1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 18/5 11:53 am
    Một ngày chủ nhật thật vui vẻ.
    Sáng ngày ra chán quá. Hai cụ đi chơi hết cả....chỉ mỗi mình với thằng em ở nhà. Thế là bố trí cho nó trông nhà, mình lên net. Gặp ngay ba nhân vật : cu_zin, chuckle với xinh_gai online. Chat chit ầm ĩ một lúc rùi bọn kia rút lui có điều kiện.
    Vào đây đọc thấy bài nhật kí cuả bạn hiền viết thấy hay ghê....nghe đúng là đầy đủ một ngày sung sướng của bạn. Bạn hiền của mình dạo này lại chăm viết bài thế, làm ai cũng thấy lạ.
    Bình thường là chuyên gia đọc bài, giờ lại viết rõ dài, thế nào cũng lại kêu đau đầu cho coi.
    Tuần sau, bắt đầu từ ngày mai là thực tập Máy XD rồi, được học cả lái ô tô nữa nhé! không biết là sẽ như thế nào đây nhỉ????
    Đọc bài của Bit thấy buồn cười ghê, bày đặt treo nick, lại nhớ Box không chịu nổi đấy mà.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    2h34 pm 18/5/200000003
    Đúng là hôm qua lúc 0h mình đang ngồi ôm máy in kèn kẹt. Đại ca chỉ được cái am hiểu... hê hê
    Hôm trước, thứ 6, lượn lên phòng Viễn Thám sửa nốt phần mềm thì gặp thằng Long40d vừa báo cáo xong cái đề tài NCKH thứ 2 (trong 3 cái của nó ngày hôm đó). 2 thằng phi lên khoa CNTT xem báo cáo KH. Hỏi mãi mấy thằng 44TH mới biết em baby44th là ai. Chỉ tội em ấy ngồi giữa các thầy cô. Chẳng rõ cái mẹt. Lớp 44TH hình như đã dành giải nhất. Chúc mừng nhá.
    Đã đi đóng đồ án, chiều 3 h mới biết mặt mũi quyển đồ án của mình thế nào. Hy vọng ko còn lỗi gì nữa. Chán nghĩ đến đồ án lắm rồi.
    MUPMIP
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    11:55 ngày 19/5/2003
    Chúc mừng sinh nhật Bác Hồ! Chúng cháu xin kính chúc Bác mãi mãi mãi sống trong sự nghiệp của chúng cháu và trong túi của chúng cháu (Dạo này cháu thiếu Bác quá!).
    Không hiểu cái tháng này mình có hạn gì không mà gặp bao nhiêu là chuyện bực mình. Sáng nay mình vừa bị thằng bạn kêu là cái đồ không biết đùa. Ai bảo nó cứ nhè lúc mình đang bực tức để trêu mình cơ chứ. Xù lông lên với nó xong thấy tội nghiệp thằng bé ghê, nhưng mà chậc, mặc kệ. Chắc là nó sẽ thông cảm thôi, thằng đấy được cái tốt tính lắm
    Mình lại còn tối mặt tối mũi bận bao nhiêu là việc nữa chứ. Có bao giờ mình chí thú cái trò ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng đâu, thế mà bây giờ hăng hái thế! Cái đầu lúc nào cũng muốn nổ tung ra!
    Sáng hôm qua online từ rõ sớm, tinh thần trách nhiệm với trường bốc cao ngùn ngụt. Trước khi ngồi lọ mọ đóng góp một chút cho trường cho lớp, mình vạch sẵn những việc cần làm ra thì tí nữa ngất xỉu! Sao mà lắm việc thế! Làm sao có thể làm trong 1 tiếng đồng hồ đây? Lúc đó thì xinh_gai_cuc_ki, cu_zin và Luckyluke đều online, cả mấy bọn bạn khác nữa chứ (không hiểu ngày gì mà sáng sớm ra mọi người online nhiều thế). Thế là mặc kệ trường với chả lớp, mình quay ra chí choé choảng nhau với chúng nó. Đến 9h hơn thì đứng lên, về quê chơi thôiiiiiiiii.
    Hôm qua là ngày giỗ họ, mọi người đều về đông đủ. Giỗ họ năm nay không phải lượt chi của nhà mình nấu cỗ nên ai cũng thảnh thơi ngồi buôn chuyện. Lũ trẻ con chíp chíp như hội mình thì mắt trước mắt sau lẩn ra nhà ngang, lên tầng hai. Karaoke đấy mà hà hà. Mấy anh chị em tranh giành mic nhau chí choé, mình đã bấm bài 4011 đến cả 3 lần mà lần nào cũng bị tranh mic.
    Về quê sướng thật! Ngoài vườn cây cối sum suê, xoài, khế.. chĩu chịt. Trong nhà thì điều hoà, karaoke, games.. lúc nào cũng sẵn. Đời sống cao hơn cả nhà mình ngoài Hà Nội.
    Về quê giảm stress cực hiệu quả! Sáng nay mình lại tung tăng đến trường, là lá la la.. yêu đời quá! Online trong phòng net lại gặp cái thằng hôm qua bảo mình không biết đùa hehe. Ngồi net đến tận lúc hết giờ vẫn chưa hết chán. Hôm nay mát giời hội bạn mình bỏ về nhà ăn cơm hết, không có ai ở lại ăn trưa cùng mình cả, hic... Thế là lại phi lên VDC chat chit tiếp.
    Chiều nay kiểm tra Grammar giữa kì đây. Không biết trong đầu mình đã có cái gì chưa nhỉ....
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/5 3:24pm
    Chiều nay bực mình không tả được, mãi không vào được ttvn mà viết bài.
    Bây giờ mới viết được lại chẳng biết viết gì.
    Ah! Qua phần 5 toán rồi, hehe...cái nợ từ năm thứ nhất!
    Bạch nhục!
    Chán chán chán chán!!!!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  5. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    5:28 pm: Cảm ơn anh Ka_mupmip đã quan tâm.
    Ôi sướng !!! hôm nay lên khoa được biết tin cái báo cáo khoa học của thằng bạn được giải nhất , mừng cho nó quá . Sáng nay lớp lại được nghỉ 3 tiết cuối nữa chứ thế là cả bọn rủ nhau đi hò , mừng quá mừng quá !!! thế mà thế nào trưa mình ăn được có 1 bát cơm , giờ lại thấy đói quá hic hic.... làm sao mà chịu được đến 8h tối đây???
    Chán thật sắp thi rồi mà mình chưa ôn được tẹo gì .Hôm nay trời mát trưa lại lăn ra ngủ , đáng ra bảo chỉ ngủ nửa tiếng thôi để 1h30 dậy lên thư viện học , cuối cùng ôi thôi !!! , ngủ dậy mới thấy tiếc... thế là hôm nay chẳng làm được việc gì, từ giờ đến tối mong là làm được việc gì đó....
    pt13
    Được baby44th sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 19/05/2003
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    6h pm
    Dạo này mình bận quá thể , Luke bảo mình mải học quên viết thơ cũng phải , hic , thỉnh thoảng viết nhật kí cho đỡ ghiền vậy
    Cố gắng qua đợt khó khăn này nha bà con , chắc chắn rồi , ngày mai trời lại sáng , rồi mọi người lại phá kỉ lục 100 bài
    Giờ thì Lucky and happy
    Hoacucxanh22
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    20-5-2003, 4h52pm
    Sướng phết, được mở đầu nhật ký ngày hôm nay. Hôm nay là ngày nhàn rỗi nhất trong tuần, chỉ có mỗi một lec. Sáng, vâng, mới sáng sớm mà đã cháy mất nồi cháo. Xui quá. Thế là phải ăn cháo cháy. Ăn cháo kiểu gì cũng bị đói cho coi. Vẫn đến trường sớm, dạo này mình trung thành với lab tệ. Hô hô ngồi cạnh thằng bạn suốt 2 tiếng mà ko nhận ra. Đến khi nó gọi mới ớ người ra. Dạo này lẩm cẩm thật mất rồi. Chán quá, xử lý xong đống mail, càng nhanh càng tốt nào, lại ngồi làm bài. Sao mà mình ghét viết thế cơ chứ, lại không tập trung được. Người ta cứ bảo tâm hồn treo ngược cành cây, ko biết có phải mình đang bị thế ko. Distract nhiều quá, viết mãi mới được chục dòng lại phải đi học rồi. Kệ nó đấy đã, nhất định chiều phải finish cái assignment này mới được.
    Một tiếng lec qua đi, định vào box đọc bài tí, lâu lắm ko vào nhớ quá. Ngồi được đúng 15' lại bị gọi đi. Hic mà lần này phải đi làm nhân viên đúng nghĩa :-( Cũng vui, ngắm nghía mấy cục xi măng hay ko chịu được. Buồn cười quá. Ăn trưa cái nào!!!! Hic bữa trưa hôm nay funny quá , tự dưng thấy ăn mì tôm ngon hơn ăn cơm, ngồi đần ra cuối cùng quên béng giờ hẹn với cô bạn hichic. Chạy cong đuôi cũng may nó ko ăn thịt được mình. Suốt ngày kêu mình ghét nhất người trễ hẹn, cuối cùng hôm nay chính mình trở thành người đáng ghét. Hichic dù chỉ có 10'.
    Lại chơi, đi mượn quyển truyện tối về đọc cái đã. Tiện thể ngồi đọc luôn, gần hết quyển truyện. Lên net ngồi bù lúc trưa, đằng nào hôm nay cũng ở lại trường muôn nên chả vội vàng làm gì. Thế đấy, lười là thế đấy
    Tomorrow never comes......
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    6h pm
    Viết chút cho mọi người cùng lộn xộn
    Tôi đang định hỏi Xinh_gai_cưc_kì là sao lại vớ lấy thằng bạn chuyên buôn dưa lê trên Net và bán tống , gả táng bạn bè như lão Luke mà láy làm chồng nhưng chẳng hiểu sao lại không gửi được
    Thui , vao` đây , than thở chút
    cũng là chào bà con box ta cho có đôi lời rằng là mọi người cứ như mộng du cả ấy
    Thế , thi tốt cả chứ bà con
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/5 6:09 pm
    Một ngày vui vẻ, không đến nỗi can not define!!!!!!
    Sáng nay phải đến lớp, để làm gì, nói ra chắc người ta chẳng tin mình: đến để xem băng.......
    Đầu VCD lớp mang đến, Tivi của thày mang lên. Đĩa của thày luôn. Hờ....xem về công ty Honda Việt Nam với lại các loại máy thuỷ lực chán chết.
    Biết thế mình thủ mấy cái đĩa...ấy...của mình đi cho cả lớp xem..hà hà hà!!!!
    Chiều
    Đang lang thang trong trường gặp ngay em Bit với chú Ranger đang ...ngồi ghế đá...tâm sự, rón rén lại đằng sau, ai ngờ bị phát hiện. Hờ! Được sắp xếp cho ngồi....vào giữa...ngại quá! Chú Ranger mới đi Tây Trúc thỉnh kinh về hay sao, mấy hôm liền không thấy mặt. Hỏi chuyện mới ra nhiều vấn đề.
    Một lúc thì Bit té. Ranger bảo mình ở lại xem ....đá bóng. thôi anh xin. Anh lên net!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 20/05/2003
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    9h 30 pm
    Một buổi tối dễ thương như thế này mà chẳng chia sẻ với ai ư? , Cho nên dù sắp cháy túi , cũng online chút xíu
    Hành trình tối nay thế nào nhỉ ?
    Đầu tiên là Thư viện Quốc gia , mình ngồi cố thủ đến 7h 30 thì không chịu nổi nữa , xách xe đi nào , vòng một vòng ,tự dưng thèm một tách nâu trứng Giảng quá.Đi nào ...
    Ngồi một chút , nhìn thiên hạ qua cái cửa bé xíu , thấy cuộc đời bé bỏng như là sẽ không bao giờ vuột khỏi tay mình ấy
    Rồi dắt xe đi bộ một vòng quanh Hồ Gươm , ối người nhìn mình lạ lẫm , một con bé lang thang một mình ,thất tình..?Hì . Đi tiếp thôi
    Vào ngõ nhỏ ở Tràng Tiền , chọn được một cái thiệp có mấy con khỉ rất dễ thương , tặng em trai mình cuối tháng này , lâu lắm mới vào , thấy nhiều thiệp lạ lắm
    Rồi lại lang thang ra ngắm cái vầng sáng lóng lánh vàng ở cửa sổ Nhà hát lớn , vầng sáng của kỉ niệm đêm mưa tháng 10 năm nào .Tự dưng nghĩ giá như trời mưa , ờ , cái này hơi "ấm đầu ", mọi người chắc chửi mình chết
    Rồi , chia sẻ với mọi người nào , xin lỗi nha , mình sẽ type cái này cả vào Lang thang , đừng phản đối nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này