1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Qua nhà Bình , trời ạ , Bình làm mình ngã bổ chửng một trận , vợ với con như thế đó !!!
    Gặp cả Lan và chồng nó nữa, ngộ thật , thế là mình lại sắp có cháu gọi bằng cô rồi , nhưng mà lạ là mình vẫn chỉ quen xưng chị với trẻ con.
    Quá nhiều thứ thay đổi với bạn bè mình, Bình và mình cứ hay ngồi tán phét nhưng chả biết còn bao lâu nữa , rồi Bình và Cường cũng sắp tới thôi. Tự dưng thấy hơi là lạ, bao giờ Bình cũng là người đưa mình về tâm trạng tự chủ , biết rằng điều gì là nên làm nhất, mặc dù ít gặp nhau nhưng bao giờ mình cũng coi Bình là người thân nhất, dù đôi khi cảm thấy đó là một thói quen không bỏ được, nhưng gặp Bình thật là dễ chịu , luôn cảm thấy yên ổn và Thanh Bình như cái tên của Bình vậy.
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/4 1:15
    Sáng ngồi làm đồ án, sờ đến mày thì hỏng, sờ đến tẩy với bút chì thì chẳng thấy đâu. bực vô cùng. Mà cái hạn nộp nó cứ lơ lơ lửng lửng trên đầu, nấn ná thêm một tí nó đứt đến phựt cái thì thậm chí nguy..... Năm nay cũng là năm thứ tư roài. Trời ơi là trời...ước gì mình có thể "dứt điểm" cái lũ chúng nó vào hôm thứ năm này. Mà như thế cũng chưa chắc đã kịp. Thật là nan giải...
    Trưa gặp em Bit online. Vừa nhìn thấy mình đã khóc lóc ầm ĩ. Một vấn đề rất chi là vấn đề nhưng mà theo yêu cầu của khổ chủ thì không được phép tiết lộ. Hi vọng em sớm qua được cái đận khó khăn này.
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bật cười khoái trá khi đọc đến câu này trong truyện. Nhưng mà bây giờ thì hoàn cảnh của mình cũng đã tơi bời gần bằng một nửa nhân vật ấy rồi. Điên tiết thật!
    Chúa trời mặc quần đùi !!!
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hè hè kì này mình học hành tử tế nên điểm chác lại ngon lành cành đào rồi. Thì cũng phải đến lúc chấn chỉnh lại chứ nhỉ, lông bông thế đủ rồi. "Học vì ngày mai lập nghiệp!!" (Ặc..ặc.. câu này chuối quá, nói câu kách vậy) "Tất cả vì tương lai con em chúng ta, kệ cha con em chúng nó!!!!"
    Chúa trời mặc quần đùi !!!
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hix, chỉ một lát nữa thui, ta sẽ biết đc số fận của mình, sao cứ treo lủng lẳng ở cái cành sắp gãy thế nhỉ?
    Hết xiền rùi... hết xiền rùi, việc thì nhiều, người iu thì ít lại còn chẳng có tiền tiêu...
    Cuộc sống thật là chật vật
    Cái tháng này đen đủi lắm, ko biết cơ man nào là việc ko thành rùi, cuối tháng nhất định sẽ có 1 chầu thịt chó giải đen...

  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    15-04: Hờ hờ, dạo này box mình vui quá, tiếc là chưa biết mặt hết các em nhể, he he. Hôm nay mà vẫn chưa thấy ai nói gì về vụ off nhỉ, chắc lại đi tong thôi, ặc ặ,củ chuối quá
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/4 4:49 pm
    Ngày hôm nay là ngày thứ 3 trong tuần chỉ học có 3 tiết. Nếu kể cả ngày mai nữa là 4. Học hành kiểu gì mà vui thế không biết. Một tuần học có năm buổi, mà 4 buổi như thế roài.
    Hôm nay lên box đọc mấy bài tức sặc tiết. bạn hiền hình chơi mình cho ra trò à nha! Hôm qua chat với nó nghe giọng điệu đã rất cảnh giác rùi mà vẫn còn đá mình như thế. Lâu không gặp bạn hiền, không biết dạo này có thay đổi gì không, hay vẫn tưng tửng như thế.
    Còn một cái đồ án nữa thôi, cố lên ta ơi!
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ông cụ lại bồi cho mình thêm 1 fát nữa - con bé đọc mail xong, tức điên cả người.
    Thi cử chưa xong, bài vở chưa đâu vào đâu, chuyện nọ xọ chuyện kia... giờ mà bổ đầu mình ra được thì tốt.
    Bực mình quá...
    .%(*!^@O#HGUO%I^%*)YOI!HOỈY(*_P&(_.............
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, không hẳn dễ dàng nhưng rồi chắc rồi sẽ ổn. Sắp tới sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống đây. Không biết rồi mọi việc có làm cho cuộc sống của mình loạn xạ lên không .
    Được rồi, yên tâm, rồi sẽ ổn , bao giờ chẳng thế. Cái gì trong cuộc sống cũng có cách giải quyết cả mà. Cứ hy vọng thì mới có thể vượt qua được!!!!
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đã thi xong.. phù. Bài làm ko mĩ mãn như mong muốn... tại vì lúc học thì nhớ, lúc vào thi chữ nghĩ cứ rơi rụng lả tả . Đã chui vào cái ngành - những tưởng ko fải học thuộc lòng rồi mà 1 tuần vừa rồi, fải ôm trọn gói toàn bộ đống lí thuyết cái mà cần fải nhớ từng cái tên , ngày tháng năm từ đời tám hoánh nào ấy - trong các trường hợp luật lệ ( có học cái này mới hiểu, tại sao bọn Mĩ nó xây dựng luật kĩ thế, nhiều khi đọc luật của tụi nó mà mình phì cười, nhưng đúng là nếu ko chi tiết, ko giải thích kĩ lưỡng ,câu chữ ko chau chuốt, ko đúng văn phong, thì thế nào cũng có ngày đền tiền oan ) . Rồi thì mụ đầu cho các chính sách, cơ cấu thất nghiệp, lạm phát và hầm bà lằng đi lên đi xuống, sang trái sang fải, chạy ngang chạy dọc và ti tỉ thứ vớ vẩn của cái môn mà ko biết dich sang tiếng việt thì sẽ gọi nó là môn học gì. Cái mà mình ko thể tưởng tượng nổi là sẽ xuất hiện trong câu hỏi vì nó quá vớ vẩn.. nếu ko muốn nói là quá điên rồ.
    Nhưng cuối cùng thì cũng đã qua cái ngày thứ 6 thứ 2 cuủa tháng 4. Nghỉ vài ngày rồi lại chiến đấu tiếp với 1 cơ số môn cần fải bổ sung thêm kiến thức cơ bản. Nhưng trước khi làm điều đó, fải đi chơi cái đã... he he.
    Định viết mail, nhưng nghĩ là cần fải xem xét thêm, tham khảo thêm ý kiến của các bậc tiền bối và chọn lựa câu chữ sao cho chỉ fải viết 1 lần là đủ - ko gây fiền toái thêm.
    Kết quả nghiệm thu sau đợt ôn thi :
    - Ăn uống linh tinh, vớ vẩn - eating power giảm rõ rệt. Phát hiện mình ở giai đoạn đầu của bệnh hẹp môn vị dạ dày. .
    - Uống coffee như uống trà chanh .
    - Xuất hiện mấy " chiến sĩ" xung phong ra sa trường
    - Đồ thị cho vấn đề tình cảm dao động mạnh... nguyên nhân sâu xa là tại phởn chí lên trêu ngươi người khác ko đúng lúc, đúng chỗ. Cộng thêm các yếu tố ngoại lực tác động, thế là bùng nổ... may mà Government is cutting down their spending immediately to restore their activities for economic ( hơ, mình học Kinh Tế vững phết nhỉ )
    - Mồm miệng, chân tay mỏi nhừ vì fải đọc quá nhiều, viết quá nhiều và đi cũng quá nhiều... ừm, ngồi cũng quá nhiều nữa
    - Kết quả chính sẽ nhận được sự phản hồi sau 2-3 tuần nữa. Hờ, tự chúc mình cái đã.. dù sao thì cũng đã hoàn thành công việc 1 cách gọi là tương đối chấp nhận được. Kì sau phải cố gắng hơn.
    Mai là thứ 7, cho phép ngủ muộn... các loại chuông báo thức đã tắt, điện thoại để ở chế độ silence, và xa nơi nằm ngủ. Cửa đóng, then cài... quạt mát, nệm êm ( thiếu gối , kiểu này chắc fải mò mẫm xem ở đâu bán gối rẻ - đẹp - và êm , vác về mới được)... đi ngủ thôi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này