1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/12 1:52 pm
    Buổi sáng dậy được mẹ bắt phải giải quyết tô bún ---> đi muộn mất. Hôm qua quên không cắt ăn sáng nay mà!
    Kết thúc một ngày offline. Không được hoành tráng cho lắm. Nhưng dù sao mình cũng đoán trước rồi mà. Hơi cập rập một tí thành ra các thành viên không kịp sắp xếp lịch. Nhưng không sao.... cũng vui lắm roài!
    Có điều hôm nay em iu không được tham gia roài! Tiếc chưa.....ai bảo gọi điện thoại mà cứ toang toác thế cơ. Hehehe!
    Buồn ngủ quá!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm Việt Nam đá với Inđô , mình phóng xe đến Thủy Lợi , lần này kí túc càng vắng hơn . Niềm hâm mộ bóng đá làm các sinh viên Thủy Lợi ở trong phòng hết !!!!
    Cũng vì là kí túc nên ti vi không có nhiều , lên tấng 2 thấy mấy sv lại ngồi hẳn lên lan can , cũng tại căn phòng bé quá nên dành ra ngoài hành lang ngồi !!
    Thi triết không thành công như mình mong muốn , chỉ đạt 5điểm ., Chan thật ! Hôm nay vào mạng đổi 5 máy mới vào được f_323 kỉ lục thật !!!!!
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chán thật - Bước chân ra khỏi fòng thi, mình ko còn muốn thiết tha làm cái gì nữa cả. Thế quái nào mà mình lại ko để ý đến ngày tháng mua máy móc trong câu hỏi chứ. Thế này thì lại thi lại mất thôi.
    Đợt này ôn thi chán thật, chẳng tập trung gì..đầu với óc cứ lơ mơ.
    Mai lại tiếp tục chiến đấu... fải nhớ mang áo khoác đi mới được. Hôm nay mình chủ quan, cứ nghĩ mặc cái áo đó là được rồi, thi sáng - lạnh run.
    Nấu được nồi cháo gà lên, chẳng muốn ăn nữa. Cứ nghĩ đến bài vở mà lại chán cả người.
    Còn 2 môn nữa...
    KÌ tới lại học chiều. Thôi cũng được, mình có thể thức khuya hơn 1 chút và dậy muộn hơn 1 chút..
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày 7/12 Bây giờ là 10:20 pm
    Đêm đã về khuya, đề vị độc giả vặn nhỏ độ sáng màn hình và cùng đọc những dòng nhật kí của Box f_323
    Ngày hôm nay chỉ có chơi, chả học hành gì cả. Nhưng mà cũng không lo lắm. Học 4 năm ĐH mới thấy một môn như cái môn Luật Nước này.... Chẳng biết là đến lúc đi thi có làm được bài không nữa.
    Buổi sáng gọi điện thi chả nói gì. Trưa lên lại kêu ầm lên. Hâm thế không biết nữa. Ngày mai rồi lại BT, lạnh như đồng tiền xu VN sắp phát hành cho mà coi!
    Tối đi lòng vòng ra đường chơi một chút...hít lấy cái không khí hừng hực này. Mình không dám đua xe...hehehe! Nếu không cũng làm một tí cho có nhiệt ngay đấy. VN mấy hôm nay rực rỡ quá. Cố lên VN ơi!
    Đọc bài của bạn thấy bạn có vẻ chán nản nhỉ! Cố lên bạn ơi. Phải vui vẻ lên, thi tốt chứ. Ngày về sắp đến rồi. Đừng có mà vác cái bộ mặt đưa đám về sân bay VN, hải quan người ta không cho xuống máy bay đâu!
    Mai thi rồi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sang một ngày mới, một tuần mới và một nỗi nhớ dâng đầy trong tim...
    Ước gì anh ở đây giờ này...
    Nhớ anh quá


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết nhật kí bằng thơ
    Ôi hứng văn chương nổi dật dờ
    Ai mà đọc cũng đừng cười nhá
    Tại em dở chứng....hơ hơ hơ..
    Sáng nay mùng 8 tháng 12
    Quyết tâm sang nhà bạn học bài
    Dừng xe gọi cửa, mình mới biết
    Nó đã đi chơi với bạn trai
    Chán quá, thôi thì lên thư viện
    Dăm ba trang sách đã ngáp dài
    Rõ thật nhàn cư vi bất thiện
    Về nhà, bật máy, lại online
    Lên mạng tưởng gặp được anh trai
    Nhìn lên ngó xuống chẳng có ai
    Quên mất giờ này đang thi nhở
    Anh ơi anh có làm được bài??
    Hic hic chiều nay phải đến trường
    Ưỡn ẹo cùng với mấy cô nương
    Walz tập ko xong thì thi lại
    Ôi thôi, thi lại, sống hết đường
    --------*****--------*****-------*****-------
    Nhật kí hôm nay thật đáng thương
    Tự dưng lại có đứa ẩm ương
    Nhảy vào, cóc nhái thả 1 đống
    Nhật kí, mày ơi, tao chia buồn
    He he..
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  7. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    8.12
    Thời gian trôi qua nhanh quá ! Bỗng dưng thấy lo lo ...
    Sáng nay định viết nhật ký nhưng mà lạnh cóng, chắc tại sáng mình mặc hơi phong phanh, cuối cùng mail viết cũng ko ra sao, mà bài trong forum thì đc tẹo teo ...
    Dạo này thấy mình chểnh mảng quá ...
    Dọn nhà mới.
    Bận rộn.
    Không điện thoại.
    Mình không thích không khí xung quanh cho lắm!
    Hơi náo nhiệt, và ... he, chẳng có cái hàng net quái quỷ nào.
    Sao tự dưng, mình thấy yêu quí mọi người ghê ! Chao ôi là mình, thi thoảng chẳng hiểu ra làm sao nữa, nhưng mà sống như mình, nhàn tản ra fết đấy chứ nhể?
    Có những điều vụn vặt chẳng đáng gì, mình mong muốn thoát ra ư? Có vẻ, thoát ra lại khiến mình trống rỗng ...
    Thôi thì, mỗi ngày ra sao cũng là cuộc sống, ko cầu kì quá, nhưng cũng sẽ cố gắng ko chểnh mảng nữa ...
    Hura, viết thêm vài fát còn vào lớp nữa chứ !
    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hôm nay thấy Lucke post bài đến 1h30.Phục quá!
    Chiều nay thì mở sách,mỗi người 1 quyển chép,chỉ có cắm cúi tìm tìm rồi chép chép.Lâu lắm có một môn thi vui thế này,không phải cắn bút,không phải hỏi bọn nó nữa.
    Nhưng sao 1 câu hỏi lại lắm đáp án khác nhau thế.Thằng nào đúng thằng nào sai????
    Không biết Lucke thi thế nào rồi.Cố lên sắp hết hạn của năm Tuất rồi.
    Do Not Give Up
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/12 7:12pm
    Ngày thi môn thứ 6 của kì thi. Như thế là còn 2 môn nữa! Sắp xong rồi....cố lên ta ơi. 2 môn cho một kì thi là vượt tiêu chuẩn rồi. Liệu sẽ có thêm môn nào không đây?
    Sáng nay lươn khươn trong trường đi kiếm tài liệu. Tiêu mất toi 32K chỉ để photo tài liệu. Xót xa! Môn này 2 trình, học lại cũng chỉ hết bằng ấy tiền. Đầu tư như thía có hiệu quả không nhể?
    9:30....hai đứa nhóc cộng một đứa không nhóc lắm gọi mình ra: Mượn xe!
    Cú thế nhỉ! Trong khi mình lại bị bỏ rơi lại. Đã thế lên net ngồi cho bõ ghét. Gặp em gái mình, buôn ác. Nó lại có cảm hứng chơi nguyên một sery thơ nữa chứ. Phục thật!
    Trong túi có 12K, ngồi net đến 2h hết 9k. Vào trường gửi xe hết 1K, ra ăn cái bánh mì batê hết 2K còn lại. Vừa xinh! Bây giờ mới là mùng 8. Xong! Tháng này chết đói roài!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0

    Nhật kí lang thang
    Tối. Có việc phải đèo chú về. Quay xe lại, bỗng ko muốn về nhà ngay, nó cứ thả chầm chậm. HN rét thật rồi! Phố tấp nập. Các đôi ôm nhau chặt cứng. Bình thường nó có bao giờ để ý đến người ta thế nào hay mình thế nào đâu nhỉ. Vậy mà hôm nay..cảm giác thật khó tả. Có 1 chút gì xen trong cái dửng dưng của nó. Nó thấy sống mũi cay cay. Tại rét quá à? Nhưng rồi cũng nhanh chóng nó lấy lại cái dửng dưng ban đầu của mình. He, nó vẫn thường thế mà.
    Lạnh. Trời lạnh. Nó cũng lạnh. Lần đầu tiên trong năm nay nó cảm nhận đc cái lạnh. Ai đi 1 mình thì lại cố phóng thật nhanh đi như thể tránh cái rét này. Nó cũng 1 mình, nhưng đi thật chậm, 1 phần thì nó cũng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu cả. Thôi kệ, đi ra đâu thì ra. Nhưng mơ hồ thì nó biết đoạn đường sắp tới.
    Nó rẽ vào HD, vắng nhưng ko tĩnh mịch. Chả biết phía bên kia làm gì mà náo động nhạc nhẽo thế. Quay ra ĐBP, hơ, ở đây vắng hơn mới lạ chứ, chẹp. Lăng Bác kia rồi. Đông thế nhở. Nó xem giờ, 8h55''''. Chắc sắp hạ cờ nên người ta đứng xem. Hờ, nó được xem rồi. Bỏ qua.
    9h. Biết ngay mà, nó lại ở Hồ Tây. Lại vẫn là HT, chắc tại nó chả biết đc mấy đường khác. Rẽ vào TN, vẫn thế. Ừ thì cũng mới lên đây mà, chưa lâu lắm. Chả nghĩ gì nữa cả. Quay về.
    He, nó gặp 1 nhóm cổ vũ, đeo băng rôn mang cờ hò reo ở đường Quán thánh. Nó vẫn đi chậm. Đùng 1 cái có cái xe va vào, ặc ặc, may mà đi ở tốc độ con rùa. Quay sang. Có 2 anh xin lỗi rối rít, cười toe toét. Ô hay chưa, va vào mình mà lại nhăn nhở cười thế nữa chứ. Hờ, xin lỗi vì bọn anh đang vui quá, ặc. Ông ngồi sau nhét vào tay nó cái cờ VN đỏ chót. " May mà cũng ko sao, thôi bỏ qua nhé, vì SEA games, tặng em cái cờ coi như đền, mai mang đi mà cổ vũ ". He, ngạc nhiên chưa . Tự nhiên thấy ngộ. Thấy tinh thần dân tộc cũng trỗi dậy 1 ít nên chỉ biết cười, hix. Hay thật, trong cái không khí tưng bừng thế kia, người ta dễ dàng xuề xoà và bỏ qua cho nhau thật. Ôi da, yêu người VN và thấy tự hào là người VN quá ..
    9h20'''', về tới nơi rồi. Hic, tay mất cảm giác, cứng đờ, mặc dù khi đi đã nhét 1 tay vào túi. Còn cái mẹt, hichic. Ko phải trắng mà là trắng bệch tự nhiên . Èo, rét thật. Nhìn thấy thằng bé hàng xóm, nhét cho cái cờ, hehe . Vào nhà, u hỏi ngay là đi đâu. Biết ngay mà, lại phone cho chú rồi. Hic, cười toe toét bảo u rằng con đi đua xe... Biết mình đùa nhưng cũng ko vặn vẹo... Hehhe, ôi tinh thần SEA games làm u cũng dễ tính
    10h20''''. Thấy đau đầu roài. Hic, hậu quả của buổi chiều xoay walz đến chóng mẹt và buổi tối phơi mặt ra gió . Chẹp, chắc là đi ngủ . He, online có gặp ai ko nhở, nhưng chắc cũng ngủ thôi
    Èo, bài dài vật
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này