1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_thanh_nam

    nguyen_thanh_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh không làm được việc gì cả, sao có khi rất nhớ em, có khi lại chẳng nhớ chút nào. Em có khoẻ không em? có vui không em?
    Anh bỗng thấy tương lai rộng lớn và mờ mịt quá, anh chẳng biết rồi tất cả sẽ đi đến đâu...
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi biết tin về một cậu em của mình như thế. Mình không biết nên làm gì cho nó nữa đây. Nó làm mình thất vọng quá. Không lẽ nó cứ sống như vậy hoài ư. Mình không chấp nhận những lý do nguỵ biện của nó. Làm một thằng con trai mà như vậy ư!!!!!!!!!!!!!
  3. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không online, không biết tình hình box trường mình thế nào. Tưởng trên Hoà Bình thế nào, hoá ra buồn tẻ. Đi rõ xa mới có cửa hàng nét. Ngoài ra chẳng có gì cả. Định kiếm gì làm quà mà chẳng có.
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có thể nói là rất thoải mái ... ta lại la ta
    Có điều, chỉ số cân nặng ko cho phép mình điệu quá thể đáng như thế được. Lại fải bớt xén thời gian để "đi tìm lại dáng hình xưa" thôi.... chẹp chẹp .
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Oài, chui vô box rõ lâu la, thế mùh thấy vắng tanh vắng ngắt, chắc mọi người đang bận rộn vì sắp cuối kì rùi...
    Cơ mùh, sao càng cuối kì mình càng nhàn nhã, đằng nào chả đến sát nút mới học. Ngày trước đề ra lắm lịch trình, thời khoá biểu nhưng rùi rút lại thì chẳng làm đc cái nào ra hồn cả.
    Xong, dạo nì hổng có chuyện gì nhiều mà cà kê ra bàn dân thiên hạ cả, mình lại còn đang thực thi chính sách tiết kiệm triệt để nữa chứ... hix, cố nốt đến thứ 5 mới có xiền...
    Bùn ko cơ chứ lị, bao nhiêu là việc fải làm trong cái tháng sắp tới!!! Thi hỏng thì tỏi mà thi ko hỏng thì rõ khó ...


  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua lên trường để "thực tập công nhân kĩ thuật" theo đúng tinh thần của nhà trường. Hix, chưa thấy một cái kiểu thực tập nào buồn cười như thế! Đầu tiên là tập trung lại buôn chuyện, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết đúng 1 tiếng đồng hồ chờ thầy giáo làm thủ tục với công trường. mà trời ạ, nhìn cái công trường ở trong trường mình, số SV vào còn đông hơn cả công nhân, không thể hiểu là thực tập cái quái gì nữa. Và chỉ sau đấy ít phút thì đã có câu trả lời. Mấy chục SV quây quanh thầy giáo để thầy chỉ cho đâu là cái ván khuôn, đâu là cái giàn giáo.... Sau đó lại được mục kích tận mắt một cái máy xúc nó xúc đất như thế nào...Thật là bổ ích quá!
    4h30 giải quyết xong chương trình....Thày giáo tuyên bố trong 3 ngày tới phải ngồi nhà không được đi đâu cả! Muốn đi đâu phải xin phép ( không biết có bao gồm cả việc đi chơi với người yêu không nữa)
    Ngày hôm nay! thực hiên đúng chỉ thị của thầy! Ngủ đến trưa mới dậy!
    hehehe! Cái map Heroes3 Back for Revenge này chơi thú vị phết.........
    Mai té về Hưng Yên chơi!
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/3/04
    Hôm nay là một ngày ...........thăng trầm : vui có , buồn có, mệt mỏi có, nước mắt có.......cả hạnh phúc cũng có .
    Bây giờ là 20''05. Mình thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/4
    Ngày giải phóng Miền nam ---> được ngồi nhà --> chả biết làm gì. Lên net vậy.
    Đọc nhật kí của cô bé nào viết phía trước mà buồn cười ghê! Cô bé đi ngược quá khứ đến một tháng để viết nhật kí . Không biết lí do gì mà vẫn còn lưu luyến tháng 3 thế...
    Sáng nay hì hục sửa được cái đèn đã âm u bóng tối cả tuần nay. Khởi đầu một buổi sáng như thế kể ra cũng có ý nghĩa đấy. Nhìn ánh sáng bật lên rực rỡ tự nhiên thấy vui.... Hi vọng hum nay vui cả ngày.
    Còn mấy ngày nữa là go out rùi....yêu HN ghê!
  9. god__brother

    god__brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất không phải lên lớp không phải làm chì , muốn tìm Lucky giao lưu tý cũng chẳng biết tìm ở đâu chỉ mấy hôm nữa thôi chú ấy sẽ phải ra đi ........ hic hic mặc dầu còn rất rất .................

  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Biết forum này lâu rồi , hôm nay đăng kí thử vậy !
    Thằng bạn bảo vào đi hay lém , nhưng giờ này mình vào có vẻ tẻ nhạt thì phải !
    Sáng nay ra bến xe , tìm mua vé về quê cha đất tổ , đông như kiến , chắc cả ngàn người này xông trận là thắng đây .
    Chờ 3 tiếng , đành cáo từ đi về nhà vậy .
    Chiều nay phóng xe qua kí túc chơi , vắng hoe , mất chú K45 đang ngồi tán tỉnh mấy em cấp III quanh đấy .
    Xét theo triết lí thì các chú cũng bằng giờ này năm ngoái vẫn là học sinh mà . Chắc đang truyền kinh nghiệm ôn thi đại học đây .
    Chột dạ , sang năm mình lên năm thứ 4 rồi , chắc chẳng còn mường tượng thời học sinh như thế nào !
    Chẳng gặp ma xó nào , lại phóng xe về nhà trọ , chết , bác chủ nhà đã định tìm mình đòi tiền điện , nước . Nào tiền đâu ta đã có , ra hàng net , thấy thằng ngồi cạnh mình đang vào box Thủy Lợi nhưng mình không quen hắn .À , cá tháng 4 vừa rồi , thằng bạn cũng mồi chài box này , ừ thì vào . Nghĩ tới cảnh , chốc nữa về nhà , tiền nong tiền nong ôi hoa mắt mất !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này