1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mệt mỏi...Chắc mình k điên trước thì cũng điên sau....Mk, chửi một câu cho nhẹ nhàng....Lâu rồi chẳng còn cảm thấy cái thú vị của cuộc sống..Mình già mất roài




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  2. Donkihote_

    Donkihote_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có thời gian ngồi đọc bài của Box mình một cách thoải mái thế này. Một cốc trà nóng + mấy điếu vina ngồi phì phèo ngắm nhìn cái box mà mình đã gắn bó bao nhiêu lâu . Doạ này nó ít bài viết quá, thành viên cũng ít vào box . Cái vẻ ảm đạm một thời ... nhưng rồi có ngày nó lại sôi động lên mà thôi .... chắc chắn là như vậy rồi .
    --------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Sắp đi học rùi, chỉ còn 5 fút nữa, ko biết cua đc thêm bài nào ko? Xem chừng mình thành người bận rộn và thờ ơ nhiều chuyện wá. Lâu lắm rùi mới có một buổi dành cho đứa bạn thân yêu, cuối cùng thì nghiệm ra một điều là mình luôn cần nói chuyện với nó. Mùh mình bận chuyện gì mới đc cơ chứ?! Mình ko thay đổi, chỉ tiếc là càng ngày càng nhận ra nhiều điều, và có quá nhiều điều ko hợp lí.
    Bất cập, hê hê, hôm nay là một ngày chạy loăng quăng, và lại tiếp tục chạy loăng quăng trong giảng đường đến 21h... oài ui... nghe cứ như đi học lại ấy. Chắc chẳng vô đc bao nhiêu, cũng chẳng làm nên công cán gì, nhưng cứ thử một lần... Lạy chúa, biết đâu đấy...

    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày...4/3...
    Lâu lâu mới thấy mình có ích.Không bận rộn lắm,nhưng vẫn là làm được một điều gì đó...
    Hy vọng những ngày tiếp theo sẽ tốt đẹp hơn...
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 04/03/2004
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình ra khỏi nhà với một cảm giác thật dễ chịu, do cái gì nhỉ, do ván cờ vây thua bi bét với thằng Hiếu hay do nắng ấm, do gió lạnh. Không biết, đang đi, chợt nhớ lại một câu thơ, đại ý viết về hoa mai: Đáng trách cho loài hoa vô tình nở lại vô tình rụng , làm cho thi nhân luống bạc phơ đầu.
    Mình chợt nhớ ra từ đầu mùa hoa sưa đến giờ mình chưa đi ngắm nó lần nào, loài hoa mà bọn mình thích nó , rất thích, mình chợt nhận ra năm nay, mình mới là người vô tình với hoa , còn hoa...
    Mình đi thẳng theo Phan Chu Trinh, lên Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo , và hoa cứ rạng màu nắng trên những con phố chay dài mùa xuân. Cảm thấy hạnh phúc quá, rẽ vào Thu viện lại lấy được quyển Mười ngày của Bôcaxiô, một quyển mình tìm từ lâu rồi. Vui quá, không có gì là mãi mãi nhưng mà hôm nay thì mình vui, biết thế đã !!!
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài đường nhớ đến rùng mình nên được. Tự dưng cứ trở đi trở lại trong đầu cái câu thơ mà mấy tuần này bé Lê rên rỉ làm mình phát bực.
    Người dưng ơi sao ta nhớ quá
    Nhớ như là vấp phải hoàng hôn

    Mình mong quá một cú điện thoại lúc về nhà, không chỉ là mẹ nhắn lại là có gọi thôi, mình vẫn nghĩ rằng điều này là không nên mà
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã qua và chẳng có gì để viết cả. Có phải thời gian trôi đi vô ích không???
    S_Holland_GRSP
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng , quyết định gọi điện về cho mẹ. Cứ mỗi lần ko tìm được sự cân bằng là lại fải nhấc điện thoại lên gọi về.
    Ở nhà 1 mình... cảm giác chông chênh. Lọ mọ làm hết cái nọ đến cái kia mà vẫn thấy thiếu 1 cái gì đó... tự dưng lại thèm được ở nhà vào 1 buổi sáng chủ nhật thế này.
    Bài vở còn nhiều mà vẫn chưa đâu vào đâu... chưa bao giờ thấy mình ỳ ạch như bây giờ.
    Gió mạnh thế ko biết - như bão ấy. Lạnh rùng cả mình.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    7.3.04
    Choáng, vô f_344 chẳng thấy ma nào, ko hiểu tụi nó đi đâu hết thế nhỉ? Một ngày bắt đầu hơi muộn, ko vui ko buồn, chỉ thấy mênh mênh mang mang.. vô định! Hơi ngán một chút, nhưng còn nhiều điều thú vị đang chờ mình cơ mùh... Tội gì ko tiếp tục nhìn về fía trước...
    Xem nào, còn việc gì fải làm nữa ko nhỉ? Lại đổi ca 2h thành 1h mất rùi, linh tinh wá, chẳng hiểu hôm nay bạn bè thi lại thế nào? Càng ngày càng thấy, việc quan trọng trong trường học là fải thi đạt điểm cao và ko fải thi lại. Thi lại oải chít đi đc...
    Tất cả còn ở fía trước, tính làm gì, cứ sống tốt cho ngày hôm nay với những gì mình có, giản dị thế thôi...

    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    Sáng ngày mùng 6/3 7h30sáng Mình phải đi thi lại. Sinh viên năm đầu mà ....bỡ ngỡ .....học hành láng cháng...phải thi lại tận 2 môn ( trên tổng số 4 môn..híc híc ) ...
    Đến trường ....thấy đông đúc và nhộn nhịp đến khác lạ , sôi động hơn cả ngày thường, người cười, ngươì lo lắng , người chạy xin giấy thi loạn cả lên ( thư viện đóng cửa đúng hôm nay )........vui quá......Không thi lại không phải sinh viên....( tự an ủi vậy )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này