1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/12 10:00 am
    Sắp hết năm 2003 rồi đấy....thời gian trôi nhanh quá.....mới hồi nào bước sang năm 2000, thiên hạ náo loạn lên với Y2K, các loại truyền thuyết về ngày tận thế được dịp bung nổ. Thế mà bây giờ đã sắp sang năm 2004 rồi. 3 năm! Đã làm được gì nhỉ? Học ĐH, phải rồi.... Và chỉ thế mà thôi.
    Mấy hôm nay chẳng hiểu net có vấn đề gì. Lung tung hết cả lên. Vào hòm mail nọ thì nhảy sang hòm mail kia. Vào nick của mình thì báo sai password.... Chẳng hiểu ra làm sao nữa.
    Tư tưởng thì cứ phải băn khoăn bởi những việc do chính mình gây ra, thành ra cũng chẳng trách ai được... thế là cứ ngâm nó trong lòng cùng với tim gan phèo phổi cho nó nhủn ra ở trong đấy....mỗi lúc một bứt rứt khó chịu... Bực vì thiên hạ, bực vì mình.
    Mỗi ngày lên Box lại thấy buồn hơn..... có lẽ lúc này chỉ có mình mình ngồi đây với cái Box này... Đã bắt đầu nghĩ đến lúc mình sẽ sống, học và chơi mà mỗi ngày không có cái Box này. Chắc là mình cũng vẫn sẽ BT vui vẻ thôi mà... Nó cũng chẳng phải là tất cả. Rồi những người ngày ngày gắn bó trên đó sẽ có còn cơ hội gặp lại không nhỉ? Chẳng ai trả lời được câu hỏi này....
    Một ngày chưa thực sự bắt đầu......



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mình đã lỡ yêu quý cái nhóm ấy quá rồi!
    Chỉ vì một người mà mình dứt nó ra đi. Bây giờ lại có 3 người ngồi suốt một tiết học trong căng tin thuyết phục mình quay trở lại..
    Mình chẳng nhớ hết mình đã được nghe những cái gì. Chỉ thấy trước mặt mình là ba gương mặt mình vô cùng yêu quý, là những ngày tháng hạnh phúc ngày xưa cùng mọi người trong nhóm.. Mình đã yêu quý tất cả mọi người..
    Nhưng thật khó để quay trở lại và vui vẻ như ngày xưa.
    Who''ll help me to decide?
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    2h PM 30/12/2003
    Đọc nhật kí, lần đầu tiên mình thấy thằng Lucky nói về box như thế. Chẳng lẽ thằng cu này có người iu rồi thì đâm ra chán nản hay sao nhỉ. Box mình vẫn nghĩ nó là thằng chì nhất, bây giờ cũng đâm ra thế này rồi. Lỗi tại ai? Cái gì cũng có lúc thoái trào, nhưng cái box này thì chưa đến lúc đâu!!!
    Sau cơn mưa trời lại sáng
    S_Holland_GRSP
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện rắc rối thì bao giờ chẳng có hả S_Hollan, thằng bạn hiền của tôi cứ luôn kêu gào như thế đó. Thử bảo ai đụng vào cái box này xem , nó chẳng sửng cồ , đỏ mặt như gà chọi mà chiến đấu cho mà xem. Yên tâm , nó vẫn " chì" mà !!!!!!!!phải không bạn hiền của tôi!!!!???
    Còn giờ thì là nhật ký của mình
    Hôm nay ,. một năm về trước là ngày mà với mình nó vẫn là một kỷ niệm , mình không biết gọi là tốt hay xấu nhưng nó đã có trong cuộc sống của mình và mình không bao giờ phủ nhận nó . Nhớ lại thấy nhiều điều, nhớ rằng trong quá khứ mình đã khóc nhiều, nhưng những giọt nước mắt đó , mình chẳng ân hận, giờ chỉ thấy con đường sáng, rộng ra , và mình vẫn đi về phía trước , một mình , an toàn , và thanh thản . Chỉ có một điều , mình không tha thứ cho sự dối lừa. Và mọi chuyện sẽ dừng ở đó thôi!!!
    Còn 15 ngày nữa Trường về nước, Long đã ở ngoài này, và anh Vượng , anh ấy cũng bảo sẽ ra , thật vui khi có thể gặp tất cả trong Tết năm nay nhưng có một cái gì đó khi mình đối diện với họ .Một điều gì đó , gọi như là kỷ niệm ....Mong rằng họ hiểu những gì mình nhắn gửi trong bài thơ ngày trước
    Mong rất nhiều mong đến thắt con tim
    Mong cho một người không là anh lạ thế
    Đừng vì em mà đau lòng lặng lẽ
    Vô tình bước qua những yêu thương
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    14h.
    Bính boong.
    Thế là hết một buổi sáng ngồi nói rát cổ bỏng họng với cái món tiếng Anh cho con bạn. Giờ chuẩn bị đến lượt cái thân mình fải vào thư viện để học thui. Ngày kia là thi rùi!
    Nghe nói hôm nay bạn bè còn đi chơi giao thừa ... hix, lại thể loại ngày mới rùi. Đừng có rủ, đừng có rủ mùh lị.
    Tại sao cái ông già đấy còn đến tận nhà rủ, làm mình ngắc ngoải wá.... học sao vô! Bạn bè thật là đáng iu ghê cơ !
    Hôm nay thì vô net làm mấy việc để chúc mừng sinh nhật ông bạn chí cốt, đêm nay đọc đc mấy lời nhắn, xúc động tẹo cho nó lãng mạn nghen !
    Thui thui, cà kê mất cả tiếng đồng hồ roài, đi học, đi học thôi!
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 ngày cuối năm , dường như chẳng có sự thay đổi gì cả !
    Ngày mai , đã là 1 năm mới rồi sao , lên mạng vào 1 ngày cuối năm .
    Thui chỉ ước là ngày đầu năm mới mình sẽ gặp hên !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mà mình post nhìu bài nhất ở nhiều box , nhưng vẫn không quên post bài ở box người yêu .
    Hôm nay đã sang 2004 rồi , 2003 ơi mới hôm qua còn gặp ngươi mà , bây giờ nhớ ngươi quá !
    Hôm nay sáng ngủ đến tận 10h , hôm qua 2 h sáng mới đi ngủ , đi xem ca nhạc ở bờ hồ , chen nhau , mệt quá , bà chị đi cùng cũng bị cận , hic 2 chi em cứ nhìn lên nhìn xuống rồi 2 chị em nhìn vào mặt nhau và cười mếu !
    Ôi trời nhìn quanh toàn là các đôi đang đứng cạnh 2 chị em , hic tự động rút lui , mà đông quá , chen như thế nào được !
    Về nhà , tiện có hàng kem mua liền 10 cốc tự thưởng thức , nhưng cuối cùng phải nhờ bà chị giúp đỡ nữa , mặc dù trước đó lên mặt hổng cần bà chị giúp !
    Chiều , lớp học khẩn cấp ở nguyễn công hoan , tức tốc phóng xe đến sát giờ , sắp tết , lớp nên có kế hoạch gì chứ ?
    Hic , tưởng gì quan trọng rút lui về trước , qua Láng mua mất quyển xác suất thống kê , rồi tiếng anh thương mại cho kì này !
    Hôm nay rất tất bật rồi chợt thấy mình đang thêm 1 tuổi mới với những cơ hội mới .
    Rồi , mấy hôm nữa phải đi coi rung nhan của anh Kim Ngọc Minh trong buổi họp ở trường mới được , hic ướcgi mình cũng được như vậy nhỉ ?
    Kì này học xác suất khó gặm quá , phải chi nó mềm như thịt nhỉ , đây cứng như xương , rồi còn toán cao cấp nữa , quá mệt với những ma trận , rồi sắp xếp số , lại còn triết kì II này lại dài hơn !
    vẫn phải đương đầu với chính những môn mình oải !! Oh , my god !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/1 3:00 pm
    Đã sang năm mới được 2 ngày!
    Vẫn thấy BT mà sao thiên hạ cứ như là có gì to tát lắm ấy nhỉ?Năm mới thì năm mới, thằng học vẫn cứ học, thằng thi vẫn cứ thi.... Box không có ai viết bài thì nó vẫn thế, chẳng hề có gì thay đổi. Thôi thì ai làm gì cứ làm...nhỉ! Tình hình mình nghe bạn hiền của mình vẫn có giọng điệu tin tưởng mình lắm...
    Èo! Hôm nay có gì là nổi bật nhất để đưa vào nhật kí nhỉ.... À! Sáng nay theo lời quảng cáo phi lên 36 Thuỵ Khuê định kiếm cái công việc giao quà 5 ngày kiếm 500K. Nghe thật là dễ xơi. Đến nơi biết thêm là một ngày chỉ phải làm 2 tiếng trong giờ hành chính, tiền xăng xe tự chi trả....thật là hấp dẫn.
    Mắt thằng bé sáng lên....Nghe tiếp đến đoạn phải đóng trước 70K tiền phí phỏng vấn.....Té luôn.
    Mấy giờ rồi mà còn lừa nhau cái kiểu ấy. Có ai dại mà tự mình đi đút đầu vào tròng thế đâu... bái bai nhé
    Nhưng mà tình hình đói vẫn hoàn đói. Khổ cái thân tôi không cơ chứ lại!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gần đến giờ ăn tối , vẫn chưa muốn ăn , hôm nay cũng gặp được nhiều chuyện hay để mình cười không tự chủ được nữa !
    Nghỉ việc ở Z Cafe , đỡ mệt , hôm nay rất chăm dọn nhà vì abf ngoại tới chơi , được khen đảm đang , ai lấy mình sau này rất tuyệt , lời khen của bà bên cạnh cái nhìn trêu chọc của đứa em họ : )
    Chiều nay , bài tập làm thao tác rất nhanh và được thầy chấm sai gần một nửa , tan học vù qua chỗ thằng bạn đang làm thêm , 1 cốc cà fê nó pha cho mình ngon tuyệt đỡ hơn mình pha !
    Vẫn chưa gặp được người mình muốn gặp ở trong trường mai phải đến thẳng lớp anh này mới được ơ ngày mai sinh viên nghỉ học rồi còn đâu : (
    Nhấm nháp 1 chút , đói quá !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến thăm được bà chị rồi may quá , bà chị có nhà , thế mà vẫn nói là mình sẽ không đến , ngốc thật !
    Xem tình hình dự báo thời tiểt , tuần sau thời tiết ấm áp , mình lại mong mưa cả tuần để trốn đi về quê , gặp các cụ run quá !
    Ăn xong , nhoằng 1 cái con mèo nó đã bỏ mình mà đí ! mèo ơi , mày đâu rồi , để tao đá vào mông mày 1 nháy để xả giận nè !Meo meo ...
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này