1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/5 0:29 am
    Vui quá !!! Thế là đã sang ngày hôm sau .... Một ngày sinh nhật qua đi ... nêìm vui tràn ngập .... thật là vui .... Mình cảm thấy thật yêu đời ....
    Sinh nhật đầu tiên mình được vui như thế .... sinh nhật đầu tiên mình có nhiều người bạn đến như thế ... sinh nhật đầu tiên mình được gọi nhiều điện thoại chúc mừng đến thế ... và còn rrất nhiều thứ khác ....Có lẽ đây sẽ là lần sinh nhật cuối cùng trước khi đi , có lẽ là vậy .... vì thế mà mọi người đến thật đông , cũng có nguwòi buồn có người vui .... Nhưng bản thân mình lại thấy thật sung sướng ... Còn có thể nói gì hơn ... ??? năm đầu tiên thật đặc biệt ....
    Kể lể chút nhể .... Sáng thì chán chết rùi , tưởng trời nó mưa , năm nào cũng vậy mà .... nhưng đến lớp nói chuyện vui dã man ...
    Chiều ???? Lỡ mất một cuộc hẹn đầu tiên với người bạn cũ ... tưởng lỡ luôn cuộc hẹn với người yêu ... May ghê hé .... Đi chơi suốt buổi chiều ... mọi người qua mà không gặp , bực mình , nhưng tối họ vẫn đến ....
    Chào mọi người ... chào chiến thắng và may mắn ....
    Một ngày đẹp tuyệt vời ....
    Em cũng chúc mừng chị Hoacúcxanh hôm qua .... sinh nhật chị ... em không qua mạng , mà cũng chảng biết số điện thoại của chị ... Tối chị gọi , cảm ơn chị nhiều lắm .... cảm ơn ca box , cả ttvnol ....

    TN W ! Love you forever

    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 16/05/2003
  2. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    1:03 am Ngày 16/5/2002 : Mấy hôm rồi không viết nhật kí, nhớ !!! bài đại số hôm trước làm chán quá
    Thôi vậy cho qua, vừa mới chat với thằng bạn ở lớp xong , nó lại làm mình điên đầu. Mai , à không hôm nay chứ nó đi bảo vệ đề tài khoa học mà nó đã vùi công nghiên cứu suốt 2 tháng nay , chắc chắn mình phải có mặt để cổ vũ cho nó . Cố lên nhé ... đừng để phụ công bạn ...!!!! chiều sẽ lên viết nhật kí tiếp . Cảm ơn bác luckyluke42c1 nhé !!!!
    pt13
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    oái vừa gửi bài xong quay lại thì thấy bài của tuanchosoi lù lù , thế này thì mình bị tính là viết sau à? các bác ạ ! em là em viết từ lúc 1:03 nhưng vừa viết vừa chat với thằng bạn nên lâu , chán thật tưởng mình được là người viết đầu tiên !!! chúc mừng sinh nhật tuanchosoi , chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bác !!!!
    pt13
    Được baby44th sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 16/05/2003
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/5 11:29 am
    Sáng nay làm bài Kiểm tra Thuỷ Văn, mà theo lời thày giáo nói trong quá trình thực tập là sẽ "nhẹ nhàng" hehehehe! Mà đúng là nhẹ nhàng thật. Bài có lý thuyết mà thày bảo, cứ giở sách vở thoải mái. Giá mà môn nào thi cũng như bài kiểm tra này thì tuyệt nhờ!!!
    Ra Huy ngồi. Tự nhiên hôm nay ngồi trên Huy, thấy nắng hắt lên cây xanh mướt, tự nhiên thấy trong Huy cung đẹp phết. Mua một túi mận vào bụp. Hà hà, cũng ăn quà vặt như ai nhé.....
    Hôm qua lo cho cái bài kiểm tra TV hôm nay mà không đến sinh nhật tuanchosoi được. mong được lượng thứ.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  5. cu_zin

    cu_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Làm cái nhật kí ngày hôm qua cái.
    Ngày 15/5
    Buổi sáng đi thực tập Thuỷ Văn ở trên sông Hồng. Đây là một buổi thực tập chán nhất mà mình đã đi. Biết thế thì mình đã ở nhà cho rồi. Hôm trước xem đá bóng đáng nhẽ là phải ngủ đến 9h mới dậy. Ra sông Hồng thì chỉ hay ho mỗi cái là được hưởng tí gió sông mát thôi. Mà đã thế lại còn chẳng điểm danh gì cả. Mất công quá. Lúc về, khoảng 9h30' chỉ định lên VDC một chút rồi mấy thằng đi uống cà phê. Lại gặp Đại ca thế là rủ đi uống cà phê luôn. Đại ca được đi uống ké thích nhé. Hôm nay ad bao cả bọn. Chẳng mấy khi được thấy bạn sởi lởi thế là uống cà phê lại hết 2 đĩa hạt dưa nữa chứ. Đến khoảng 11giờ là tan ca cà phê. Mình với ad định đi ăn rồi lên thư viện quốc gia ngồi một tí. Định cày cuốc một tí, dù sao cũng chơi cả kì rồi cuối kì thì phải chăm chỉ một chút chứ không tăng ca thì chết chứ chẳng chơi đâu. Đen thế cơ chứ. Đến đấy thì lại đúng ngày người ta kiểm kê sách thế là lại một kế hoạch học hành bị bỏ dở. Chán quá. Đúng là một ngày đen đủi với sự nghiệp học hành của mình. Thế là về nhà làm một giấc đến 5h chiều. Giật mình tỉnh dậy vừa rửa mặt một cái thì chợt nhớ ra hôm nay là ngày Phật đản. (Tức là ngày phật ra đời) . Như mọi năm thì mình biết là nó là ngày 8/4 nhưng năm nay lai là ngày 15/4. Thế là chẳng còn thiết gì đến học hành nữa. Gọi điện cho con bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa. Hẹn nó 8h15' đi lang thang vào mấy cái chùa ở gần nhà mình. May mà nó có nhà. Đúng là đen cái nọ thì đỏ cái kia. Khoảng 8h10' mình đến nhà nó. Sau khoản khai báo lí do với phụ huynh phía bên kia. Mình và nó đi lang thang sang mấy cái chùa gần nhà mình và nhà nó. Đây là lần đầu tiên mình đi lễ vào ngày phật đản. Vào chùa nào cũng thấy thật là đông đúc. Vào chùa đối diện nhà mình. Gặp sư bác, sư bác gọi mình và nó vào cho thụ lộc của chùa. Sau đó mình và nó vào tắm rửa cho phật xong xuôi. Thắp mấy nén nhang khấn vái vài câu. Mình và nó ra ngồi ngoài sân chùa. Gió chùa mát quá. Chẳng muốn về nữa. Giá mà mình được đi với người yêu thì thích phải biết. Hôm nay sân chùa được trang hoàng thật là rực rỡ. Chỗ nào cũng treo đèn kết hoa. Ngồi mãi, uống nước mãi bên chùa này cũng chán thế là mình với nó lại đi sang cái chùa Tảo sách ở bên cạnh. Chùa này cũng đông chẳng kém. Mặc dù chùa này đang sửa sang lại. Nhưng ở bên chùa này mình lại chẳng quen sư nào cả nên chẳng được thụ lọc gì cả. Lại ngồi uống nước rồi ra ghế đá ở sân chùa ngồi tán phét mấy câu Ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn đồng hồ đã đến hơn 11 giờ rồi mà chùa vẫn còn rất đông khách. Mặc dù chẳng muốn về tí nào nhưng lại phải đưa nó về nên lại phải về. Đưa nó về nhà xong. Mình về định học hành một tí ngày mai là kiểm tra đợt thực tập vừa rồi. Nhưng rồi lại nghĩ là thầy giáo bảo là ngày mai chỉ là một bài kiểm tra nhẹ nhàng ai cũng qua hết. Thế là mình chẳng học nữa. Vậy là một ngày không học hành gì đã trôi qua vèo một cái nhưng thật ra minh vẫn cảm thấy đó là một ngày không hề vô ích.Một ngày mà mình nghĩ là nó cũng không đến nỗi nhàm chán lắm.
    Ngày 16/5
    Sáng đến nhà Luân. Định làm nốt bài tập Thuỷ Văn thì nó đã làm cho minh rồi. Đến lớp thì kiểm tra đúng như thầy nói. Sách vở dở thoải mái. Đúng là một bài kiểm tra nhẹ nhàng. Đủ để ai cũng qua. Sau đó mấy thằng lại đi uống cà phê. Rồi lên thư viện Quốc gia. Mượn mấy quyển sách xong rồi lại lên mạng.
    Dạo này cuộc sống của mình cũng tư sản thật.
    Được cu_zin sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 16/05/2003
  6. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    6:11 pm Thằng bạn mình đã bảo vệ thành công đề tài khoa học , các thầy cô giáo có vẻ thích... mừng quá!!! . Sáng nay bảo vệ xong cả bọn rủ nhau đi ăn trưa rồi về nhà thằng đó chơi.
    4h đến thăm một đứa bạn ở lớp bị mổ ruột thừa , cũng may cho nó là bị vào thời gian này chứ đến lúc gần thi mới bị thì chít .
    pt13
    Được baby44th sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 16/05/2003
  7. Alessandro

    Alessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    5 giờ 25 phút 17/5
    Chú thích cái nhẩy ? - Em Bit đây ạ !!!
    Ui giời ơi, đọc một hồi, buồn hết cả người !
    Đành mượn tạm cái nick của ông chồng "germany" của mình vậy, chồng thông cảm nhá !
    Thế làm sao thế này ?
    Hết người này đến người kia kêu box buồn ... hừm , thôi thì hãy cứ để tự nhiên đi ạ !
    Mọi chuyện rùi lại ổn , chúng ta là những " chuyên gia " cơ mùh...
    Ngày hôm nay, thi xong Tin, hâm ơi là hâm, ai đời thi pascal mà trường mình lại bắt viết trên giấy ... ặc, thôi thế là mất đứt 1/2 khả năng của mình rùi !
    Tức wá kéo nhau lên QTG ngồi than thở ...
    Chiều thì đi làm hồ sơ bằng lái ... ta sắp có bằng rùi ... hihihi...
    Hôm nay vui thật là vui ... Chị MS ơi, HCX ơi, anh cu_zin ơi, em nhìn thấy thêm 3 cây Du nữa nè, 1 ở Tôn Đức Thắng, 2 ở Đường La Thành.... gần siêu thị gì nhỉ? àh, MarKo ấy ...
    la la la ...
    Xem chừng em fải nhờ anh ranger rùi ... cho cả em và maze nghen ... Em đi kích chút vậy !!!


    BIT'S HUSBAND
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    0h20' 18/5
    Một ngày mới lại bắt đầu rồi, nhiều việc quá, phải thức đêm để hoàn thành cho xong.
    Giờ này chắc Ka đang in kèn kẹt ấy nhẩy hehehe
    Lượn qua box 1 lát xem có gì mới không, đọc bài của Bit thấy buồn cười quá, lại còn bầy đặt treo nick nữa chư hehehe
    Sắp thi rồi sao ko thấy cukhoaimoc lên viết bài nhờ???
    Tuần sau 2 cao thủ câu bài sẽ tái xuất giang hồ, phải ko Ka và Long40d???
    Thấy baby44th online, chắc cũng đang đọc bài
    Chúc ngủ ngon
    Good night and good morning
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 18/05/2003
  9. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm !!! Cũng không hẳn là sớm lám ... Nhưng ngoài trời vẫn tối .... đã bắt đầu có gió lạnh ... vui ghê ... Hôm qua đi ăn thịt chó bao nhiêu về , trời hôm nay lại mát -> thế là yên tâm ....
    Hôm qua , đi chơi Công viên Vầng Trăng với anh chị , sướng ghê ....
    Mong một ngày mới tươi đẹp hơn đến với mình ....

    TN W ! Love you forever
  10. cu_zin

    cu_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Ngày 17/5
    Sáng 5h30' cả nhà thức dậy. Chuẩn bị xuống nhà ông anh . Hôm nay là ngày Giỗ của Bác mà. Cứ tưởng là xuống sớm để giúp đỡ được bác gái cái gì đó. Nhưng hoá ra là bác lại đặt cỗ hết rồi. Chán phèo, chẳng vui như mọi cái giỗ khác. Mọi người tập trung nấu nướng, anh chị em quây quần vui vẻ với nhau. Bà chị thứ 3 con bác mới đi Pháp về hôm thứ 4. Mọi người xúm lại xem ảnh. Tíu tít hỏi han tình hình rồi đòi quà. Mình và mấy ông anh rủ nhau kiếm bộ bài về để giết thời gian. Lúc đầu, mình đánh chẳng thắng được ván nào. May mà cái đợt thực tập vừa rồi mình không phải đi nên là tiền còn khá nhiều. Nhưng rồi sau đó. Mình làm được mấy ván ù với toàn bắt móm mấy nhà. Nên sau đó lại kiếm được cũng khá bộn tiền cơ đấy. Đến khoảng 9h bắt đầu mọi người đến rất đông. Lúc đó mình được xung làm đội trưởng đội trông xe ở cửa nhà Bác. Trời hôm nay thật là nóng nực, mà mình đứng trông xe lại chẳng mũ nón gì nữa chứ. Chắc là về mình sẽ đen lắm đây. Đến khoảng 1h thì mình với mấy ông bạn của anh Thắng, thuộc đội trông xe được vào ăn trưa. Ngồi lai rai, đội trông xe lại được ưu tiên. Vừa uống bia, vừa uống rượu. Mình đã tự bảo với mình là không được bia rượu gì nữa nhưng lại gặp mấy ông anh lâu lắm rồi chẳng gặp thế là lại bỏ thêm một chai napoleon ra. Uống được mấy chén thì mình đã ngất ngư rồi. Đổi sang làm dũng sĩ diệt đồ mồi vậy.
    Lai rai đến khoảng 4h. Lại chuyển sang đánh tá lả tiếp. Mình lúc này lại ngồi cố vấn cho đứa em đánh. Lại chiến thắng lần này còn dòn dã hơn là buổi sáng. Đến lúc này thì có 1 bác ở Yên Bái bảo mình chở bác về nhà chơi. Vậy là mình với bác về nhà chơi. Vừa về đến nhà thì có điện thoại của con bạn gọi điện lên rủ đi chơi. Thế là mình với bác chỉ kịp thắp 1 nén hương rồi phải giục mãi bác mới thôi nói chuyện với bố để lên nhà anh Thắng. Chỉ kịp đưa bác lên nhà anh. Chưa kịp ăn uống gì thì đã đến giờ hẹn. Thế là lại lên đường. Đi xem ca nhạc ở Hàng Trống. Đấy là chỗ như kiểu một câu lạc bộ họp định kì hàng tháng văn nghệ ấy. Chương trình là : Quà tháng năm dâng bác. Chương trình cũng có khá nhiều ca sĩ mà mình đã biết tên: Hồng Liên, Quang Mạo, rơchămpheng... Mình cứ tưởng chỉ có mình với con bạn đi nhưng mà đến đó mới thấy là mình nhầm. Lại một lần nữa mình rơi vào hoàn cảnh: lạc giữa bầy sói.. May mà bầy sói đó toàn là những con sói mà mình có quen. Lúc về chúng nó lại rủ đi cà phê cà pháo. Chết mình rồi! May mà buổi sáng còn thắng bài đấy. Đi uống cà phê đến khoảng hơn 11 giờ thì về. May mà là về nhà bác chứ nếu là về nhà mình thì bố lại mắng chết. Thế là hết một ngày như mọi ngày.

    Thanh_man

    Được cu_zin sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 18/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này