1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ối chà chà! Lâu lắm không quay lại cái topic thân yêu này.
    Hôm nay lên net gặp ngay bà bạn hiền của mình, bà Hờ Cờ Xờ ấy mà. Gớm chát với nhau cứ gọi là.....! Hỏi thăm tình hình làm ăn học hành của bà bạn. Tương lai sáng lạn phết. Bà này mà khéo thì có khi mươi năm nữa làm đến tổng bí thư ấy chả chơi. Nói be bé không mấy bác ét min lại treo xừ nó nick thì khổ. Lúc về lại còn chào nhau thế này chứ:
    luckyluke42c1: The ba ve a?
    luckyluke42c1: The thoi ba` lai nha`.
    luckyluke42c1: Toi xin lo~i vo phe''p khong tie~n duoc.
    Hề thế là cùng....
    Tối hôm kia thì gặp bạn hiền Chuckle, rồi cả Xinh_gai nữa chứ, bị nói là lặn kĩ quá.....thật là ..... Có lỗi quá! Có lỗi quá!
    Hôm nay hoàn thành được một cái đồ án rồi.... còn có ... mấy cái nữa thôi. Cố lên Chiaki!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To Luck : Kể ra đằng ấy lặn cũng kĩ thật - ... Luck bây giờ ko còn là Luck của ngày xưa nữa mà, việc nhà, việc nước, việc "đại sự" chứ chẳng chơi... Luck nhờ
    Lâu lắm rồi mới ngồi viết thế này... chỉ còn mấy ngày nữa là lại chuyển nhà... cái số mình thế quái nào ấy nhỉ.
    Tối mò về nhà, thấy thằng oắt con đang ngồi xem tivi... mình mở cửa, nó trợn mắt lên nhìn mình, cũng ko mở mồm ra chào đuợc 1 câu... trẻ con bây giờ hình như chẳng biết phép tắc gì cả. Hình như xã hội càng đi lên thì khă năng ý thức con người lại đi xuống thì fải.
    Tối thứ 6, ngoài đuờng đông nghịt... giờ mình mới cảm thấy giá trị của những ngày cuối tuần. Nhưng mà cũng chẳng còn tâm trạng , đầu óc căng ra tính toán các việc cần fải làm... má ơi !bao nhiêu là việc..ước gì có nhiều tay nhỉ, mình có thể làm tất cả mọi việc trong 1 lúc.
    Hôm nay là 1 ngày ko thành công... dự định làm nhiều nhưng lại chẳng được cái gì cho mình, toàn làm cho người khác. Thôi thì lấy đó làm niềm vui cho mình cũng được.
    Buồn ngủ rồi.

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    29/02
    Chưa có gì để viết cả. Nhật kí có lẽ sẽ là:
    Gặp hai thằng Đức Anh va Anh Đức. Rủ nhau đi uống một phát.
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu hơn ấy mà.
    Chán.
    S_Holland_GRSP
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cứ thấy khó chịu ghê gớm, người mỏi nhừ,,,,,,,,hơ hơ, hắt xì... đừng nói là ốm nhé.
    Làm mãi cái law mà chưa xong, giờ lại lôi đống giấy tờ trong vali ra ..oải quá. Hôm qua đã fải lấy hết sức nhồi nó vào rồi...
    Trời cứ oi oi thế nào ấy nhỉ... ở trong fòng ôm máy tính suốt 5h mình sắp thành con heo quay.
    Bức xúc thật !







     
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    1/03/04.
    Sắp hết thời gian ngồi một mình rồi, chuẩn bị đi làm thì có gì hay không bà con nhỉ. Tớ ngày càng cảm thấy mệt mỏi, cả ngày lúc nào đầu óc cũng căng thẳng. Tớ không thể chịu được áp lực à, chán nhỉ. Cố lên phải không bà con.
    S_Holland_GRSP
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/3 8:00 pm
    Cơ mà đồng hồ lại đang chỉ 2/3 là thế nào nhỉ?Loạn cào vào lên roài......
    Hê! Lên đây thấy người yêu Xinh gái của mình với thằng cu S_holland thay nhau viết nhật kí , vui thật. Cũng dễ hiểu ấy mà. Tình hình bây giờ cókhi cả hai đồng chí ấy đều đang là những người có lắm bức xúc nhất Box mình ấy chứ. Nhiều tâm sự thì nhật kí tốn chỗ thôi......
    Ngày hôm nay là ngày thất bại roài. Biết ngay mà. Sau một chuỗi ngày thành công thì cũng phải đến lúc bỏ xác lại chiến trường thôi....chẹp chẹp. Thôi chính thức tuyên bố chấm dứt tháng ăn chơi. Bây giờ sang tháng.....học tập. Nghe hình như hơi chuối thì phải....thôi kệ thiên hạ ai nghĩ sao thì nghĩ. Tình hình mấy cái đồ án chả chờ ai cả.
    Hôm nay vừa mới được Đại ca công bố mấy thông tin mơí. Mà đúng là mới thật, mới quá, mới ơi là mới..... thế này thì không được rồi. Có thằng em mà có nhiều thứ mới như thế lại cứ lờ lớ lơ đi là không được....... Nhưng mà viết lên đây đại ca cũng có thèm đọc đâu cơ chứ. Dạo này bận bịu hơn mình nhiều.....
    Hix! Đói quá!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn mình lộn xộn quá, lộn xộn dễ sợ , cái chuyện học hành là một chuyện , chuyện chắc chắn thành công là một chuyện chứ Lại còn type y xì cái màn" good bye" giữa tôi và ông làm mọi người tưởng tôi ngoài bạo lực giờ còn cửa quyền nữa à ??
    Cuộc sống ngày càng làm cho mình thấy mình thiếu bao nhiêu thứ, và bàn tay mình nhỏ bé quá, chả làm được cái gì nên hồn cả. Lúc nào cũng muốn thời gian dài ra chút chút, muốn mình làm được nhiều việc hơn , muốn đến thời gian ngủ cũng phải dài ra chút chút :D:D::D
    Oa oa , trời đất ơi , Lười biếng có một vỏ bọc tốt là sự nghỉ ngơi, hãy cẩn thận với chính mình
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    2/3/04
    Oài, nhật kí đc 83 trang rùi nì, chẳng mấy chốc với những cái bức xúc củ chuối, box ta có thêm topic 100 trang. Vui ghê! Hi vọng nó kịp đủ 100 trang vào đợt ọp ẹp lần này.
    Mùh chính ra forum nào cũng nên có topic nhật kí, rất hay, cái gì muốn xả là xả ra đc hết.
    Ùi ui, hôm wa vừa đến trường đã gặp 2 thành viên gạo cội, tối về nhắn tin với 1 thành viên, giờ lại đang chat chít , đong đưa với 1 thành viên, chiều nay lại gặp 1 thành viên lúc 17h30 ... ha ha, ngộ thật, mình ... yêu... box... wá...
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    2:05PM
    ẹp ẹp ọp ẹp nghe em iu nói mà híc híc sướng quá đi mất nhưng mà tức lòi mắt, em iu của mình lại đong đưa thằg nào lúc 17h30 ngày hôm nay đây .. híc híc
    àh hôm nọ nghe bác S kêu mời đi uống rượu hoành tráng ha ha cuối cùng uống với fở mới đau chứ, chưa từng thấy fở nào ngon hơn fở đấy
    hiện nay tình hình là rất tình hình

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Trời, hôm nay thật là vui đấy, mình đang từng bước vui lên đây. Tối nay hi vọng sẽ có một bước ngoặc mới thật hoàng tráng.
    Hôm qua đếch ngủ nên cả sáng nay chỉ có ngủ thôi, ặc ặc, sướng ghê.
    To Ranger: hôm nọ cậu có nhớ nhầm không đấy, là miến Ngan chứ không phải phở nha. Mà tại cậu với thằng Anh Đức, ngồi lâu quá nên tớ lại đói, không thể uống được thôi mà. Hơ hơ, hẹn dịp khác vậy
    S_Holland_GRSP
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này