1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái ngày hôm qua mạng chuối gần chết. Ko tài nào mà lên đc, dỗi, ứ thèm vào nữa.
    hí hí, thấy anh S_H kêu than là ko có bài mới, đúng là thành viên nhiệt huyết
    Em down xong tất cả anh ọp lai rồi, đẹp lắm, cơ mà ko thể up lên đc, dùng URL khác thì nó ra cái dấu đỏ choét, chán cả người.
    Thôi đợi khi nào cái ttvn nó ổn định thì em post nhé
    Hôm nay dự kiến ăn thịt chó, ko biết anh trai có thích ko nhỉ, để hôm nào em rủ
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sáng : Mở mắt lúc 7:00, tự dưng lại ngại đi học quá. Định bụng vào tiết 2, nhắn tin cho con bạn ,thấy nó bảo vào muộn thì coi như là nghỉ luôn...vậy thì nghỉ luôn.
    Tạm thời cho phép nghỉ ngơi tuần này và tuần sau - Tết mà. Sau đó thì bắt đầu làm việc.
    Đọc tuờng thuật off-line mà thấy tiếc wá ... hụt mấy lần rùi còn gì.
    Lâu lắm rùi chẳng viết lách gì, lúc có cảm xúc thì lại ko có máy. Lúc có máy thì lại chẳng có cảm xúc....dở hơi thế chứ.
    Sắp Tết rồi !
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    15/01/2004
    Lại một ngày qua, mình vẫn chỉ là con số không, trong cuộc đời, trong xã hội, và trong mắt em. Mình đã uống, và ước gì rượu có thể làm mình nguôi ngoai đi một chút, giá mà uống xong mình có thể ngủ như chết rồi thì hay.
    Tiêu cực, thật là tiêu cực, nhưng một thằng con trai ai mà chả có lúc như thế chứ. Bây giờ mình muốn biến khỏi cuộc đời này. Giá mà có ai tặng mình một mũi dao đây!!!!!!!!
    Chán
    S_Holland_GRSP
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Chà , xem ra S_holland đang mơ tới 1 miền đất lạ hay còn gọi là kiếp sau nhỉ !
    hanhhanoi không có dao ở cạnh nhưng nếu you cần 1 con dao sắc nhọn hãy ra ngoài đường gây sự với ai đó , đảm bảo như ý ngay !
    Hôm nọ em nhin_gi_ma_nhin về tường thuật lại cho hanhhanoi nghe , thanks về vụ xe cộ S_holland đảm nhiệm , hi vọng sớm gặp S_holland ngoài đời , còn xem trình độ cưa của S_holland nữa chứ : ))
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  5. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    1:03 Pm: 17/01/04Nghỉ được vài ngày rồi, cứ quanh quẩn ở cái hàng net chán gần chết! dạo này mình làm sao mà không muốn lên mạng gì cả! kì này lại bị thi lại nhiều môn quá, tệ thật! mình đã tự chửi mình rất nhiều, thế mà cũng không ăn thua. Người gì mà chỉ thích chơi thôi thế? mình cũng không hiểu nổi chính bản thân nữa. Một năm chẳng làm được việc gì ra hồn! Một năm mới sắp đến, mong mọi điều sẽ tốt đẹp hơn! chúc mọi người ăn tết vui vẻ!
    pt13
     
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tết này buồn thật , bị cấm đi chơi ở nhà lo ôn bài , thế mà mấy hôm trước lại định treo nick trong ttvnol ! Cuối cùng bản thân con bé quyết định kết hợp vừa online vứa học bài ! Nhiệm vụ rất đáo để theo lời mama nói !
    Sáng nay lên Cổ Nhuế , khiếp đường xá như sa mạc bụi mù mịt ! Tính lại mình mất hơn 2 ngày để thuyết phục mama cho mình mượn xe máy ! Xe mình đang nằm ở bãi Bồ Đề ven sông Hồng rồi !
    Lúc về mình ghé Metro đông quá thôi bỏ cuộc , cuối cùng phóng ra chợ Cầu Giấy mua đồ ! Nhưng đây là lần đầu bước vào chợ này , giá cả không biết , lại lủi thủi dắt xe về ngay cái chợ gần nhà , vừa đông lại ô nhiễm nữa chứ !
    3 ngày nữa tết , tết qua mau đi , chán quá chẳng đi được đâu lại còn mất phương tiện đi nữa chứ , mới sáng qua lại phải trở về thời đi xe buýt , đồng nghĩa với việc sáng phải dậy sớm hơn , phải vắt chân lên mà chạy ra bến ! Hic bến lại cách nhà những 500m mà sao xa vậy !
    Hôm nay gió tràn về , định bụng tối nay đi chén cái gì đó cùng đứa em họ , nó lại đòi ăn ở Hiland , khiếp thế thì tết này mình khéo viêm màng túi ! Ở nhà là thượng sách cuối cùng ! Một ngày không như mong muốn ! Hẩm hiu !!!
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lạnh dễ sợ luôn, tay cóng hết cả rồi. Đánh chả được cái chữ gì ra hồn. Nhưng mà mình thích mùa đông, thật lạ , lúc này mới cảm nhận hết được giá trị của một bàn tay ấm áp, một sự chia sẻ chân tình. Tất nhiên là nhớ lại quá khứ, điều đó thật là vui.
    Hôm nay đệ tử hỏi mình, yêu một cô kém mình 8 năm thì có làm sao không? ha , xem ra thằng bé yêu thật rồi , vẫn lại chuyện cô bé , dù sao thì cô bé mới sinh năm 88, cũng hiểu tại sao bố mẹ đệ tử lại lo
    Mà thôi , còn nốt Phương và mình là hoàn thành món quà tặng Trang, cám ơn tất cả những người đã giúp mình làm điều này !!!
    Đây chắc sẽ là lần cuối trước Tết mình online , cho nên , gửi những lời chúc an lành và vui vẻ nhất tới mọi người, cầu chúc mọi người ăn Tết trong những niềm vui!!!!!Đêm 30, ai bị khủng bố thì đừng trách nhé !
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    12:05Am
    Lạnh mù lâu lắm mới viết nhật ký nhá, mà đúng là lâu lắm mới đăng nhập nhá mà đúng thật ra lâu lắm mới viết nhiều bài thế này
    Tóm lại là thật ra là cực lỳ lâu rồi mình mới thấy những cái nick thân quen
    He he hôm qua gặp em hanhhanoi trên Cổ Nhuế cứ gọi là ... giống hệt nhin_gi_mà_gi đang định làm quen sực nhớ ra cái nick thế là thôi té mất :))

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    29 Tết.
    Trời vẫn lạnh lắm, 11 đến 17 độ mừh, chẳng hiểu mọi người đang làm gì nhỉ? Sắm Tết - chơi Tết - hay ngủ khì...
    Ở nhà đâm ra có thêm cái tính ngại, ngại mó tay vào làm bất cứ việc gì. Mình không fải là đứa hứng thú Tết nhất cho lắm, từ xưa đã thế.
    Mong là ngày mai ấm ấm hơn một chút, trời lạnh quá, mình chịu rét kém thật !
    Ngày hôm nay để lại cho mình hai điều, một là mình vẫn không thể giải quyết đc mọi chuyện theo đúng ý mình. Mình vẫn thế! Và có lẽ trong 1 năm tới cũng sẽ vẫn thế. Mình không thay đổi đc, và vẫn chờ đợi một điều ngu ngốc gì đó thì fải? Mình không làm đc những điều mà một người tự tin và mạnh mẽ làm đc.
    Thứ hai là nhìn thấy một người nhặt 2 cành đào bỏ đi ở xe chở rác để mang về nhà, cực kì cẩn thận !?!?
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2 tết !
    Mưa !
    Lạnh !
    Ướt !
    Ngồi nhìn từng hạt mưa bắn vào trang vở xoè tay vuốt nước mưa mà tưởng như đang lau nước mắt mình. Cũng ướt, cũng lạnh....
    Giá như hôm nay đừng mưa thì mình có thể đã lang thang đi đâu đó chứ ko fải là ngồi nhà thế này. Mưa thế này chắc là ngoài đường cũng chẳng có gì hay ho. Ngồi nhà học vậy.
    Qua ngày mùng 1, hết ngày mùng 2 - cũng như là hết tết. 1 năm mới lại bắt đầu.... giật mình, ta đã lớn lắm rồi ! Giờ thì chẳng còn ai mừng tuổi nữa - chỉ có mình fải đi mừng tuổi người khác thôi !
    Vài ngày nữa thì cậu em yêu quái của mình lên đường. Biết đến bao giờ mới gặp lại đây. Tự dưng mình nhớ nó.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này