1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 11/1/2004
    Hôm nay là chủ nhật.Ngày box mình offline.
    Sáng đi xem phim rồi về.Không đi off.Tại vì dạo này thấy mình không ổn,e rằng đi mọi người sẽ mất vui khi nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của mình
    Chiều hẹn bé con chat.Chắc cũng phải 3 tuần không gặp rồi.Tiện thể hẹn luôn một người nữa.
    Out khỏi nhà đến hàng Net chat cho tiện.không muốn bòn rút của người khác quá nhiều.
    Chẳng biết bao giờ mình mới đỡ điên nhỉ.chắc là...gần Tết!
    4of7
  2. Finzaghi

    Finzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào Box . Chào cả nhà. Khoẻ chứ
    Nhìn gì vậy !!!
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    11/01/2004
    Offline, hôm nay gặp được những 3 người lạ. Một cô bé dễ thương mà mình được em chọn làm tài xế, một cô ca sĩ hát nghiệp dư hát hay như em Huyền Trang vậy, và Đại ca "nhí" nữa, toàn người dễ thương chứ, hic hic. Gặp cô bạn ở rạp chiếu phim, đã nghe bạn giải thích lí do trong nhật kí. Mình đang buồn quá, vì ai đây?????????
    S_Holland_GRSP
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    12.1.04
    Chả biết nói ra làm sao! Ngày đầu tiên của kì II, sau cả tháng ôn thi ko màng sách vở! Kết quả đầu tiên thì cũng đã có, mùh chẳng biết ngày mai PL sẽ thế nào! Hix, sao lại có cái môn mà hơn nửa lớp tỏi nhể?
    Chúa ơi! Help...
    Lâu lâu ko viết bài, lâu lâu ko ngồi hết 6 tiết, đc mỗi cái giờ nghỉ 10 phút mới khám fá bánh rán nóng BC ngon tuyệt cú mèo!
    Hê, TL hình như ko có món này...
    Hôm nào fải rủ mọi người đi chén mới đc, mà giá cả cũng rất kì quái, ko fải 500, ko fải 1000 mà là 600! Quái thai.
    4 đứa con gái măm hết 9600, thật là quá đã.
    Vô box, thấy xôm xôm, chỉ lạ là chưa thấy ai viết tình hình hôm qua họp box ! Lạ thiệt! Cũng chẳng dám viết, dù sao đó cũng là 1 ngày rong ruổi...
    Một ngày 11 cũng vui đấy chứ ! Cái ngày quái ghê, anh yêu ạ!
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm chủ nhật thật tiếc vì k đi cùng mọi người.....Những gặp được tất cả những người mình cần gặp cũng thấy tuyệt rồi...Chỉ cần một câu nói cũng đủ làm lòng ấm áp..Cám ơn tất cả...Chúc một cái tết vui vẻ




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chiều nay là thi môn cuối cùng roài, sung sướng quá. Âu rù sao cũng thoát, có phải thi lại môn nào cũng là cái ruyên cái số rồi .
    Chẹp chẹp, thế là từ mai, à ko, từ chiều nay ta sẽ đc rong chơi, ăn uống bù khú .
    Hehe, bắt đầu lên kế hoạch trùng tu và tôn tạo lại cái rung nhan mới đc , hichic, đã ko có lại còn xuống cấp nặng nề
    Ôi, mong chờ em yêu thi xong rồi 3 chị em ta đi nào .
    Chẹp, hôm nay đã hoàn thành công việc anh giai giao cho là tường thuật ọp lai, dù có hơi muộn màng nhưng em cũng đã cố gắng anh ạ . Hic, viết muộn nên cũng ko đc hay ho lắm đâu, mọi người đọc thì thông cảm cho nhé
    Sáng nay em Clride mới đi upload mấy cái ảnh đc, căn bản máy của cả 2 đều ko nhận ảnh nên đành phải chờ nhờ người khác up hộ. Sau bài tương thuật của em sẽ có ảnh của buổi ọp lai, mọi ng` chờ xem nhá .
    Từ mai rong chơi, chắc là vẫn dư thời gian lên box tí toáy 1 tí, hôm CN Bit hỏi mình sao lặn đi đâu mất tăm, hichic, khổ thế đấy, chắc sắp bị cắt net ở nhà mất rồi
    Tính đến giờ mình online đc 53''53" rồi cơ đấy, hichic, nhanh vật.
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    13/01/2004:
    Lâu rồi không thấy Chanlihaiphan viết bài, có lẽ cậu ta quán triệt tư tưởng lắm đây. Nếu cậu ấy có thời gian thì vì sao không post thơ lên nhỉ.
    Cả buổi sáng chẳng đi đâu. chiều thì chở bà cụ thân sinh đi phố Lãn Ông, thế là hết ngày, may mà mình đã hoàn thành nhiệm vụ chính rồi.
    Tối nay in lại bài để nộp cho thầy là ok.
    S_Holland_GRSP
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đã xong, in xong bài rồi. Tối nay cũng đã gửi cho bà chị mình được cái chị ý cần, thế là ổn. Tất cả mọi chuyện đều ổn, trừ một điều nữa thôi. Tết này có vui được không là vì điều này đây. Ai có thể giúp mình bây giờ được nhỉ.
    S_Holland_GRSP
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    14/01/2004
    Một ngày chán ngắt đã qua đi, chẳng biết mình phải trải qua bao nhiêu ngày như thế này nữa đây. Cả ngày mà cũng chẳng có ai viết bài. Box chán như con gián.
    Chán
    S_Holland_GRSP
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lâu không biết bài trong box rồi , vụ offline vừa rồi xem ra mình bị coi là trốn đi ! Hic , lại còn bị mama phạt K 3 tháng tự kiếm ! Kết quả thi vừa rồi tồi tệ quá , không ngờ như mình mà lại mơ tưởng rằng kết quả sẽ khá hơn . Ăn Tết xong , là đi cày trả bài nữa , chắc ngủ sẽ dễ ngon hơn đây !! : ((
    Sắp treo nick rồi , hẹn gặp lại box Sau tết vậy !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này