1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chu choa, lâu ko vào box mình, sao vắng như chùa bà đanh thế này.., buồn quá đi. Chắc mọi người lo ôn thi hết à ..
    Hichic, dạo này mới lo học, thấy môn nào cũng rơi rụng 1 ít, lo ghê cơ. Hic, đúng là ko ưỡn ẹo ăn chơi, học hành thì có ý nghĩa hơn thật....khớ khớ...học đc mấy hôm đã sắp ngộ chữ nói nhảm roài..
    Hôm nay là lần thứ 2 thầy bỏ bom bọn em rồi nhá.., cú lắm nhá. Tuần trước đã thế roài., lần này cũng cấm có thấy cái mẹt của thầy đâu.....Giời ơi, 33 câu tự luận+ gần 200 câu trắc nghiệm thầy bỏ cho ai đây.
    Chẹp, mai thi môn đầu tiên, chưa thèm ôn cái gì, đọc 1 bài mà phải tra từ điển cả tỉ lần thì còn nước non gì chứ..
    Ờ, mà mai là Lô en này, chắc lại bó cẳng ở nhà mất, hứt hứt...đi chơi chả thấy vui vẻ gì cả......ghê răng
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 23/12/2003
    Buổi chiều...gần tối...
    Một tuần không online...Thế cả thôi...Cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả.
    Hôm nay bắt buộc phải lên...vì có người giục mình...Tất nhiên chẳng phải ở đây.Có sao đâu nhỉ....
    Sắp Giáng sinh rồi.Không biết mình sẽ thế nào....Sẽ có nhiều thay đổi,nhưng chẳng sao cả.Có lẽ chỉ hơi buồn một chút,hơi tiếc một chút...Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết...
    Oh thì...Chúc mọi người vui vẻ...Và mình cũng thế!
    4of7
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    18h45
    Định post mấy bài, mờ có 2 cái nick mới nhảy vô, thế là hết cả giờ, tức thật ! Cái nick ở đâu ra thế ko biết, đợi khi nào tui tính sổ sau vậy !
    Hm, có 3 ngày ko vô mà nhìu việc wá, cám ơn tất cả mọi người, lát nữa viết 1 bài dài hơn sau vậy, chứ bi giờ cám ơn thì hổng viết nổi nhật kí !
    Oe,
    hôm nay thi xong môn độc ác nhất rùi, chúa ơi, 6 trình liền, lúc vào fòng thấy run lập cập. Số fận ! Thật là đau khổ, đúng câu mình tránh thì lại rơi vào, ko biết câu đó đc mấy điểm.
    Thế mà thi xong vẫn đi với nhóm măm măm đến giờ mới về, mình quái thật, dù sao hôm nay cũng khá thành công rùi...
    Fải về thui !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    24/12: Một ngày tươi đẹp. Có lẽ hôm nay là ngày mình vui nhất trong tháng này.
    Sáng nay lên post một số bài, chẳng là bài nhưng là những gì mình nghĩ, mình muốn nói.
    Tối nay mọi người chắc vui lắm nhỉ. Mình thì chẳng biết thế nào đây. Chắc chắn không vui như mọi người được rồi.
    S_Holland_GRSP
  5. Finzaghi

    Finzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chán thật vào đọc bài của ông Luc..42c.. gì đấy.Tôi có phải thả rác ra đường đâu.Mà suốt ngày ông ném tui vào thùng rác thế....
    Buồn quá. . Có lẽ thi xong phải học lớp viết bài trong các box một cách thật tử tế (Tức là hết chuyện nói )
    P/s luc.. 42.. : Ông có treo nick tôi ,thì tôi làm nick khác , thế cả thôi.
    Tôi hiện là SV thuỷ lợi
    Nhìn gì vậy !!!
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    9h02
    Viết nhật kí thôi ...

    Vui vui, nhiều chuyện quá, chẳng biết viết cái gì trước ! Thui thì để mỗi topic viết 1 ít vậy ! Giờ này chắc mọi người đang ngủ rùi, hôm qua lại đi chơi đêm đây ?
    Chẹp, mỗi mình là ngoan.
    10h30 là có mặt ở nhà. Tối thui. Ba mẹ đóng cửa và lên tầng 3, chuông đến 2 lần mới lò dò mở cho con cái cửa.
    Cũng hú hồn.
    Ít khi mình đi đến cái giờ đó.
    Nhưng mờ cũng chỉ vì thằng học trò, thi gì mà thi lắm thế ko biết... Kiếm xiền mới thiệt là khổ
    Hôm nay thấy trời đẹp lắm, mặc dù suýt nữa thì bị giam lỏng ở nhà vì đánh mất chìa khoá riêng ở đâu đó ... phù, có mỗi bài của F_i, hé, cái nick này rõ hâm ... ha ha ...
    Chúc mọi người một ngày hậu Noel vui nhá !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thi xong môn đầu tiên rồi. Xong cái môn đầu là thấy mấy môn sau đến nhanh khủng khiếp, cứ vèo vèo.....
    Sáng nay online 1 tẹo lên viết tí bài cho sôi động, đang hứng thì anh giai với "chị gái" qua thăm.., tụt hết cả hứng....
    Hế hế , đc cái là có quà Noel nên hứng nó lại trỗi dậy ầm ầm . Hí hí, bất ngờ quá, ko nghĩ là hôm nay lại nhận đc quà Noel, hix, suýt khóc..Cảm ơn anh nhiều nhá , cả "bà chị" tốt bụng ngồi ăn của mình mấy cái kẹo...
    Chẹp, đói quá, từ sáng giờ chưa ăn gì cả, đi kiếm cái gì măm măm thôi.... Hic, chiều nay quyết học hành tử tế, lương tâm cắn đau quá... Cuối tuần đã mất đứt rồi, còn có hôm nay với ngày mai thôi.., cố lên nào..
    Hix, nhưng sao mắt nó cứ díp vào thế này
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/12 1:49 pm
    Một ngày hậu Noel! Đêm qua thức khuya, sáng nay ngủ sung sướng thía. Mẹ cũng biết thằng con thức khuya.....chả thèm gọi dậy nữa.... Nằm ườn ra đến lúc bụng nó kêu ...oooọoccccccccc một cái mới thèm mò dậy, mắt nhắm mắt mở xuống nhà. Mẹ làm một câu xanh rờn: " Tao tưởng mày ngủ đến trưa nên chẳng có gì để ăn sáng đâu" .. Yêu thế cơ chứ!
    Sực nhớ là sáng nay phải lên mượn sách trên trường. Thế là lại phi lên trường. Trước khi đi chả hiểu đầu óc thế nào lại nghĩ là sẽ phải trả tiền sách mượn, thía là xin mẹ. Lên đến nơi mới nhớ là tiền sách đã trả rồi, bây giờ chỉ phải lấy sách thôi. Chả lẽ trả lại mẹ. Tội lỗi tội lỗi! Con có việc dùng mất rồi mẹ thân yêu ạ!
    Trưa! Lên nhà em gái, lần đầu tiên đấy nhỉ. Lâu lâu mới gặp em gái mình. Nhìn đáng yêu ghê! Tội nghiệp con bé hôm qua ở nhà một mình...cái tội kiêu không thèm yêu bị như thía là phải thôi.....cứ tình hình này còn ở nhà dài...hehehe.
    Ah! Anh bạn Phờ in da ghi cũng lên tiếng rồi. Anh bạn nếu vẫn cứ viết bài cái kiểu củ chuối ấy thì tôi còn treo nick. Mà tôi cũng nói luôn là xoá một bài thì nhanh hơn là viết nhiều, mà treo một nick cũng nhanh hơn là tạo ra nhiều. Chỉ 2-3 cái kick chuột là xong. Với tốc độ mạng như hiện nay thì chưa đến 1 phút. Chỉ mong anh bạn cũng như mọi người đều có mong muốn là đóng góp cho diễn đàn...như thế là hay nhất!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    5:04 p.m ngày hậu giáng sinh 25/12 .
    4 ngày hay 5 ngày rồi không viết bài !
    Đã sang kì II rồi , cũng may kì thi vừa rồi không bị xếp loại TB như năm trước !
    Mấy hôm nay chán ăn , chẳng phải là thức ăn mama nấu ở nhà chán mà vì mình không muốn ăn !
    Đêm giáng sinh hôm qua , ở nhà thanh toán 1 đống quần áo , đến Happy Newyear của ca " xĩ " Ngọc Bích , cười , sao lại có 1 bà trung niên hát sắp hết hơi lên trên sân khấu nhỉ ??
    Sáng nay đến trường , vơ được một đống quà , mà chưa tặng ai quà cả , rốt cuộc chiều nay phải vòng lên Ngã Tư Sở hay gọi nôm na chợ dành cho sinh viên ở quận thanh xuân .
    Vừa mua vừa bán vừa mặc cả , tiện đường định ghé thăm nguời yêu nhưng mà đang chiến tranh nên mình cũng tự ái cao độ vòng xe về luôn !
    Chưa chán đến Mỹ Đình cổ vũ cho điền kinh Para Games , đến nơi thấy trông xe giá mắc quá , lại vù vào sân trường Sư phạm thăm con bạn .
    Nó không có ở trong kí túc , về có hàng net vào check cho đỡ buồn , hôm nay là 1 ngày buồn , và cũng nhớ người yêu quá , giá mà người yêu gọi điện cho mình nhỉ , mình sẽ làm nũng 1 chút thôi , con gái ai mà chẳng vậy , rồi lại làm lành mà !
    Ngươi yêu ơi , có nghe được me không ?
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đã hai ngày rồi , mình vẫn không tin được là Long đang ở Hà Nội , một cảm giác là lạ cứ vương vương trong mình
    Kể ra một món quà Giáng Sinh như vậy quá là bất ngờ, làm mình nhớ Giáng Sinh năm trước , mình và cả bọn Quái Vật đi Nhà thờ lớn, tự dưng mình nghe một giọng con trai miền Nam đang nói chuyện với bạn gái. Tự dưng nhớ Long kinh khủng!!!
    Thế mà năm nay Long lại ở ngoài này.
    Vui thì vẫn vui thôi nhưng mà mình vẫn cáu , tại sao Long lại luôn có ý tưởng bi quan như vậy cơ chứ, cô bé đó yêu Long đến vậy, tại sao Long luôn nghĩ rằng , đời Long có ra gì đâu mà người ta yêu, quái thật , mọi người trong tình yêu đều hơi ấm đầu như vậy cả ư?
    Chẳng hiểu mình làm sao nhưng mà con trai yếu đuối là mình cáu tiết và không làm sao mà ghìm cơn tức , cứ phải mắng cho một trận . Nhưng mỗi người mỗi tính , mình chẳng thể thay đổi tính của Long được, việc trước hết là phải tìm thử xem có việc gì cho Long làm trong thời gia tới được không?
    Mình lại bắt đầu lo chuyện bao đồng đây!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này