1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui lắm, hơ hơ, có người còn xinh hơn cả Britney ấy chứ, ha ha. Cuộc đời này còn nhiều bất ngờ lắm ai ơi
    S_Holland_GRSP
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị cho một quyết định, nếu thành công thì trong 1 năm tới mình sẽ an tâm mà làm ối việc. Cho nên phải quyết tâm thôi. !!!
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Trời trở lạnh đột xuất thế nì sao? Hix, thấy cóng hết cả người, sao ở nhà mình ấm thế nhể? Ra ngoài sân bãi học hành chẳng ra sao mùh chỉ thấy đứa nào cũng co ro cúm rúm...
    Hôm nay nhận đc cái mail, đọc xong thì hiểu đấy, nhưng mà thấy bùn bùn... Cũng mail lại rùi, chẳng biết có hiểu đc ko? tính mình hơi nóng thì fải, gay gắt wá rùi sao?!!!
    Ko thể, mình không sai...

    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/4 5:45 pm
    Chiều nay khá vui, sau một ngày hôm qua làm việc và viết...hôm nay trình bày thành công cảm thấy thật thoả mãn. Lại còn được các bạn vỗ tay nhiệt liệt nữa chứ.
    Thế nhưng đến chiều thì khác hẳn, sao lắm chuyện dở hơi đến với mình thế nhỉ?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. god__brother

    god__brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Tại sao thằng như tôi cũng có lúc lâm vào hoàn cảnh như vậy nhỉ
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/4 4:20 pm
    Trời hôm nay xấu quá... mưa và lạnh!
    Bản thân mình thì vừa lạnh vừa chán. Chẳng có việc gì làm....đồ án thì cũng chẳng muốn làm. Thời gian thì cứ thế trôi, tiền thì hết.....sao trong đầu óc mình cứ trống rỗng thế nhỉ?
    Có đôi khi không biết mình đang đúng hay đang sai... Nếu nói về cái lẽ của cuộc sống thì chắc là ta sai, nhưng trong lòng ta bảo rằng ta đúng...buồn là ta hay làm theo cái mà lòng ta chỉ bảo.
    Con người mình là như thế nào lúc này? Nửa mềm yếu, nửa cay nghiệt....
    Chán........



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Phải về thôi , vậy là hết một ngày mệt mỏi , chắc sẽ ngủ ngon và hi vọng mọi người cũng vậy
    À , hình như hôm nay là một ngày không tốt dành cho cô giáo, cô giáo buồn, toàn những ví dụ liên quan đến chuyện chia tay. Nào là người đã mang trái tim tôi ra đi , nào là, anh ta không chịu nghe điện thoại và trước giờ nghỉ 5 phút, có điện thoại thế là cô giáo xin phép mọi người và cho cả lớp nghỉ sớm .
    Nói chung , trong chuyện này , con gái thường khổ hơn .
    Nói chung con trai chia làm 2 loại, một là vô tích sự,hai là có tích sự nhưng chính những kẻ có tích sự này lại làm khổ con gái nhiều hơn , hừm ,nói chung là còn có hại hơn. Hic , thôi lập am ni cô thật thôi
    Chúc mọi người ngủ ngon ,tất cả chỉ để đưa ra triết lý vặt về con trai vừa góp nhặt sau một cuộc nói chuyện với hội bạn . He he
  8. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/04/04: 12:30PM Lâu lâu rồi mình không viết bài nào, căn bản cũng là vì nhiều lúc không đăng nhập được. Từ sáng đến giờ ở trên mạng, đọc bao nhiêu thứ mà cho đến giờ chẳng biết mình đã đọc được những gì Chiều và tối nay có nhiều việc để làm đây, mong là sẽ tốt đẹp cả!!! chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
    pt13
     
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/4 Tết Capuchia!
    Mấy năm nay Tết CPC mình đều tham dự cả, cũng vui thật là vui. Buổi tối bao giờ cũng có tiết mục văn nghệ ở sân Thuỷ Lực và buổi chiều là múc nước dội lên đầu nhau....rất khoái!
    Nhưng mà năm nay có lẽ sẽ không đi. Cũng chỉ vì đồ án.... Trong khi sáng nay lại phải ngồi nhà để làm con ngoan trò giỏi suốt cả buổi sáng để trông nhà cho hai cụ đi chơi!.....
    Ghét quá! Cái máy này không chơi Pool được!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    10/04: SN là gỉ ấy nhỉ, người ta hay nhìn ra là SINH NHẬT, nhưng SN nhiều ý nghĩ khác mà: sang năm, sớm nhỉ, sáng nay... ặc ặc, củ chuối thế chứ. Người ta cứ nhìn cái gì cũng thấy cái màu hồng của nó trước thế sao !!!!
    Buổi sáng mệt quá, đến nhà thầy, nhưng thật ra chỉ đến được trường rồi về nhà, mẹ ơi, chẳng biết hôm nay có thêm việc gì không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này