1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/1 6:50 pm
    Dạo này chả thấy có mấy ai viết nhật kí...... Chẳng bù ngày xưa cứ mỗi ngày lại tăng lên 1 trang. Nhưng mà được cái có em hanhhanoi vẫn viết đều....ai muốn biết trong ngày em làm cái gì thì cứ việc lên Box mà đọc, chả phải tìm hiểu đâu xa. Cả mình cũng chăm viết nữa....hì hì.
    Ngày hôm nay mệt đứt hơi ra được. Tuần nào cũng thế, mang tiếng là ngày nghỉ nhưng luôn luôn là ngày mệt nhất. Bao nhiêu công to việc nhớn trong nhà cứ dồn đến ngày thứ bảy chủ nhật là mang ra làm. Hix!
    Dọn nhà! Có dọn mới biết mọc ra lắm thứ chổi cùn rế rách...toàn những thứ mà mình ko hiểu vì sao bố mẹ còn cứ muốn giữ lại. Chỉ muốn quẳng vèo ra hố rác, nhưng mà lại được nghe cái giọng điệu " Con nhà lính mà tính nhà quan" Hehehe! Các cụ xưa giỏi nghĩ ra những câu hợp thời hợp cảnh ghê cơ...... Trời ơi! Đến ngày mai chưa chắc đã dọn xong đi hết được...... Đêm nay chắc gặp ác mộng.....
    Tối qua định té qua nhà chú Y_F để chơi tí...ai ngờ ko có nhà. Sinh nhật mà vẫn lông bông....... vui thật!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 3-1, thế là cháu mình đã tròn được 2 tháng tuổi, đêm nay mình lại lên tàu về HN, muốn ở lại cũng không dc.
    Hôm nay vừa đi ĐN về xong, kinh dị quá, đi một người thì dễ chứ đèo thêm một người thì khó vô cùng, xe ăn phải 2 cái đinh, thay mất cái lốp sau mất 24 ngàn, bây giờ phải thu xếp hành lý thôi. Lúc nào lại viết tiếp, Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
    P/s: hy vọng trên đường về sẽ mua thêm được nhiều quà, hi hi!
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Có những sự hiểu lầm nho nhỏ cần phải giải quyết luôn. Hic, công nhận là có những sự hiểu lầm ngộ nghĩnh thật. Giờ thì xem ngoài vợ cả còn ai nhầm lẫn thế không nữa !!!!!!!!!!!!!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    9h25: 4/1/2004
    Thâtl là tuyệt, sáng ra đã nói chuyện được với người mình cần gặp, tuyệt. Hôm qua mới chán chứ, bị lừa cho một cú: "anh ngủ đi, lát nữa em gọi điện đánh thức anh dậy nói chuyện". Ngọt ngào dễ sợ, dễ thương wúaaaaa.....tin liền. Ai ngờ tới sáng dậy cũng chẳng có cái miss call nào, cứ tưởng mình ngủ quên không nghe điện thoại chứ. Cú đời.
    S_Holland_GRSP
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Qua kì II ở trường , mới tháng này , chẳng có gì phải lo nghĩ nhiều , tính ra thì mình cũng đã cúp cua 5 buổi rồi . Post bài nhiều để lấy lại khoản gold lần trước mình đã bị lấy mất , hic sao lại đổi 300 gold để lấy 1 hòm thư to khủng khiếp để rồi sau đó mình vào trang đó vẫn thấy lập miễn phí cần gì phải 300 gold như mình ! Đau quá , hic bao nhiêu bài viết trôi đi hết , giờ gần 300 gold rồi , nếu vẫn có 300 gold có phải là 600 gold không , để còn hơn 2 đứa trong box trường mình nữa chứ hừ hừ !!
    Trưa nay làm 1 nháy đi siêu thị , bê 1 lô 1 lốc thứ dùng cho Tết , được ngợi khen là những thứ thừa thãi không làm gì được cho tết này hay tuyệt nếu mama và dada không cần chúng nữa , mình càng tích chúng cho riêng mình : ((Tối có nhiệm vụ hộ tống chị mình đi gặp người yêu rồi thả mình thích đi đâu thì đi , hay tuyệt lần thứ 2 , làm kế hoạch tra tấn meo meo của mình tối nay hỏng cả !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hôm nọ lúc về mới biết Luck và Ranger đến chơi.Hic xúc động quá,mấy sinh nhật trước của mình là đang bò ra để ôn thi vì...........mai thi.Có sinh nhật này lại vào thứ 6 nên lông bông đi chơi.Không ngờ có người đến.Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được.
    Do Not Give Up
  7. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hic, phải đến hơn 1 tuần nay ko ngó ngàng gì đến nét cả. 1 phần vì nhà em có việc, 1 phần cũng học thi ghê quá
    Hic, vào đọc mấy bài nkí của anh mà thấy áy náy ghê gớm. Hồi trước đã bảo rằng nếu ko còn ai thì ít ra cũng còn 2 anh em mình, hic hic, thế mà..
    Nhưng hôm nay thì có vẻ khá hơn rồi đó anh nhỉ, ừ, vẫn còn có bạn hanhhanoi chăm ơi là chăm, đúng là yêu thì có động lực thật
    Đã thi xong đc 1 nửa rồi, ko phàn nàn gì hơn cả, hichic, nhưng đã thấy mệt mỏi ghê gớm. Chưa thi xong mà đã đi chơi như điên thế này.
    Hichic, hôm qua bảo thầy u con ra đây 1 tí, cuối cùng đi 1 mạch đến gần 11h, bia bọt chuếnh chuếnh , hát hò khản cả cổ , rồi lại cafe nên mất ngủ, phải đến 4h mới ngủ đc. Sáng lại 7 rưỡi dậy , hihic, người như con nghiện ý. Vừa mới nói là ước gì đc đi chơi ăn uống béy nhè rồi về có phải uống bec be rin cũng ngậm cười nơi chín suối, ai dè lại thành thật...Chúa ác lắm, con nói ví dụ thế thôi mà..
    Hình như dạo này mình đổ đốn hơn, ko biết vì lí do gì nhở
    Hôm qua điên điên, post nhố nha nhố nhăng, may mà vẫn chưa post vào đây, hí hí. Hôm nay tỉnh mới dám ho he.
    Phù, còn hơn 1 tuần nữa thôi, cố lên nào
    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nữa lại trôi qua, chẳng làm được cái gì cả.>Học cũng chẳng đâu vào đâu, cứ ngồi ở nhà như một con điên..Mệt mỏi quá...





    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    13h40
    Chẳng biết làm cái gì! Tụi bạn đang thi hết cả, ngồi trong thư viện 1 mình thì buồn thí mồ! Vậy là chạy ra loăng quăng một lát... Chẳng hiểu ra làm sao, chỉ thấy ngán ngán, chẳng biết cần gì, chẳng thiết cái gì, và chẳng biết có đang quên điều gì ko? Rùi mờ có quên thì mọi người lại bảo mình vô tâm!
    Giờ ko thấy quan trọng nữa mất rùi...
    Hị, vui vẻ lên đi nèo ! Sáng nay vẫn cười phớ lớ, dưng mà cái tính ẩm ương, sáng rét rét, trưa đã nóng fát điên... Trời còn thế huống chi mình!
    Hè hè... kệ !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Còn 10 phút nữa , dạo này mình thật là cứ cuống quýt lên , lúc nào cũng cảm thấy bận rộn, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian nhưng mà lại lúc nào cũng muốn được ngủ một ngày , nguyên một ngày luôn. Mình nhó con bé cứ giới thiệu cho mình , bảo chị phải có người yêu đi, không khi mấy thằng em của chị có người yêu thì chị sẽ bị bỏ rơi. Mình cười hoài, nhưng hì , giờ tình trạng đúng là như thế đó, khi mà cả thằng bạn hiền thân thiết của mình cũng đã .
    Kể ra cũng thấy ngộ , chú cũng ngõ bảo , lắm bằng làm gì , làm cái bằng lòng đi . Giời ạ , không có lần nào nhìn thấy mình là chú ấy không nói câu đấy. Khổ thân mình , nhưng chả sao, đang sống vui vẻ , quyết không nghe khích bác mà làm việc linh tinh!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này