1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    1 am.
    Quay cuồng với Kinh tế học và Rock ! Luck ơi, cảm ơn vì đã gửi cho tớ mấy cái đĩa đấy... nếu ko có chúng tớ ko biết làm thế nào để thoát ra khỏi cái cảm giác này được.
    Hôm qua, tớ đã đắn đo ko biết có nên delete cái mail đó không. Cuối cùng quyết định giữ lại...và hôm nay thì nhận được tin nhắn đấy. Cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, chỉ còn chờ thời gian sẽ làm nó mờ đi thôi ! Tớ thật là tệ bạn nhỉ???
    Lúc này thì không thể ngồi nghe Classical được. MÌnh sẽ down mất. Nhớ cô em gái - lúc này có nó bên cạnh thì tốt. Nhóc ơi, có bao giờ nhóc nghĩ chị sẽ thế này không? Chị đã làm đúng như cái điều nhóc nói trước đây đấy. Bao giờ nhóc mới sang với chị đây? vắng nhóc, chị như mất đi 1 chỗ dựa tinh thần ấy.
    Đi học bài thôi. Hy vọng bài vở sẽ làm mình quên !
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    1.12.03
    Bắt đầu 1 tháng mới, một tháng có nhiều niềm vui, nhưng chắc sẽ khá vất vả ... thi rồi mà ! Mình biết là điều gì sẽ đến, không thắc mắc nữa, chỉ biết cố đến khi nào mình không thể nữa thì thôi ... Mình à, có gì fải lo lắng quá những chuyện của ngày mai ... ai chẳng có ước mơ, ai chẳng muốn ước mơ của mình thành sự thật ! Nhưng giới hạn, buộc mỗi người fải tự mở ra cho mình những lối đi riêng ... mới ... biết đâu lại thành công !
    Nãy giờ mình vô box mà chẳng gặp ai, chẳng thấy ai viết bài với mình, chắc giờ này mọi người đang học hoặc đang thi gì đó ! Trường mình kể ra thi cũng muộn ghê !
    Mỗi ngày của mình bi giờ xoay như chong chóng, mình cũng muốn đc xả hơi một chút ! Nhưng con người mình hình như cứ dừng lại là lại nghĩ nhiều, nên tốt nhất , có việc để làm là hạnh fúc nhất rùi !
    Ơ, mình thấy nhớ người ghê ha ! Nhiều khi, mình nghĩ, con người ta ko biết ngày mai sẽ ra sao, thì tốt nhất là hãy quí từng giờ từng fút của hôm nay ! Tất cả những gì xảy ra, chẳng có lỗi gì cả, thậm chí rất đẹp và khiến mình thay đổi rất nhiều ...
    Một ngày lạnh lạnh ! Trời càng ngày càng lạnh, cái không khí náo nhiệt của seagames sắp đến khiến mình thấy nhẹ nhõm wá ... Chao ôi, cuộc sống ! Mình của mỗi ngày lại khác khác đi một chút ! Vẫn chưa tìm đc hướng đi đích thực, vẫn lo lo nhiều chuyện, nhưng ko hề đồng nghĩa là mình sẽ đầu hàng bất cứ chuyện gì đâu ! Cám ơn anh yêu !
    MNF ... I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you ... MNF 
  3. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của tháng 12, liệu có gì thay đổi và mới mẻ hơn ko nhỉ?
    Được nghỉ rồi, nhưng vẫn chưa có lịch thi..quái thật ..thế thì biết đg` nào mà lần chứ
    Vẫn chưa học gì, u lại bắt đầu sốt ruột ..
    Chà, tháng 12, vậy là sắp Tết...hix......tinh thần ăn chơi lại bắt đầu trỗi dậy roài .....
    Hic, nhưng mà ăn chơi mãi, lương tâm cắn đau quá, lại phải học thôi
    Mình đã quyết định từ tháng 12, mình sẽ phải chăm hơn này, ở nhà nhiều hơn này ( thì đúng là thế mà ), và hiền hơn này .
    Ờ, thế mà sáng nay có đứa gọi điện chọc tức mình....mình ko thể ko đanh đá lên đc....Giàng ơi, con muốn dịu dàng mà đâu có đc ...hừ...
    Ơ, mà bài mới lại thưa dần
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    1/12/2003 3:25 pm

    Ngày đầu tiên của tháng 12, là một ngày của sự thất bại. Thất bại với bản thân, thất bại với những niềm tin vốn có. Tất nhiên thì nó là hậu quả tất yếu..... chẳng thể nào tránh khỏi. COn người ta không thể tồn tại mãi với sự may mắn, mặc dù người ta đã cố gắng tự gán cho mình một cái tên là Lucky. Cũng có những lúc phải đen thôi.... đó là tất yếu. Nếu ai hỏi tôi lúc này tôi như thế nào, thì chắc rằng đó là sự nuối tiếc bởi những gì chưa làm được.....
    Nhưng dù sao, ngày mai lại là một ngày mới....... tôi sẽ không lặp lại cái sai lầm này vào ngày mai nữa đâu. Bạn bè tôi hôm nay, những người đã nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên ấy, thì ngày mai sẽ lại nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, nhưng tôi thề là kiểu khác!
    Cafe đi maỳ! Chán lắm roài!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    3h04 p.m ( giờ sai đó ) tại cái máy tính chết giờ mặc dù lúc này trời càng đang tối dần .
    Đề nghị luckyluke42c1 đổi cái title thế là hanhhanoi cũng được quảng cáo trên topic tự giới thiệu !!
    Hôm nay đến trường nhận được tin thi lại triết , đau quá năm nào cũng phải thi lại , lại mất 8K rồi , hôm qua mạng VNN bị treo chẳng vào được f_323 , nhận được tin nhắn chúc mừng của 1 thành viên , ơ chưa chi đã phong cho mình là " Dâu Thủy Lợi " , lạ ghê ...
    Lần này offline phải kéo theo người yêu mới được , đi một mình hơi run ! Hà Nội hôm nay cũng hơi se lạnh , định vào kí túc Thủy Lợi nhưng rét quá , ở nhà là hay nhất !
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lần viết nhật ký thứ 3 trong ngày hôm nay , 2 lần vừa rồi viết xong toàn bị down , thế mới ghét !!
    Hôm nay hà nội lạnh , hơi lạnh thôi , nhận được tin thi lại triết má ơi đời lại tối hơn !
    Box Thủy Lợi hôm nay cũng nhiều nhân vào , cái title mới được đổi nhưng hanhhanoi cũng được quẳng cáo ở 1 topic rùi !!
    Chép chép , thôi chờ thêm nửa tiếng nữa , anh không lên mạng thì về luôn , mà baby44th2 lại chúc mừng hanhhanoi , thanks trước nhưng chắc không cần đoán trước là " dâu Thủy Lợi " sẵn , hic ...
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/12 10:57 am
    Sáng nay lên thư viện từ sớm, buổi sớm đi ngoài đường lạnh quá, mặc cái áo khoác to đùng mà vẫn lạnh. Mùa đông thật rồi. Mùa đông ở nước mình cũng lạ, chỉ thấy lạnh hơn thôi chứ cây vẫn xanh mướt, mặt trời vẫn nắng ..... chẳng mong gì thấy tuyết rơi hay cây khô khẳng khiu như vẫn thấy ở mùa đông nước ngoài... Tối qua xem cái đĩa bài hát trong phim "Bản tình ca mùa đông " thấy mùa đông toàn tuyết là tuyết, thấy thích, nhưng mà chắc là lạnh chết người....
    Sáng nay lên thư viện, đang lạnh run lên, nhận được điểm môn Vẽ CTTL, thì đóng băng luôn. Hix! CHấm điểm gì mà vô lí thế không biết, điểm cả lớp thấp như vịt chặt chân, thế này thì kì này mong gì mà điểm phấy cao được.
    Hôm nay có đứa bùng học! Giỏi thía không biết! Hehehe.... ngủ ngon ko em!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. nguyen_thanh_nam

    nguyen_thanh_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ở nhà chán chết, vào viết trong cái diễn đàn này thì thấy nhiều bài linh tinh
    Cái thằng mình chẳng biết làm gì bây giờ, nhớ em quá nhưng chẳng biết làm sao để gặp được em cả, em xa mình quá.
    Iloveyou
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, 1 ngày của cafe , hạt dưa và dân TL.
    Buổi trưa vừa lên Huy, ngồi cắn mẻ cả răng, buôn chuyện, uống và ăn, ặc ặc..
    Về nhà, bùn ngủ nhưng cố online 1 tẹo hóng tin tức, gặp bạn, xong....mất gần 2 tiếng con kà con kê..
    Có đứa đc đi chơi, rủ mình nhưng vì mình là đứa biết điều nên ở nhà....hix....
    Lại có người rủ đi chơi.....bùn ngủ wá.., ờ, nhưng ko thắng đc cái tính ham chơi ...Đi thì đi .
    Lạy Chúa, lại Huy. Hị hị, mấy anh trông xe lại nhìn thấy cái con vừa vào lúc trưa, nhưng lần này đi với anh khác
    Ngồi cắn hạt dưa, mấy cái răng mẻ dở lại vận hành tiếp , lại thêm 1 cốc cafe, buôn chuyện, ngắm chó với khỉ..
    Về nhà, đầu quay quay, hay là say cafe nhở . Lăn ra giường nằm thẳng cẳng. Dậy ăn cơm, chóng mặt ....hic, hâm hấp sốt roài . Đau đầu quá, tối qua chả học gì đc cả.
    Gọi điện cho em iu xong cụt cả hứng, hừm, đang háo hức , thế dek đi nữa đâu .
    Ngủ tiếp....Hic, 4h dậy nằm ngắm trần nhà
    Hôm nay, hết chóng mặt nhưng mà vẫn nóng hết cả mẹt . Chiều nay bốc thăm điệu nhảy đây....con lạy giời lạy phật ko phải walz nhé..
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác mệt mỏi chán nản bao trùm..Tại sao con người của mình cứ càng ngày càng mềm yếu như vậy nhỉ...Phải chăng mình đã .....rồi ư?? Không, mình tự tin vào mình thế cơ mà....
    Don''t know


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này