
    Ôi sao mà vẫn yêu cái f_323 này thế. Một ngày nó bị down không vào được mạng là một ngày đứng ngồi không yên.
    MÌnh sẽ cố gắng đến mức nào có thể được để viết những gì đáng viết....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Viết nhật kí box f_323 mình chỉ viết về những chuyện gặp ở Thuỷ Lợi , kỉ niệm với anh ấy trong kí túc Thuỷ Lợi , nhưng tuần nay hình như cũng có nhiều người câu bài , hay chỉ là những lời sáo rỗng tiếp theo của bài viết trên , cơ mà tự dưng mình lại bỏ box Ngoại thương hơn 2 tuần rồi , toàn sang box này ,hay là người ta hay nói là trái đất tròn và vạn vật vẫn quay !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh quay đi luôn nhé !!
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 29/11/2003
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nữa không đến kí túc Thuỷ Lợi nữa có lẽ con bé đã quá đáng với người yêu con bé rồi nhưng con bé biết làm lành như thế nào đây ?
    Ah , con bé cũng định đến buổi họp đội 50_50 để gặp được mọi người ít ra là xem anh sau 1 tuần nữa như thế nào vậy chờ chịy Ly và anh tại cổng chính của Thuỷ Lợi vào tối 6/12 lúc ..h tối !
    Nghe rõ trả lời ô hô ... đi ăn com trưa đi đói quá rồi !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/11 2:50 pm

    Hôm nay đi bưng tráp hộ anh thằng bạn, được lì xì tới hai cái phong bì lận, son ghê cơ....hehehe! Nhà gái một cái( đương nhiên rồi) , sau đó lại được nhà trai phát cho một cái nữa lấy may. Không biết là may cái gì nhỉ??? hay là năm sau lấy vợ? Hehehe! Thèng cha cuzin kiểu này chắc là sắp lấy vợ roài.
    Hôm nay delete của đồng bào đến 5-6 bài, ai bị delete thì mong là thông cảm cho tớ nhé...nhiều khi câu bài thô quá cơ, lại chả đúng chỗ tí nào.
    Chà, hôm nay chưa được chữ nào cả.....mà ngày kia thi roài. Mệt quá đi mất. Kì thi ơi! Mày qua nhanh lên cho tao nhờ...chẹp chẹp!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình đã viết khá nhiều trong ngày hôm nay , sau gần một tuần không online , và giờ đã buồn ngủ , và đói nữa , trời ạ , may là xong một bài , tối nay thanh toán xong bài kia nữa thì ngày mai yên tâm ngủ nướng vào buổi sáng được rồi , bỏ phiếu cho mình , cho ngủ đến 10h sáng luôn đi
    A, hôm nay ăn hỏi chị Thảo à Luke , chắc là vui đúng không , thế mà không túm được ông và ad bắt đãi một chầu caphê, giờ ông lại đang đi dạy, lúc ông dạy xong là tôi lại hết béng hứng rồi , vả lại ông lại không về muộn được
    Nhưng mà trời lạnh thế này mà được một cốc caphê đen nóng thì thật là tuyệt , tự dưng nhớ Giảng , nhớ Quái Vật , à , cả cu_zin nữa , hì , chị Thảo rồi , đến lượt ông đi chứ nhỉ , Hương xinh không chịu được , giá như ông không là bạn tôi , "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" , Luke răn đe tôi rồi !!!!!!!!!!
  9. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiểm tra xong phần 2 thể dục rồi ! Hic, sướng quá, cái thân mình được 5 điểm là đã cười toe toét sung sướng rùi, may mà bác Củkhoaimốc bảo " dễ em phải đóng 8đ thi lại lém " ko phải sự thật ! Thôi ông anh về lo đóng tiền thi lại cho cô em của anh đi !
    Trời ơi, cái hàng net này toàn bật những bài *********, nghe kinh cả người, phải chuồn sớm thôi, không thể chịu được nữa
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay mới đọc bài đầu tiên của anh Lucky, thấy phải ghi ngày giờ, chứ màu đỏ, size = 5, hihi, nhưng mà hầu như chả ai làm theo cả...mod cũng ứ làm theo..
    28-11
    Xong, hoàn thành thi speaking...cũng khá trôi chảy đấy chứ. Mình chả run lắm nhưng nhìn chúng nó run làm mình cộng hưởng ..Pặp pặp...mà cái cô đấy hỏi mình rõ lắm, trong đề có 2 câu mà bà vặn thêm mình những 3 câu nữa ...hehhe...nhưng mà em tán hơi giỏi cô nhể , chắc cũng ko bị 5 hé ...Nhưng mà xong thì mình cũng chả hiểu mình đã nói những gì mà lắm thế
    29-11.
    Hôm nay đã sửa xong máy....phew.., 2 hôm nay như ngồi trên đống lửa . Cú vật, ts đứa nào gửi mail cài chương trình hack pass ID của mình .
    Hic, mà bị cài từ hôm 24 đến nay mới biết, hic, mù tin học nó khốn khổ thế đấy .
    Pặp pặp...hôm qua vừa change pass, thấy nó gửi ngay tin nhắn đến nói tồng tộc cái pass mới, suýt lăn từ ghế lăn xuống .
    Hic, nó cài hẳn vào win của mình...papa nhà nó chứ, mình thù oán gì nó nhở.....
    Cũng may là nhờ có anh ...hehe....Mà xoá đc là đúng rồi, he, học CNTT mà để làm gì nếu cái này mà cũng ko giúp đc em, nhở ...chẹp chẹp....mỗi tội mất thời gian quá....Há há, mà anh bắt bạn anh hi sinh máy để anh test là hơi bị dã man đấy...đồ độc ác......hôm nay bị đau răng chắc là quả báo
    Hôm nay, nhận đc mail của em iu, he, thông báo mỗi cái việc ném bóng rổ mà cũng phải mail...nẫu hết cả ruột . Nhưng dù sao cũng chúc mừng cô đã qua đc ktra điều kiện. Ơ mà này, cô gọi tôi là chị. Thế mà dạo này cô toàn xưng chị với tôi đấy nhá ...Tự nhiên muốn làm chị mình...thế là sao hé ...hị hị...đoán đc rồi nhá em iu , ko lừa đc chị đâu em ạ, dạo này tưng tưng...hè hè..
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này