1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hì hì dọn nhà mà vẫn ra net ngùi hư thật
    Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì
    Don't go through life grow through life
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúa ơi, đêm nay con mất ngủ mất.......hú hú hú.....
    Cách đây 10'' vừa có 1 anh qua rủ mình đi cổ vũ nhưng mà u ko cho......u ơi là u..
    Hichic, đêm nay có ai đi bão ko thía.....
    Đêm nay em ko ngủ đc mất, hichic, vui quá......chẹp....nói nhảm mất rồi
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  3. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    9.25
    Mấy ngày hôm nay lạnh quá đi mất.
    Sáng nay, cố gắng lắm mới ra đc khỏi chăn, phóng con Ớt tít mù để kịp học thêm, cũng tại xót ruột hơn 20k/ buổi mùh.
    Lẽ đương nhiên thui.
    Hix, thế mà chị ấy lại đành lòng ko đến, thế là nghỉ. Thảm hại không thể tả đc.
    Mà cũng ngại về quá đi mất. Không xong, không xong, viết bài này xong fải cố mà về thui, nghỉ học nhiều quá rồi. Chưa đầy 10 ngày nữa là thi, má ơi, con fải học nước rút rùi. Cái bệnh léng phéng của mình, quả vẫn chưa sửa nổi.
    Hờ, Hùng vô lại box, tự nhưng khiến tớ bùn cười quá, mình tưởng treo nick rùi cơ đấy. Hai đứa đều có đến mấy cái nick dự fòng , thui, tớ bảo thật " Cứ lên nét phình phường ! Ko sao đâu !". Mờ, dạo này chẳng liên lạc gì, hổng hiểu bi giờ ra sao?
    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích từ đêm , sấm chớp ầm ầm. Đến gần sáng thì mưa to như bão....Mình nằm im trên giường, nghĩ lung tung. Nửa tỉnh nửa ngủ ....
    Xếp đồ, vô tình chạm tới cuốn sổ mình hay viết những cái mình thích ... lại thấy vui vui khi đọc lại những đoạn thơ ko đầu ko cuối, những linh tinh của tuổi 19 - 20. Xa rồi nhỉ?
    Trời, ngoài kia thì mưa, có 1 đứa dở hơi đang ngồi trùm chăn trong căn fòng nhỏ, xung quanh là 1 đống giấy tờ bừa bãi, vừa đọc vừa gõ máy tính và nghe " Mối tình đầu", "Bài ca không quên" ...hay thật.
    Có việc để làm, có mục đích để sống, có $ để tiêu, có người để yêu, có bạn để chơi, có computer để sử dụng, có cái gì đó để ăn, có nhà để ở.... có rất nhiều, nhưng mà lại chưa làm được cái gì. Tệ thật !
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rét , sáng sớm lò mò đi học đeo găng tay vào vẫn rét !!
    Trưa nay tranh thủ được nghỉ tiết đại số thống kê , ra check mail , box f_323 có vể trầm lại trong trưa nay .
    Con bé lại mất đi 1 người chị thân thiết nữa rồi , chán , có lẽ số phận đã an bài rồi , muốn níu kéo chị ấy lại cũng không được !
    Cuối tuần định để xe máy ở nhà , đi 1 tuyến xe buýt nhanh đến sân quốc gia xem trình độ xe buýt trong kì đại hội này như thế nào ??
    Tối qua xem đá bóng , Quyến ghi những 2 bàn liền , tự dưng lại thích gặp Quyến ngoài đời vì rất manly , phong độ và tất nhiên đá bóng giỏi còn gì nữa chợt nhớ hắn chỉ 1m65 trong khi mình cao 1m66 , lại thấy có lỗi với người yêu của mình ! Thôi đó chỉ là ước mơ trong mơ mộng thôi !
    Chiều nay lại đi học thêm , mệt quá đói , thôi out luôn vậy !
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  6. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    1:15 am Đêm hôm qua đi cổ vũ bằng giờ này mới về đến nhà, vui kinh khủng!!!!!!! định lên mang viết bài luôn nhưng mệt quá, để đến hôm nay thì lại dịu bớt độ hưng phấn rồi, chỉ biết là hôm qua vui , vui lắm ạ!
    Hôm nay, lại thêm một ngày chẳng học hành được gì, mấy đêm nằm suy nghĩ nhận thấy rằng mình có lỗi với chính mình quá!! thôi đã chót thì cho chét luôn, nốt seagames vậy
    Tôi yêu Việt Nam!!!!!!!!!
    pt13
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    4:57Am
    Thế là chuẩn bị sáng rồi ... thời tiết này mỗi người có một tâm trạng khác nhau ...
    Nhìn dòng người đổ lên sân vận động mà thấy thương cho mình ... quái gì thanh niên Việt Nam tiến đến SVD mà buồn ro ... cũng có nhiều xiền đấy chứ nhưng mà mình đang lo ... nếu mà thành công mình thề nếu có VN mà thua thì có mà ra đứng giữa hồ Gươm hét 1 mình mình cũng cố mà hét .... Đông timol vô địch
    thằng bạn về ngủ rồi ... 3 đêm rồi mình chưa hề ngủ ... chẳng thấy gì cả ... thằng bạn đang sướng vì yêu, hai đứa nhóc vẫn cười ... thằng em thì có những toan tính chẳng đi đến đâu , chỉ có mình một mình thấy lo lo ... tý nữa ... nếu mày thành công DA mày sẽ được ngủ hẳn 3h trước khi đi cùng một đứa con gái đấy hì hì cố lên nào DA ơi

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    9h20
    Eo ui, mệt quá! Đã bảo là ghét cái thứ 5 lắm mà lị, quả ko sai ...
    Sáng ngày ra, lạnh lẽo như thế này, gió mùa đông bắc gào rú, ai ai cũng co dúm trong quán măm măm ...
    Mình thì fải đấu tranh tư tưởng, 6h rùi 6h30 rùi 6h45, ko dậy cũng toi ! Và kết quả là muộn ...
    Thế đấy ! Vừa lạnh, vừa đói ... Sao mà hẩm hiu thế ko bít ...
    Hôm nay, học TD chạy 100m, thật ko thể tin đc trình độ của mình đẳng cấp cao đến thế. Hix, nếu mà 17s thì đc 5 điểm, và mình chơi luôn gần 23s, thế này là mấy điểm nhể? Chạy làm gì nữa cơ chứ !?
    Dù sao, TD cũng ko tính điểm gì, hà hà, thế có nghĩa là thi lại vô tư ...
    Tối nay fải dạy bù cho ngày mai, chung kết mùh, dạy thì quả là uổng fí, đằng nào hai chị em cũng chỉ đến ngồi buôn là cũng ... ặc, thế thì cho nhóc nghỉ mà đi xem. Tiếc là trễ mất cái hẹn, thành thật xodi xodi ...
    Công việc kiếm cơm mà , xù thì ko đành ...
    Mấy hôm nay toàn dùng nick mới Violet_4h, có vẻ bớt nhí nhố hơn ... nhưng mình vẫn khoái cái nick Bit nì, thì để ngồi kéo co trong forum một lát vậy !
    Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ !!!
    MNF ... I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you ... MNF 
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0

    Ngày 11/12 10:10 pm
    Thế là cả ngày hôm nay chả học hành gì được. Thầy có giới hạn lại thì cũng chỉ tổ làm mình lười thêm, chẳng chịu học mà thôi. Ngày mai phải cố gắng nhồi nhét vào đầu , nếu không thì môn cuối cùng này lại có vấn đề.
    Sáng lăng quăng lên net tính viết nhiều nhiều bài. Thế nào gặp nhiều bạn quá. Thế là chat chit, bài cũng chả viết được, lại mất nhiều thời gian... tình hình này chắc là từ giờ phải invi mất thôi. Ho*! Mà thực ra toàn mình gọi người ta chứ có ai gọi mình đâu nhỉ.....Mấy hôm nay Box viết ít bài quá! Buồn...
    Chiều lên thư viện định học, chả hiểu thế nào, ngồi đần mặt ra một lúc rồi quyết định kéo thằng cukhoaimoc đi xem Seagames. Nhưng mà cái thằng đấy cương quyết ngồi lại, chả hiểu vì lí do gì.... hehehe! Một lúc sau có mấy em xinh tươi chạy vào kéo đi nó mới chịu đi.... Cả hội kéo nhau lên NTĐ Trịnh Hoài Đức để xem wushu..... đến nơi thì rốt cục kịp xem...trao huy chương. Dù sao ba lần trao huy chương, cũng được hát Quốc ca hai lần ( tức là 2 lần có HCV vàng đấy) Được nhìn tận mắt Thuý Hiền và Mỹ Đức. Bé như cái kẹo! Nhưng mà được cái xinh... tuyển wushu VN toàn cô xinh!
    Chạy sang nhà thi đấu Cầu Giấy, xem đấu kiếm. Chả hiểu gì về luật cả. Hehehe!
    Bây giờ thì ngồi net! Oa! Buồn ngủ quá!
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 11/12/2003
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ốm khật khừ, chán gần chết. Hic, online trăng chối mấy câu vậy.
    Hic, chả post đc bài nào tử tế. Ốm lăn lóc mà vẫn phải lết đến trường tập nhảy...
    Ôi dao cái môn iu wí...
    Hèh , may mà 7, hí hí, lại là cao nhất nữa chứ.
    Èo, cũng bõ công mấy ngày lê lết ưỡn ẹo
    Phew...mai VN đá với TL, đau tim quá...hichic, còn hơn cả về nhà chồng.
    Giờ này lên mà vẫn gặp anh giai, nể thật .
    Nào lại buôn và post nào anh ơiiiiiiiiiiiii..
    Hơ, vừa nói xong thì chào bb luôn..
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này