1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    9h30
    Oaaaaaaaaaaa...
    Lạnh quá, chẹp! Viết cũng không nổi nữa, cứ phím này lại chệch sang phím khác ...

    Ăn mừng fát nào ! Thế là thi xong thể dục roài, okie roài, ko thể tin nổi trên đời lại có 1 đứa tên là Bit thi TD giỏi đến thế. Từ gần 23s, giờ đã trở về với 16s75. Đã thật ! Cô lùi xuống, lớp em lùi lên ... hiểu ý nhau thế ko biết !
    Cũng ko uổng công em fóng con xe chạy rào rào đến trường...
    Thế là chỉ còn hôm nay, hôm sau ta ko đc lên net nữa rùi, khổ wá, ta sẽ nhớ đến chít mất thôi ...
    Có điều, thấy box vắng toe toe, mọi người ôn thi ác thật ! Sau hôm nay thì em cũng về gặm nhấm cái môn 6 trình kia thôi, chắc là fải bái bai vài ngày ...
    Ô hay, bao nhiêu là thứ cần viết mà chẳng gõ ra cái chữ nào, nãy giờ toàn ngồi cà kê thôi. Đi đâu bi giờ nhể? Chiều nay, mình fải dạy từ 2h30 đến 6h30, rồi lại từ 7h đến 9h ...
    Kiệt sức !
    Nhưng dù sao, mình cũng đã hiểu ra 1 điều : Thật là chán !
    - quanh đi quanh lại toàn chán vớ chán vỉn, mất nhiều thời gian quá, làm thế nào để thoát ra mà làm lại nhỉ?
    Nếu mà làm đc điều đó thì chắc ... mình sẽ ko như thế đâu ! Mình có quyền quyết định mọi việc của mình, mình ngán ngẩm hết cả roài ...
    Ta sẽ trở lại là ta cho nó đã! Ra sao thì ra, cóc cần !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/12 10:03 am
    Lèo tèo! Đó là từ duy nhất có thể miêu tả chính xác về tình hình Box bi giờ! Chả thấy có ai viết bài, có nick đấy nhưng ko có bài viết. Toi đến nơi rồi.
    Dạo này thi xong rồi, nhàn tản vật vã, chương trình ở trên lớp tuy có nặng nhưng cũng chỉ là bắt đầu nên chưa có gì để mà phải suy nghĩ cả. Được cái chép bài to tay......hix hix hix! Kì này phải thực hiện đầy đủ những điều sau:
    1- Chép bài đầy đủ ( một điều mà 3,5 năm qua mình chưa làm được bao giờ)
    2 - Không bùng học ( cụ thể là không quá 20% số tiết ở những môn ....có điểm danh)
    3- Hoàn thành đồ án đúng hạn
    4- Làm BT đầy đủ ( khó quá)
    Hehehe! Làm được thế thì mình thành cái gì nhỉ? Có chúa mới biết được.
    Thằng em mình nói bây giờ bác sướng roài, chỉ lo ăn Tết.
    Kể cũng đúng. Hi vọng từ nay đến Tết không có thầy nào độc ác đập cho mình một caí đồ án vào đầu để mình ăn Tết cho nó ngon lành.
    Chào một ngày mới!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần viết thời gian , nhỉ
    Hôm nay lôi cái xe cũ ra đi , thấy ngồ ngộ , thấp thấp
    Ra ngoài đường nhìn cái gì cũng ngồ ngộ , có mỗi 3000 trong túi , thế mà nhìn thấy hàng cúc thuý đẹp quá , thế là cháy mất 2000 rồi , vẫn online
    Nhớ mọi người , sáng nay hắt hơi kinh khủng , bảo ai nhắc mình , nhưng lại nghĩ , giời ạ , nhắc nỗi gì , nhắc đến mình , ối người chạy thẳng ấy chứ , nhưng thấy nhớ những con người, những tính cách xuất hiện trong box quá
    Thấy có lỗi nhiều việc , thấy muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện nay , thấy mình muốn thành một giọt nước bốc hơi, nhưng rồi thôi , mình vẫn thế , trung dung , vừa muốn hét vừa nghĩ đến hậu quả , trời , khỉ thật !!!
    Lại nhớ một chút , cũng chẳng sao , rồi mình sẽ lại sống cuộc sống mình đã chọn , đâu khác được đâu!!!!!
    Cầu mong cho người đó và mọi người nữa , hạnh phúc !!!!!!!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/12 11:15 am
    Sáng nay lại tiếp tục ngủ nướng, quá đã! Căn bản là đêm qua thử cái trò Heroes4 hơi muộn. Nhưng mà công nhận là chơi hay phết....
    Sáng nay lên viết một bài chúc mừng sinh nhật đệ tử yêu! Đệ tử mình mà đọc được không biết có tức điên lên không!
    Chả thấy ai viết bài nhỉ! Chán quá!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    13h50
    Lại có vụ hiểu nhầm. Mẹ vẫn cầu kì theo ý mẹ quá ! Mệt mệt, chán chán, chẳng thiết đi dạy nữa, những 2 ca đến tận tối ...
    Giời ạ !
    Chẳng biết làm gì.
    Lại vô nét.
    May đọc đc cái bài của sếp, tinh thần lại khá khẩm hơn.
    Thôi nèo, nghĩ thoáng thoáng 1 fát đê, còn nhiều việc fải làm lắm. Cứ mỗi tuần mất 1 ngày hâm hâm, 1 tháng vị chi là 4 ngày, ko làm sao mà cho nó khả dĩ lên đc.
    Nhí nha nhí nhố.
    Tính mình thật quả là ko thay đổi đc sao, đã vậy lại mắc cái bệnh dùng dằng, nưa thế này nửa thế khác. Cái định làm thì mãi ko làm đc, cái định nói thì mãi ko nói đc.
    Chẹp,
    Thế thì sẽ ra thể loại gì nhỉ? Chắc ối vụ hiểu nhầm. Mà hiểu nhầm lại chẳng thích giảng giải ra cho rõ, ôm lắm việc vào người nó thế đây mùh.
    Vứt xoẹt.
    Cứ fải viết ra mạnh mẽ thì nó mới mạnh mẽ lên đc, nếu ko tẹo nữa đi đường lại fải nghĩ. Mờ xa lắc, từ đây đến Xuân Thuỷ, lại từ Xuân Thuỷ về Lạc Trung, nốt hôm nay, ngày mai đc nghỉ roài.
    Vẫn thấy yêu đời.
    Mấy việc cỏn con nhằm nhò gì đâu.
    Đi dạy thôi.
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ô là la vậy là thi xong rùi , còn đúng môn giáo dục thể chất nữa là đời sẽ sáng hơn !
    Kì này sẽ được đi thực tập nhiều hơn , sướng lần nữa , nhưng mà tiền K đang không đủ rùi không biết tuần sau mình mua quà như thế nào đây nhẩy ?
    Hôm nay lên văn phòng Đoàn xin tài trợ cho lớp mình sắp làm Noel ở trường , lớp em hả , hình như hình như xin lỗi em em đến muộn quá , các lớp khác lấy hết kinh phí rồi ! Một lí do mình hay gặp đây !
    Bực quay lại lớp , chủ nghĩa cá nhân lớp mình sẽ tự đứng tổ chức . Hò cả lớp đến Nhà thờ lớn , có đứa nói không biết đường , mang tiếng ra hà nội 2 năm mà nhà thờ lớn không biết mình nói sẽ có người đưa đi ! Tự dưng đứa nào nói giáng sinh này phải có đôi có lứa mới đi , đi cả lớp đông chẳng lẽ bỏ người iu sao ?
    Ừ mà quên mất người yêu , kế hoạch tạm dừng ở đây vậy !
    Chiều nay được nghỉ rảnh , ngủ đã đời , lên net nhìu bài quá !
    Ah , mai phải đến thăm người yêu , chắc đang giận mình vì mình biệt vô tăm tích 3 tuần nay rồi !
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12:20 6:51 pm

    Hôm nay ở nhà cả ngày, cứ loanh quanh ra rồi lại vào, chẳng làm gì cả, cuồng chân cuồng cẳng không chịu nổi. Cuối cùng đến tối cũng phải chuồn ra net một tí. Định kiếm mấy trang về đồ nội thất nhưng mà chẳng thấy trang nào cả. Đã thế tự mình thiết kế cho nó xong.
    Lên đọc thấy một bài của Ranger viết cho mình , cảm thấy mình thêm quí cái Box này nhiều, không chỉ một mình ai!
    Nhưng bây giờ viết tiếp cái gì thì lại bế tắc. Chắc cũng có những người khác có cảm giác như mình!
    Về thôi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời rét quá , hôm nay đúng là mình lười , nhưng không phải vậy trời rét thì nằm trong chăn vậy thôi , tháng này tiền K coi như xóa sổ rồi , mình tiêu như vũ bão , hôm nay điện về quê cầu mong K đến sớm nhất với mình !
    Mà mình cũng không phải bi quan mặc dù thi rồi cũng thế cả , go on ...
    Sống phải biết chấp nhận !
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là mệt , sáng đi học thêm kinh tế ngoại thương ở trường rồi chiều vù ra Sư phạm học lớp giao tiếp ! Quẳng cáo là bạn sẽ thế này thế nọ nói chung là thành 1 MC hay 1 sờ pích kơ trôi chảy nnnnnn vậy mà ơ cô giáo dạy là chị Quyên ở trường mình , hic xót 30K đã phải đóng trước , mà lý thuyết và thực hành na ná như nhau , rút cục cuối buổi chẳng thu thêm được gì ?? Số phận hẩm hiu !
    Tối nay đến nhà admin trong web của lớp , hắn đang bận cho miu miu và miu miu ăn , đến hả chờ ở phòng khách đó , chờ hắn 15 phút quá lâu , đi lặng lẽ về , tiếp bạn gái rất mất lòng khách ...
    Tối lên net , chờ nửa tiếng , quá kỉ lục căn bản muốn ra hàng khác tầm 1 cây nữa , xăng hết , K mang theo hổng đủ . Người yêu bây giờ mới bắt đầu online , lại đặt title nghe kêu quá , mà người đặc biệt thì cũng nhiều nghĩa , có nhất thiết phải là người yêu đâu nhỉ ??
    Buồn ngủ rồi ,1 ngày trôi qua nhanh quá , good night !
    <P>Mãi mãi là người con của Hà Nội !! </P>
    Được hanhhanoi sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 20/12/2003
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/12 2:51 pm

    Chiều nay đang ngon giấc thì bị phụ huynh gọi dậy. Hoá ra định bắt mình làm xe ôm đi đâu đấy.... phận làm con phải chấp nhận thui. Lục tục xe cộ, găng, mũ, kính đâu đấy rồi thì lại có người đến đón, thế là mình lại "phải" ở nhà. Cú thế không biết. Chắc phụ huynh sẽ phải lắm khi thấy thằng con tự dưng phóng luôn đi, để lại một câu " Thôi! Con cũng có việc phải đi..."
    Việc gì? Lên net chứ làm gì!
    Lên đây lại phải lục tục chuyển bài của đồng chí Finzaghi (phiên bản mới của F_inzaghi) vào "Recycle Bin". Chú này lần sau mà còn viết thế là mình treo cho sang thiên niên kỉ mới luôn... Sao lại có người khó chịu thế nhỉ?
    Mọi người chúc mừng SN em Bit nhộn nhịp ghê. Mai mình đến sớm chúc mừng em cái nhỉ...chả gì cũng là sếp của nó!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này