1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    1:47 AM

    Vậy là đã sang một tuổi mới!Cảm giác của nó thật là hỗn độn nhiều điều....Gọi điện cho em yêu nhưng chắc em mệt quá --->,đành mò lên net vậy!.
    Sinh nhật nó thật là vắng người thiếu vắng thằng em bất trị ko có ở nhà nhưng mà có hehhe...làm thằng bạn trên ĐH cứ thòm thèm ghen tỵ hhihi.(nhưng mà mày ah!tao nghĩ là mày cũng được như vậy thôi mà có gì đâu...đúng ko??).Cả buổi sáng hì hục dọn cái nhà đến tận 1h mới bắt đầu chuẩn bị mua vài thứ tiếp bạn!Chỉ tội nghiệp cho một người mới có 8h sáng đã đến nhà dựng mình dậy tặng qùa bị mình đuổi ko thương tiếc!Thôi kệ ai bảo là đã đến ko đúng lúc Chiều về sau khi mua sắm linh tinh và tự mình thưởng cho mình món quà sn, được một lúc thì chú Luck đến nhưng vẵn muộn hơn một ngườiTheo thoả thuận đợi thêm vài người nữa đến và đi chung vui với gia đình chú Cuzin đến tân 6h30 hi hi....Xodi những ai đến vào tầm đó nhé!Vì chẳng ai để lại tên cả! Tiếc cho HCX hix...lúc 2 thằng bạn thân hồi cấp 2 đến bị papa tóm lấy uống rượu vì cứ tưởng là nó uống được làm papa ko có ai để uống cùng cả!,bà mà mang chai cay cay đến lúc đó chắc là vui lẵm!hehe...người mà HCX,MS,Chuckover, ngạc nhiên là...Ke_nac_danh....hix....cũng tại dạo này chú bận quá ko viết bài nên cũng nhiều người quên mất rồi,thôi chúc chú thi tốt nhé!.
    Điều mà làm nó buồn đó là chẳn hiểu sao lũ bạn cấp 2 của nó thì chẳng hiểu đứa nào cũng có lý do chính đáng...hix....tụi nó hẹn là sẽ tổ chức bù vào ngày khác..Chán òmNếu mà như mọi năm thì chắc nó sẽ thật to nhưng .Nó chỉ thất vọng vì một người...đã ko hiểu nó....Rồi mọi việc sẽ qua đúng ko mày nhỉ ?Nó thầm nhủ."Tao đã quá mệt mỏi và chán nản rồi!thôi,tất cả những gì mày gây ra cho tao..chắc mày chẳng biết đâu,mà bây h chắc tao cũng chẳng thể nào mà lo cho mày đc,chán mày quá...chẳng đến giúp tao...may mà EM giúp tao nhiều đấy.Cảm ơn EM nhiều nhiều...Thôi nghĩ đến mày làm tao chẳng buồn viết thêm nữa...tụt hết cả rồi...đếch kéo lên đc!"Nó từ từ gục mặt xuống bàn phím....2'' sau nó chợt tỉnh dậy vì...quên mất hehe....chưa cảm ơn Luck,Cuzin,MS,Chuck,HCX,Tear_may_dry,....và CAM ON EM DA DEN Nó định viết tiếp phần những dự định nhưng sợ nói trước bước không qua,...hehhe...Thanks all my friend!
  2. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    10h15
    Dạo này rõ lạnh, sáng nào mình cũng mất đến 15 fút đấu tranh tư tưởng ! Nhà bi giờ còn xa chỗ học thêm nữa chứ ...
    Chắc càng thế mới càng thấy mình lười ...
    hix, Nhật kí hôm nay fải dành để xodi anh D, anh ơi, hôm qua sinh nhật anh, nhưng mà em ko có xe nên ko thể đến đc ...
    Khổ lém ! Lí do vô cùng hợp lí, mí lị ko biết fải đi nhờ ai, chẳng nhẽ lại bắt xe ôm đến thì ... tốn kém wá ...
    Chúc mừng sinh nhật nhá !
    Chưa gì hôm nay đã hứa hẹn một ngày bận rộn, chạy tung tẩy đến tận gần 22h ... ôi chao, chưa gì đã muốn đổ rầm ra đất ...
    Sáng nay học thêm chán wá, cả hai cô trò đều ko thể làm nổi 1 bài access ... kiểu này thì mình thi thố sao nổi đây? Ôi giời ơi, sao bi giờ học hành khốn khổ thế ko biết !
    May, gần " đêm" hôm wa, vẫn có 1 trò nhắn tin thú vị ! Bà chị mình cũng tanh ra fết, ko biết già làng cảm thấy thế nào ...
    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/12 6:13 pm
    Hôm qua quá mệt roài...... về nhà lăn đùng ra giường ngủ. Tất nhiên cũng còn kịp tắm đã Ngủ sướng thật! Sau một ngày mệt mỏi, giấc ngủ là điều sung sướng nhất mà ta có thể cảm thấy.
    Sáng nay thức dậy lúc 8:30. Lạnh! Ăn sáng xong phi lên net, thực hiện công việc mà mình đã dự tính làm từ khi còn đang thi: update lại cái Mục lục của Box. Mất toi hơn 2 tiếng mới tạm coi như đã update hết. Nhìn cái mục lục dài hẳn ra cũng thích thích.
    11:30: Đi măm! Cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Nhưng vẫn chưa đủ!
    Buổi chiều lên lớp! Hôhô! Tự hào quá. Không biết có bao nhiều thèng trong lớp tức điên lên vì điểm Thuỷ Văn của mình nhỉ. Kệ chúng mày...tức thì hộc máu mà chết. Rùa là rùa thế nào.... rõ ràng là công sức của mình...
    5:30 lên mạng! Nghe thấy một thông tin rùng mình: TTVN die hẳn roài! Vào thì thấy thông báo: Cannot found server.. Thôi xong! Mất đúng 5'' để khóc than cho ttvn với status: " Một phút tưởng niệm cho ttvn". Thử lần cuối , không vào được là đứng dậy đi về. Xoạch! ĐH Thuỷ Lợi hiện ra. Huuuaaaaa .... rrrrrraaaaaa.! Sống roài!
    Đói quá!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    16/12/2003
    Buổi chiều...
    Lâu lắm rồi không viết nhật ký,cũng chán chẳng muốn vào.Hôm gì gọi điện cho ...,bảo là đang điên,vì có chuyện vui và cũng có chuyện buồn....nói rằng không muốn nói chuyện với người điên đâu.Nếu mình không dở hơi như thế,chắc ...sẽ còn lâu mới nói được mấy câu như vậy.
    Hình như mình vẫn mãi mãi là một người ích kỷ....Đến không thể thông cảm nổi.Nếu cái gì đã không phải là của mình,hãy để cho người khác chứ.Ngớ ngẩn...
    Hôm nay thì sẽ phải quyết định rồi.Hay cứ để cho những cái gì của mình sẽ còn lại,những cái không phải sẽ trôi qua.Đừng bao giờ thay đổi và tác động vào nó nữa.
    Mình có ra đi hay ở lại cũng có khác gì nhau...Chỉ là ...đi vắng thôi mà...
    4of7
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/12 5:37pm

    Ngày đi học thứ hai của học kì mới.
    Tiếp tục biết hai môn nữa, mới cứng và hứa hẹn sẽ khoai mù. Xây xẩm mặt mày rồi đây. Sống ở kì này mà chết cũng ở kì này. Sợ quá!
    Mà cái học kì này rõ là lắm đồ án chứ! Cứ gọi là bò ra rùi. Học như kì trước thì chắc là hi sinh luôn, hi sinh thẳng cẳng. Được cái mấy thầy mới đều có vẻ vui tính...... cái này thì đã được các khoá trước truyền lại rồi.
    Chạy qua thư viện để tìm người. Nhưng mà không có. Chỉ gặp thằng em ngồi đấy cười nhăn nhở.....sao cái thằng này cứ nhăn nhăn nhở nhở thế nhỉ! Giống mình thế không biết. Ngồi làm một bài hình hoạ! Kể ra trình mình vẫn còn đấy....hehehe! Tự hào ghê.
    Hôm nay bảo đi thay dầu xe mà vẫn chưa làm được đây!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mạng TTVN hôm qua bị down , thỉnh thoảng cũng làm mình " angry " 1 chút !!
    Vậy là thi xong rồi , ổn thi triết đã qua rồi , vẫn chưa sợ thi lại nó vào kì sau !
    Sắp Noel lại sẽ phải mua quà cho nhiều người đây , hơi mệt chút nhưng hôm nay vừa kiếm được1 chân ở bar Z Cafe , làm theo ca , chỉ cần 1 lần 1 tuần , vậy là mẹ sẽ không kêu ca nữa !!
    Hôm nay lĩnh K , rủ nhin_gi_ma_nhin đi ăn hắn nỉ non cho hắn vay 1 khoản K nho nhỏ vì hắn đang nợ tiền K của box hắn !
    Xin lỗi , mình không thể , có tàn nhẫn với hắn quá không ?
    Dạo này ăn ít đi , chán chẳng buồn ăn , người yêu nhắn tin , kệ mình không thích đến chỗ người yêu chơi nữa , người yêu làm mình thất vọng quá rồi , cho người yêu chờ mình đến hết năm nay luôn !!
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    10.50
    Viết nhật kí 1 fát nào . Hôm qua thật là bực mình, mấy bài mình post đều ko cánh mà bay! Hôm nay thì thấy thật khá khẩm hơn nhiều, nhanh vù vù và chẳng bị làm sao cả ... Thế là rất tốt ! Ngày hôm nay chắc cũng tuyệt vời luôn ...
    Lạy chúa ! Thế là mình sắp thi rùi, vậy mà lại có thêm lớp gia sư mới ... ko biết mình có lo nổi cho mình ko, đã vậy, bọn học trò cũng đang kiểm tra học kì nữa ...
    Giờ chỉ muốn hét lên một phát !
    Nhiều khi, thực tế và mong muốn khác nhau nhiều quá.
    Tất nhiên là cái mong muốn của mình cũng chẳng cao xa gì, chỉ là mình thích học theo cách của mình, hiệu quả thì sung sướng, còn ko hiệu quả thì sẽ rút kinh nghiệm. Có thể là hơi quá nhàn tản ...
    Nhưng mà chả nhẽ muốn làm 1 cái gì mới lại là ko fù hợp sao ?
    Cú thật ! Xung quanh mình, chúng nó học như trâu đất ... hoảng hết cả người !
    Sáng nay lại fải đi học tin, đi lĩnh lương cho ông ngoại ở cái nơi xa lơ xa lắc... oải! giờ chắc đi mua cơm hộp mà chén thui ...
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    11:38AM
    hè hè
    Chiều nay lại được về Nam Định rồi, lâu lắm không nhìn thấy quê hương, lại còn cái giấy sức khoẻ nữa chứ kiểu này không được đi chơi rồi ...
    Hì hì thấy mọi người viết nhiều cứ gọi là mà mình lại kém chẳng biết viết gì trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này ... tốt nhất là luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
    hi hi cái anh Luck này cũng cức gọi là ... chẳng hiểu là anh ý có biết anh ý chuẩn bị được lên người thứ Tư không mà ... nghĩ thấy cũng hãnh diện cho box mình ...
    Đến đây thui

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua được S_Holland mua tặng một quyển sách dày cộp mà trong lòng vui sướng lâng lâng [8). Tối nay nhất định về đọc mới được. Cảm ơn S_Holland lần nữa nhé hì hì..
    Trưa nay ngồi chat với bạn hiền, cứ tưởng tượng vẻ mặt của bạn hiền lúc nổi cùn lên vì bị mình trêu chọc là mình lại gập bụng vì cười. Đứa bạn ngồi bên cạnh cứ bảo mình trêu quá lời, nhỡ thằng bé tưởng thật thì khổ. Kệ xừ nó chứ! Bạn hiền mình chẳng để bụng đâu he he
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời hơi lạnh lên tintucvietnam được thông báo mấy hôm nữa rét đậm sướng quá giáng sinh này tuyệt vời hơn rồi !
    Thi xong rồi , một học kì mới lại đến ! Thôi về học bài !
    Mãi mãi là người con của hà nội !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này