1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    Tối nay khoa V tổ chức cuộc thi sinh viên thanh ịch ( à quên thanh lịch) híc híc mình phải ở nhà
    Không biết bọn lớp mình thi thố ra làm sao ...híc híc mưa gió thế này .
    Có tận 4 màn : Trang phục bắt buộc
    Trang phục tự chọn
    Tài Năng :
    Ứng xử : Chợ buôn dưa lê dự đoán.....=>" Nếu được giải nhất cuộc thi này bạn sẽ dùng số tiền này làm gì????? Em..em...sẽ dùng nó để đập 3 con Lô " ( ẹ ẹ ẹ thế này thì còn thanh lịch gì nữa )
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Bức bách thật, cả tháng học quân sự thế nì thì chít mất thôi, ngày nào cũng dậy từ gà gáy... hix. Lại thêm ngày 4 bận lên xuống xe bus... chắc mình giảm thọ!!!
    Mà ngán...
    Ngán ngẩm...
    Ngán thời tiết, ngán mấy chuyện linh tinh kia nữa...
    Chẳng cái gì ra cái gì cả. Ai cũng làm mình bực mình, chuyện gì cũng làm mình khó chịu.
    Cả nghĩ wá... chẹp!!!
    Như thế ko đúng lắm... Mà tốt nhất là tự giải quyết tất cả một mình, giờ khác trước rùi, khô khan hơn một chút rùi...
    Tự nhiên nghĩ, về với gia đình, vui với bạn bè và chẳng cần quan tâm nhiều đến xung quanh hoá ra rất hay. Sống cũng chỉ cần thế thôi mà, còn muốn ra sao thì từ từ, ai muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ...
    Choáng!!!
    Không fải là tâm trạng mình như thế này, chẳng hiểu sao lại viết ra thế, hâm thật! Đao to búa lớn rùi ...
    Phê, té đi măm thui !!!

    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một niềm vui mới cho tớ, he he. Đúng thật là đã khá lâu mình mới được vui lên một chút. Chắc sẽ chẳng có thời gian nào chán hơn thời gian qua đâu. Thật là khó chịu qúa.

    S_Holland_GRSP
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra sông, thấy nước sông cạn quá, bãi nổi lại nhô lên. Mình nhớ lại hồi nhỏ quá, thèm được chạy chân trần trên nền cát ẩm của bãi nổi. Thèm được đứng một mình ở đó mà hét lên cho vơi đi bao suy nghĩ , bao lo lắng thời gian này .. Thực sự cảm thấy mệt mỏi.
    Đi qua Hàng Chuối, thấy bán nhót , mình lại nhớ , và lại nhớ, mỗi khi khó khăn , thời thơ dại thường quay trở lại , ngọt , cay, đắng, chua hay là đau , mình đều có cả , nhưng đó là những cái đã vượt qua. Dù có là đau lòng hay ngọt ngào nhưng đều đã biết kết thúc, còn bây giờ , tất cả mới bắt đầu, lại tự dặn mình , tự nắm chặt tay mà cố gắng ...
  5. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    01-4-2004
    Khá lâu rồi em mới quay lại box mình nhỉ
    Kỉ niệm ngày cá tháng 4 nào
    Sáng nay vừa mở miệng thề là dek tin đứa nào cả, thế mà xong 1 phát bị lừa 1 cú ngon ơ...hichic....chết cũng ko chừa mà ..Công nhận mình cả tin thật...
    Dạo này bận hơn nhiều quá, hic, ko hiểu đến năm sau thì sẽ thế nào đây .
    Bạn bè dạo này lặn đâu mất tăm, chán quá đi. Ngoài mấy đứa ở lớp thì chẳng gặp ai nữa cả
    Hic, tự nhiên lại nhớ 2 câu thơ này (mà chả biết có đúng ko nữa )
    Có đôi khi trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau

    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này chăm chỉ post bài phết...
    Bây giờ là 1:32 AM. Đau đầu ko ngủ được, mò dậy uống 2 viên thuốc ..tỉnh cả ngủ. Chợt nhớ ra là fải làm giúp con bạn mấy thứ ...lại lọ mọ ....hix.. ngồi cày suốt cả chiều đến lúc chị thủ thư nhỏ nhẹ bên tai "We are closing now " mình mới chịu nhấc thân hình ì ạch ra khỏi ghế - lăn về ....
    ]Đi nửa đường mới nhớ hôm nay fải trả tiền nhà...vừa nghĩ đến xong thì điện thoại reo...lại fải mò đi rút tiền. Đầu tháng - tiền cứ từ từ chui ra khỏi túi 1 cách vô tư mà ko biết chủ nhân của nó mặt méo như con cá nghẽo ( vừa học đuợc từ này, áp dụng luôn ) Đau đời thật... tiền ơi là tiền !
    Đã thế sau khi về nhà lại fải chạy 1 mạch từ tầng 1 lên tầng 6 - Hix, đầu muốn quay luôn... Có tập thể dục 1h mình cũng ko mệt như thế....
    60'''''''''''''''' sau .... Hình như là mình chưa ăn thì fải... sao ko thấy đói nhỉ..chắc quá bữa thì thế... lại lục tục xuống nhà mua đồ ăn nhanh... dạo này ôn thi, mải học ko để ý gì đến bếp núc... đi từ sáng đến tối mịt mới về..khổ thân con bé ở cùng... cũng may là còn tự biết nấu nướng chứ ko thì nhịn đói. Thôi, bé có đói cũng fải đợi chị thi xong chứ ko còn cách nào khác nữa đâu...
    Còn bao nhiêu là việc fải làm mà chưa xong - học ko xong, ngủ ko yên,... thức đêm thế này chỉ béo muỗi thôi. Fòng mình cứ như trại chăn nuôi muỗi... con nào con đấy béo vật... thế mới biết mình có tay nghề chăn nuôi phết... ko biết sau này chăn nuôi chồng con thế nào đây.
    Thế quái nào mà mắt cứ mở trưng trưng thế nhỉ.... ngủ đi, ngủ đi chứ. Mọi ngày ngáp sái quai hàm, chảy nước mắt... hôm nay thì thao láo thế này đây....
    Được global sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 03/04/2004
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Vui, hôm nay thật là vui. Chỉ biết nói thế thôi. Hơ hơ, nhưng mà hơi nhức đầu, ko phải hơi mà là rất rất đau đầu. Chúc cả nhà vui vẻ.
    S_Holland_GRSP
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/4 8:07 am
    Một ngày mới, một ngày đang tới..... Hehehe! Lâu lắm rồi mới lên net sớm như thế này. Nhưng mà bực thật, bao nhiêu dự định trong buổi sáng nay thế là tiêu tan hết quả..... tất cả chỉ vì thằng bạn quên không sạc pin cái máy ảnh. Đành phải để chiều làm vậy. Không biết có kịp không nữa.
    Lên mạng, vừa vào yahoo thấy ngay một cái tin nhắn của bà HCX. Chẳng biết nhắn cái khỉ gì nữa, buồn cười quá đi mất, bà bạn mình càng ngày càng lẩm cẩm tợn.
    Dạo này Box vui ghê, nhiều người mới viết bài quá, chẳng biết ai vào với ai cả........



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    luckyluke42c1: Hix
    luckyluke42c1: nghe thê thảm thế
    luckyluke42c1: đi đâu à
    luckyluke42c1: lâu ko gặp
    luckyluke42c1: nhớ chết đượcmà ngồi` tí đã out
    armageddon_4h:
    armageddon_4h: em đi măm
    armageddon_4h: tốiwa em ko ngủ
    armageddon_4h: sáng chưa ăn
    armageddon_4h: đã học wân sự.
    armageddon_4h: và thế là em thi trượt thực hành
    Thật là thảm hại, hôm nay là cái ngày gì mà đen thế ko biết, fải có bù trừ chứ nhỉ?!!! Chẹp
    Thế mà vừa chân ướt chân ráo đi đóng xiền cùng thằng bạn, người ta lại bắt fải mang kèm theo giấy tờ, lại về! Mai lại đến...
    Giời ơi...

    <FONT color=violet size=5><STRONG><EM>MNF ... </EM></STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=violet size=5><STRONG><EM>Đừng nói với ta lời an ủi
    Ta hoang vu hơn cả cuộc đời
    Người cao quá mà ta thì rộng quá
    Biết bao giờ ta đi hết nổi ta</EM></STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=violet size=5><STRONG><EM>... MNF</EM></STRONG></FONT>
     
    Được bit sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 07/04/2004
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    12:26 pm

    Thảm chưa kìa, giờ này mình vẫn phải ngồi trên net.
    Lên đây mới thấy con bé đệ tử dạo này đểu thật, dám chơi cả sếp.
    Nhưng mà chat sao lại có dấu nhỉ?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này