1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đã muộn rồi và mình phải về thôi. Một ngày mệt mỏi, nhưng hậu quả của 3 cốc caphê đen hôm qua là mình cứ tỉnh như sáo sậu, cầu trời hôm nay không mất ngủ , nếu không mình sẽ uể oải cả ngày như hôm nay mất thôi. Tự dưng muốn nghỉ ngơi , nhưng cũng muốn nghe một bản nhạc, nhưng lại thấy hơi buồn. Giá như..... Ừm, mình lại muốn cãi nhau với ai hoặc về nhà lại buôn điện thoại nhưng mà hôm nay thứ 7, làm gì có ai buôn với mình mới được cơ chứ !!!!!!!!!!!Hic, về măm măm thôi. À, cầu chúc mẹ Ad mau khỏi bệnh !!!!!!!!!!!!!!!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết mấy giờ rùi nhỉ? Thấy cái máy này là 9h47, có đúng ko? Thi lâu fết rùi cơ mùh...
    Ui chao, thi tại chức thui mùh thấy khó ra fết, cũng may là chỉ fải thi 1 môn tiếng Anh, chứ thi 3 môn thì chắc tỏi...
    Lâu lâu ko thi thố gì, cũng nhớ nhớ cái cảm giác ngồi ngắc ngoải cho hết giờ , thủ tục xưa nay vẫn rườm rà, chẳng thay đổi tẹo tèo teo nào...
    Cũng không hẳn là mệt, nhưng cũng không hẳn là đang nghĩ cái gì nữa, sao cứ ong ong hết cả lên thế nhỉ?
    Để cho cái volume to lên thêm nữa nào...
    Dạo này fê bài Mỏi mòn của Triệu Hoàng, thế mới lạ!!! Cứ lâng lâng, chẳng hoà nhập vào bài hát, bởi vì nó quá chuối, nhưng mà cũng ko thoát ra đc...
    Chắc là nên bắt tay vào ôn thi dần thui! Hết 1 tháng quân sự ăn chơi roài, đúng là cái tháng dài đằng đẵng làm hư người, chẳng thấy rèn luyện đc thêm tí gì, chỉ thấy mình cầm quả lựu đạn cũng ko xong, ném ko nổi... và hix hix, cả tháng - ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến chiều, tối thì ngủ biến...
    Thảm cảnh!

  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bit ngố thi gì rứa ? Dạo này thấy cô em thơ thẩn hơi nhìu nhá... lại tâm trạng gì à?
    -------------------------------
    Đang chat thì disconect YM - bực nhỉ? Giờ thì ko biết làm cái gì cho hết ngày đây? Cứ tưởng thi xong thì sẽ nghỉ xả láng , biết đâu lại oải thế này.
    Giờ mà đi bơi thì thích.........
    ------------------------------------
    Đau răng quá ...hix hix.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 18/04/2004
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    18-04: sau một ngày SN quá vui và mệt mỏi mình tua ngay một hơi đồ án, cũng kha khá đấy. Chiều nay tiếp tục hoành tráng thêm trận nữa, he he. Tuyệt đấy chứ nhỉ.
    Bây giờ thì có một điều, ở nơi xa xôi nào đó, mạng bắt đầu củ chuối, đếck thể chịu được rồi
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn rồi cũng hết nửa ngày... buồn ngủ thế ko biết. Hình như là khi đứng lại, mọi thứ trong cơ thể chực long hết ra thì phải.
    Cuối tuần, con bạn thân theo đoàn sang đây du lịch, hơn 2 năm rồi chưa nhìn thấy cái mặt nó kể từ ngày mình đi, và cũng là ngày nó cưới... nghe đt xong mà thấy lòng phơi phới trở lại... nhớ da diết cái bọn 12A7 ngày ấy.... ko biết mấy hôm nữa thế nào nhỉ?
    Ngủ thôi !
    ôi em béo ! chị sẽ nói em nghe, hoà bình ở Châu Mĩ là gì..........
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nó sắp sụp đổ lên đầu tôi đây này.
    [size3]Một ngày chán tàn canh[/size=3]
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị sinh nhật Vương. Hơi mệt, và mong sẽ vui
    Hôm qua qua nhà Phương, có vẻ Phương đã khoẻ lại hơn một chút . Đôi khi mình cảm thấy Phương không thuộc thế giới này, mình không tưởng được một người con trai bằng tuổi mình mà cứ như một người ngơ ngác giữa cuộc đời như thế. Tức thật cậu ta mà là em trai mình thì mình đã cho ăn đòn từ lâu rồi. Mình không chịu được một người quá ngoan và quá ...ngơ ngác như vậy. Cẩm bảo, gặp anh Long còn hơn , anh ấy cũng ít nói nhưng mà anh ấy còn biết làm "thầy dùi"(he he) còn anh Phương...
    Ừm , đến giờ rồi , phải đi thôi!!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/4
    Nộp cái đồ án cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm. À mà chưa xong ngày mai còn phải bảo vệ nốt cái đồ án Thuỷ CÔng đã rồi mới xong được.
    Ngày hôm nay thật là hút chết. Cố gắng làm nốt cái đồ án Trị Sông rồi mới mò lên lớp nộp. Ai ngờ thày điểm danh rôì. Đến lúc đọc danh sách cấm thi mới thấy mình sém tí nữa thì thành cháy. Mà kì này cháy thì cháy thành than luôn. Thật là may mắn. Biết thế mang cái bản vẽ lên lớp rồi mới can....húng quá ngồi can xong mới lên ...
    Mong sao ngày mai mọi chuyện xuôi lọt!
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chiều lang thang lên net - đọc linh tinh chờ đến giờ đi học.
    Gặp lại ông bạn cố nhân ngày xưa, nó khoe có gf...khoe nay khoe nọ. Mình vừa khen nó dạo này đẹp trai ,fong trần hơn ngày trước, thì nó đá lại : "thì đằng ấy dạo này nghe bảo cũng quyến rũ lắm ! ( Mình vừa cầm cốc nước lên uống đuợc 1 ngụm thì suýt phun ra vì sặc ). Bạn bè thế đấy. Vừa tính khen tí mà đã móc ngoáy nhau thế
    Buồn mồm, vừa đọc truyện vừa ăn hết khoảng 20 chục cái kẹo bò bé tí... nhìn đống giấy gói ngổn ngang mà choáng quá.
    Tự dưng có cái máy bay cứ bay vù vù ngoài kia, lượn đi lượn lại, ngứa mắt thế ko biết...
    Thôi, xách túi biến , ngồi nhà 5 ngày liền rồi.. phát rồ lên rồi.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 21/04/2004
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/4 3:32 pm
    Hôm nay là một ngày có nhiều bất ngờ, nói chung là một ngày cũng khá là đẹp giời.
    Chuẩn bị tinh thần cho một buổi bảo vệ, cũng cảm thấy lo lắng một chút. Nhưng chẳng như mình nghĩ, lại bị hoãn rồi, chẳng biết bao giờ mới bảo vệ đây, coi như tạm thời rỗi rãi được một tí.
    Thật tự hào là học kì này các đồ án làm xong hầu như không bị trả lại, dù nộp hơi bị muộn. Hôm nay cũng thế, khi thấy trong danh sách những người trả lại đồ án trạm bơm không có tên mình vui gần chết. Không biết là có phải bảo vệ không nhưng ít ra là sẽ không phải sửa lại đồ án....
    Trưa nay gặp em Bit, đệ tử và sếp ngồi nghe nhạc thật là vui. Lần đầu mình không còn nghĩ nghe nhạc trên net là phí tiền nữa.....cảm giác có người cùng chia sẻ về Rock vui ghê.... lâu lắm mới có cái cảm giác như thế. Đeo phone vào nghe rock và hát nghêu ngao, không để ý mình đang ngôì trong hàng net. Chắc mọi người nghĩ mình là điên quá. Kệ! Ai nghĩ gì thì nghĩ. Rock thường làm cho mình hơi hâm hâm như thế.....
    Chiều nay được nghe cô KTTL nói một câu phải nói là hay nhất kể từ khi dạy chúng em: " Hôm nay tôi chỉ thông báo một số vấn đề có liên quan đến việc thi thôi, chương trình của chúng ta cũng đã kết thúc. Có ai có hỏi gì thì hỏi, còn nếu không thì chúng ta nghỉ..."
    Thế là lại nghỉ 3 tiết nữa.....
    Từ giờ đến 7h30 tối làm gì nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này