1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    13h36';13/5/2003
    Một đống công việc.Quyết định tạm thời offline.Chẳng tại vì sao cả....!
    4of7
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    1h46'
    Rõ mệt, thế là mình đã vi phạm lời hứa của mình ... 12h45' tan thành mây khói ! ặc , chúa tha lỗi cho con !!! Lão maze mà có mặt thảo nào cũng rách việc ...
    Cũng tại dạo này đang phê phê, giời ạ, nắng gì mà nắng thế ko biết ! Học đến tiết 4 là ngắc ngoải rùi !
    Box có mỗi mình là câu nhiều nhất , hư wá !
    Nhưng nhật kí thì là thật đấy chứ nhỉ? Có câu gì đâu.
    Hôm wa đi net 3 lần, hôm nay thà ngồi một lèo còn hơn....
    Cuối kì đóng thêm ít tiền thi lại mất ! Mình chỉ thấy tiêng tiếc xiền thui ........

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    3h 00pm
    Ngồi cạnh lão cu_zin phê phê tự bảo , sao lão ấy không gọi mình đi nhậu cùng nhỉ? Dạo này mình chẳng túm được ai để làm vài chén cả .Đang cãi nhau với Sư phụ , mấy ông bạn bên Đoàn phường thì mất mặt , Công thì chuẩn bị cưới vợ , thôi tha cho nó
    Thôi , chút chít vậy cho Nhật kí xôm tụ
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/5 1:03 pm

    Can not define this afternoon!!!
    Dạo này buổi sáng chỉ phải học có tí chút là được về, còn bao nhiêu là bài phải làm mà chẳng muốn làm tí nào. Sáng 9h30 được về đang đi cùng ad với cu_zin thì gặp Bit... Em này tưởng sếp bùng học nên ru' lên thích thú lắm. Rõ là cái đứa bùng học nhiều nên bắt gặp người khác bùng học là tưởng có đồng minh, sung sướng lắm.
    Cờ bạc tí, lỗ béng mất 15k rùi..... hehehe
    Hôm nay trời nắng quá. Ngoài cửa kính của VDC có ngay một cây bằng lăng, nở hoa toe toét. Đúng là hè thật rồi. Cây bằng lăng bình thường trông thật xấu, quả đen xì, lổn nhổn khô quắt queo. Thế nhưng chớm hè là bắt đầu có những cái nụ màu tim tím ló ra. Nhưng vẫn chưa ai thèm để ý đâu.
    Cho đến một hôm nó nở tung toé ra, màu tím sẫm át đi cả màu hoa phượng đỏ thì người ta mới giật mình nhìn lên mà chép miệng: " Chà thế là bằng lăng nở rồi đấy"
    Người ta gán cho cái màu tím cái ý nghĩa thuỷ chung, chờ đợi. Cái ý nghĩa thật dễ thương... May mắn thay là cái hoa bằng lăng này lại có cái màu đấy, nếu không, chắc cũng chẳng ai thèm để ý đến cái loại hoa không mùi, cũng chẳng đẹp này!
    NẾU TÔI KHÔNG CƯỜI VỚI MỌI NGƯỜI, CHẮC TÔI CŨNG CHẲNG LÀ TÔI..

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 14/05/2003
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/5 1:55 pm
    Hè rồi đấy nhỉ, nhanh thật!
    Nhìn cây bằng lăng tự nhiên nhớ tới câu thơ:
    Hoa Bằng Lăng đã nở hết mình
    Chưa nói hết những điều muốn nói
    Màu hoa tím đã qua thì nông nổi
    Chưa bằng lòng nên vẫn cứ BẰNG LĂNG
    Mới ngày nào còn cắp sách tới trường, bây giờ sao nhơ nhớ cái khoảnh khắc ấy thế. Đã là quá khứ mất rồi. Chào mùa hè !!!
    Đại Ca
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 14/05/2003
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    2h30 pm
    chat chút với Đại ca và Luke
    Giờ có gắng , cố gắng tâm trạng chút chút , để còn viết Nhật kí nào . Nhật kí nghĩa là , ừm nghĩa là hôm nay HCX sẽ lại ngồi lì ở Thư viện , chán chết , có gì hay hơn không? Không à , thế thì đừng viết nữa
    À , có , nghĩa là hôm nay viết được một bài thơ con cóc , một bài lang thang, rồi... ừm ,quả thực là không có ai để cãi nhau thì chính mình cũng chẳng có hứng mà quậy nữa
    Mọi người ơi , thi mau xong đi ,
    mà mình có nên mong thời gian đi mau lên không nhỉ? Như thế thì mau có ngươi type bài cho rộn rịp nhưng cũng đồng nghĩa là sẽ có người ra trường và... bao nhiêu chuyện cuộc đời không cho phép ta quậy ra trò nữa
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/5 1:19 pm

    Ngày hôm nay phải ra sông Hồng để thực tập thuỷ văn. Lên cái canô chạy tè tè ra giữa sông để nghe một ông bác đen như củ súng giảng giải một hồi về cách đo vận tốc dòng nước ở các độ sâu khác nhau. Nghe,hiểu và gật gù..... chẳng ghi chép quái gì cả, bởi vì cái này không thi, cũng không kiểm tra. Hehehe, Sinh viên là như thế đấy!
    Chạy một vòng trên sông bằng cano, được nghe kể về việc bơi sông khó khăn và nguy hiểm ntn. Hic, giờ có cho tiền cũng chẳng đi bơi sông đâu, em về bể Thuỷ Lợi bơi, mất 4k còn hơn.
    Lên VDC gặp ngay đại ca, rùi cả hai chú cu_zin với ad1412 cũng đến. Sau khi làm loạn cái VDC một hồi thì đi Huy...ọp lai. Vui vẻ phết. Nghe nói chuyện về bói toán. Vớ vỉn, mê tí dị đoan.
    Về đây đọc lại ý kiến mọi người về việc câu bài, thấy buồn quá.
    Một buổi chiều lại không biết là vui hay buồn rồi!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    4h50pm 15 May 2003,
    Cách ngày mới vào viết nhật ký được, nhớ quá.
    Ngày hôm nay thế nào nhỉ? Chả vui gì, cũng chả buồn gì. Chỉ thấy thêm một ngày nữa trội đi, tức là kỳ thi đang đến. Nhiều bài quá mà chả muốn làm. Sáng mưa, vẫn phải đến trường, mặc dù hôm nay là ngày nhẹ nhàng trong tuần, chỉ có 4 tiếng. Tutor bây giờ nhớ nhất mặt mình rồi, hic toàn bật nó, kiểu gì chả nhớ. Được cái nó friendly, mình cũng thoải mái. Chả có cái kiểu lo sợ bị trù dập như ở nhà.
    Chiều nay đã chính thức submit cái project, như vậy là mình cũng làm được một việc có ý nghĩa, lần đầu tiên thấy hơi khó khăn, chắc lần sau sẽ quen. Thấy thoải mái hơn nhiều, tụ thưởng cho mình cái nào. Vào YM, ahha gặp đứa bạn sắp đi Sing. Buôn một phát, chúng nó đang trải qua cái thời gian chờ đợi náo nức mà đối với mình đã lùi vào dĩ vãng xa xăm. Nghe tin ở nhà nóng lắm, trời ơi. Ở đây thì lạnh gần chết,ở nhà thì nóng như điên. Sao ông kỳ cục thế?
    Bây giờ mình sẽ làm gì nhỉ? Học tiếp à? Ngại quá....
    Tomorrow never comes......
  9. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    14 h
    Hic hic..sắp sửa thi rùi! Hôm nay định mượn vở mấy đứa để photo nhưng chẳng gặp ai cả!Định lên net kiếm Luck để làm nốt bt thuỷ văn,hỏi nó bao giờ thì xong việc rồi vào thư viện trường để làm nốt!Ai ngờ :
    danganhdung: ma`y may' h thi out de lam day
    luckyluke42c1: 7h
    Cụt cả hứng làm bài tập!Thôi thì ta lang thang một chút rồi vào trường vậy
    ad@ad@
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    4h10pm
    Minh` luôn viết vào buổi chiều thì phải
    Hôm nay là sinh nhật Tuanchosoi và...
    Mình đang vui , muốn nói với mọi người rằng mình yêu tất cả , và
    HAPPY FOR ALL!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này