1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/2 5:48 pm
    Sao chỉ thấy mỗi bà bạn của mình viết nhật kí nhể? Nghe cứ như là đang yêu ấy cơ. Lạ quá, lạ quá!
    Ngày đầu tiên đi học, cũng thú vị ghê, đến trường rõ sớm....hẹn em yêu ở cổng trường để gửi tiết kiệm.... hehehe... Em yêu cầm không cẩn thận thì cứ biết tay. Dạo này sao lại ngoan thía nhở, không chịu nghe mình rủ rê đi chơi, thui thì đành lên net vậy thui... Chắc giờ này đang ở nhà nấu cơm làm con ngoan trò giỏi.
    Lên lớp, buổi học đầu năm hoàn thành đúng hạn hai bài tập Thuỷ Công, giờ Thuỷ Công làm bài tập trôi chảy, rất có vẻ hiểu bài. Kì này có tín hiệu tốt.... ( Mk! không tốt thì về vườn bỏ mẹ, năm thứ 4 roài)
    Lên nét, nghe thông tin là em Bit định làm vụ đi chùa Hương, chẳng biết thực hư ra sao.....
    Nhớ mọi người trong Box ghê, tết nhất chả thấy tăm hơi Box đâu, mà mình cũng lặn luôn một mạch




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/2 5: 40 pm
    Ngày thứ hai đi học sau Tết....bắt đầu lại thấy chán roài... Hôm nay ngồi nhẩm ra , kì này sẽ có 8 cái đồ án tất cả, thấy chán luôn. Không biết làm thế nào cho kịp được nhỉ. Mà lại còn phải đi chơi nữa chứ. Không thể bỏ đi chơi được, thật là khó giải quyết......
    Tình hình Box sau Tết cũng không có gì khá khẩm..... cứ tưởng nghỉ Tết xong, mọi ngươì đang húng thì phải có nhiều bài viết hơn cơ, ai dè...... Mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ăn Tết gì mà lâu thế. Bây giờ làm thế nào để một ngày có 165 bài như hồi trước nhỉ??? Cái này chắc là phải nhờ thằng cu Ran với thằng cu Maudo...




    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 3/2/2004
    Buổi chiều...
    Không có time.
    Viết vội vài dòng.
    Chẳng có gì để nói...
    Thế là xong...
    Nhật ký....
    4of7
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    4/02/2004
    Từ tết đến giờ chưa có ngày nào mệt như ngày hôm nay. Tối qua không ngủ, sáng chưa ăn đã phải đến trường, đến trưa thì gặp mặt đầu năm, uống mà trong bụng chẳng có chút gì lót dạ. Mệt bở hơi tai. Phải chuẩn bị tống một chút gì vào bụng mới được.
    S_Holland_GRSP
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã đi học rồi. Đến lớp nhìn thấy chúng nó thấy vui ơi là vui.
    Cười chí choét với nhau. Mà sao kì này toàn thầy giáo trẻ trung dạy thế nhỉ, xem nào.. ừm, phải đến 4 thầy rồi Thế này làm sao bảo mình nỡ bùng học nữa chứ
    Hic, nhưng mà lại sắp thêm 3 đứa đi du học. Lớp lại càng đìu hiu hơn thế này, hic, bao mối buôn của mình đi hết
    Chán thế nhở, rét quá, tay cứng đơ đơ ra .
    1 ngày lại bắt đầu. Lại đến lớp, cười, ngắm thầy.
    Dạo này mình linh tinh quá, hic, mênh mang quá, giờ thì phải chú tâm lại thôi. NGhiêm túc và tử tế nào .
    He, nghe cái câu cuối đã thấy ko serious
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    5/02/2004
    Một chút riêng tư
    Một ngày mới bắt đầu, ta dang tay chào đón
    Ngày mai vẫn chưa phải là ngày cuối của cuộc đời.Trái đất tròn.
    S_Holland_GRSP
  7. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lâu không viết bài trong forum rồi , mà cũng lạ thật , mình chẳng muốn làm 1 cái gì gọi là vẻ vang trong năm nay cả ! Sau vụ vừa rồi , suy nghĩ nó giản đơn quá ! Hình như mình là thằng dễ bị động trước tình cảnh của người khác mà có khi lại cả mình nữa !
    Lần offline tới , bí mật về hanhhanoi sẽ được mình làm sáng tỏ cho mọi nguời ! Cũng có bất ngờ về topic của luckyluke nhưng hơi quá sự thật chút ! Không sao , thành tin giật gân lại càng hay ! Để xem cô ta sẽ nói lại với mình như thế nào ?
    Sống phải biết chấp nhận !
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày của những việc ko tên. Quanh đi ngó lại, thấy mình làm ko phải là ít, sao vẫn thấy nó vô nghĩa đến thế. Làm đc cái báo cáo rồi lại ko nộp, nghĩ mà tiếc, lại làm cái khác vậy..sao mà mày kén chọn thế, hic, đã nhờ tao làm hộ lại còn..
    Càng đến gần cái ngày va linh tinh, thấy chúng nó nhắc nhiều, khơi nhiều còn mình thì cứ bình bình , có lẽ năm sau sẽ có cái để khoe vậy
    Hôm qua lên Đinh ngồi 1 mình, dù sao mình cũng quen dần, mình ko phải là đứa duy nhất như thế mà, cũng chả ngại Đọc sách + cafe, hẹ hẹ, càng ngày càng thấy mình có tuổi
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái thằng cu này bị làm sao thế nhỉ. Cái Topic mà nó nói đến không phải là nói về một người là người yêu của nó hay sao. Hơ hơ, ăn nói với em yêu thế thì bị cho out sớm thôi cậu ơi.
    S_Holland_GRSP
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Định làm mấy việc nhưng rồi lại chẳng làm được cái gì. Mất thời gian cho những việc vô bổ. Như điên.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này