1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    10:10 PM Ngày 9/3/04.
    Ừm...cuộc sống đúng là phức tạp thật, dù đã được báo trước nhưng thực sự mình vẫn thấy ngỡ ngàng...Tại sao người ta lại làm thế chứ? mình không thể hiểu nổi
    Vậy mà...hôm nay mình vẫn chờ...một điều gì đó, điều gì nhỉ???
    pt13
     
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Sao thế nhỉ? chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì, mà đọc xong một đống topic lại ko thể bắt tay vào viết đc ở bất cứ đâu. Chắc vẫn fê cái mail hôm qua, nhận đc 8k thì send lại 9k, he he, tốc kí thú vị thật, chẳng có thời gian nên cũng chẳng biết mình viết cái gì nữa...
    Nhật kí hôm nay cũng vậy thôi, còn 2 fút nữa là té vô lớp rùi...
    Chẳng bận rộn lắm, nhưng cứ cảm giác tất bật thế nào ấy, nhìn mọi thứ thoải mái, cũng thấy mình thoải mái hơn. Vào học, cố học, ko cố đc nữa thì lờ đờ buôn chuyện... ha ha... kì này khá vất vả, ko ráng lên một chút thì teo là chắc. Môn nào cũng lặt nhặt, học thuộc nhiều quá, chẳng biết gặm hết đc ko...
    Phê phê, ước gì tối nay ko fải học... Còn đc về chứ!!!
    ( eo ui, bài mình viết khó hiểu quá )
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cùng Lương và Mèo Rồ qua thăm Phương. Giờ vẫn cảm thấy rùng mình. Hai năm rồi, tự dưng gặp lại một điều xuyên cả nỗi nhớ không gian. Nụ cười của Phương làm mình bắt gặp lại cái thần của SP, chính xác hơn là cái mà mình từng nghĩ là SP có cũng như là cái làm cho mình lần đầu tiên cảm thấy mình muốn là một người con gái bình thường , muốn dựa dẫm một chút. Thật lạ, dạo này vẫn gặp SP, với tư cách bạn bè , mình nhìn SP thật bình thường vậy mà nhìn Phương mình lại bắt gặp cảm giác của mình với SP 2 năm trước, mình biết là một sự giống nhau thôi, nhưng thực lạ lùng. Tự dưng một tứ thơ "cố nhân" xuất hiện.
    Không biết nên cám ơn hay thụi cho cậu một trận nhỉ Phương?
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa - Sin đang bão, mấy hôm trước đọc báo thấy ở Sin cũng lụt. Cái đảo quốc bé tí này mà dính trận bão thế kỉ xảy ra với nước mình năm 98 chắc là xoá tên Sin trên bản đồ thế giới rồi. Mình không hứng thú lắm với trời mưa... nó làm mình nhớ nhà, nhớ mọi người và khó khô quần áo
    Bài vẫn nhiều mà chưa xong ! Suốt ruột thật. Bao nhiêu là dự định, kế hoạch nhưng chưa làm được cái gì cho ra hồn.
    Hôm qua bà giáo bảo: Trong bài thi có yêu cầu vẽ hình quảng cáo đấy, các cô, các cậu về tập vẽ dần đi... Bố khỉ, thi có 3h, cắm đầu viết cho hết 5 câu lí thuyết dài ngoằng kia còn chẳng đủ, ngồi đấy mà vẽ vời. Nhưng kể ra, giáo dục bên này cũng hay phết, người ta dạy từng li từng tí một chứ ko sơ sài như ở nhà mình. Học lắm thì fải thực hành nhiều... dạo này lười ko chịu được.
    Sáng nay, quyết định nghỉ học Law, mình ko thích ông thầy này cho lắm từ sau hôm mình vác sách lên hỏi, cái cách ông ấy trả lời làm mình bực cả mình. Ko hiểu sao lúc đó mình lại gân cổ lên quạc lại nhỉ... Cũng may là chưa đến mức căng thẳng, chứ ko thì chắc kì này mình khó qua được. Hoá ra là bên này cũng có hiện tượng "trù dập" đấy. Mình đang tự hỏi có đứa nào điên như mình ko nhỉ? Thích môn học nhưng lại ghét thầy giáo dạy cái môn đó. Hâm thật !!!
    Cố gắng làm cho xong Kinh tế học tuần này. Tuần sau bắt đầu học thi. Suốt ruột thật.
     
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/3 7:22 pm
    Ngày hôm nay mình đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh giữa lí trí và cái mình thích. Thực ra mình hoàn toàn có thể nghỉ 3 tiết cuối....nhưng mà khi nhìn lại tình hình lớp như thế, mình đã ở lại. Về đi chơi với mấy đứa bạn kể ra cũng vui đấy....nhưng cái tình trạng một lớp học như thế thì cũng chẳng ra một lớp học. Đột nhiên có suy nghĩ nếu ai cũng như mình thì còn ai ở lại chứ. Thế là ngồi lại....... mặc dù bị mấy thằng bạn chửi là điên với ấm đầu.
    Bù lại đi học về mình được ăn tận...2 cái kem to đùng. Vui ghê cơ.
    Chẳng có vấn đề gì. Không đi chơi hôm nay thì mai đi chơi. Đời còn dài tương lai còn rộng...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    [orange]
    Dùng dằng nửa ở nửa về ... hix... Cũng chỉ vì tự dưng đc nghỉ 2 tiết logic làm cho lịch trình của mình hỗn loạn hết cả lên. Đành fải ngồi chơi cho kì đến 5h30 mới đc... Chắc trên đời chẳng có ai sướng như mình... he he...
    Cơ mùh dạo nì đang chưa hiểu cái gì ra cái gì cả, sao mà mọi thứ chóng vánh đến thế nhỉ? Sẽ làm tiếp cái gì và sẽ có thêm cái gì đến nữa đây...
    Giờ này là giờ măm bánh rán BC, tiếc là con bạn lại đi tiễn bồ về quê... đi măm 1 mình ko ổn... Thui thì măm nét vậy... Tiếp tục post những gì thích cho nó đã đời...
    Ui chao... Cứ tự hỏi: Mình nói cái câu lúc trưa là nên hay ko? Dù sao thì cũng đã nói rùi... Mong là thế!!!
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để viết, cả ngày hôm nay ngồi làm cái đồ án, say sưa dã man, và cũng làm được khá nhiều rồi đấy chứ. Sắp tốt nghiệp rồi bà con ơi.....
    S_Holland_GRSP
  8. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác Lucky này giỏi ghê. Em muốn đấu tranh như bác mà khó quá. Em mà được như bác chắc không đến nỗi thế này:
    Buổi sáng chuông đồng hồ báo thức sớm
    Tắt chuông
    Ngủ tiếp
    Mơ màng:
    Thấy mình đang ở lớp
    Hoặc chơi vui.
    Tỉnh dậy
    10 giờ.
    Thấy muộn
    chán
    Nghe rock
    Ăn cơm
    Gọi điện cho bạn hỏi thăm tình hình điểm danh....
    Biết bị cấm thi.
    Vậy mà vẫn chứng nào tật ấy.
    Cuộc đời tẻ nhạt thật.
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều việc đây, sắp tới thời gian rỗi lại càng không có nhiều. Dạo này quá nhiều việc cần phải làm , lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian. Trời ơi, cho con thêm chút thời gian đi mà !!!!!!!
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Eo ui, mai thi TD rùi, hãi quá, bóng chuyền luôn luôn là cái môn đáng ghét, đau tay fát rồ!!!
    Lạy giời, kiểu gì con cũng qua
    Hôm nay cua 1 vòng quanh forum, ối chuyện để viết, box có thêm nhiều thành viên mới ghê, đã đời thiệt!!!

    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này