1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chà! Viết có nhầm ngày thui mà ông anh bắt bẻ thế!!!!!!!!!!!
    Hôm nay 30/4 mà chẳng có không khí của ngày giải phóng tí nào cả , chán ghê !!!!!! Lại sắp thi rồi, lại học học và học, sự nghiệp học hành sao mà khổ wá
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    1-5: ta buồn không hiểu vì sao ta buồn.
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm rồi... cả ngày hôm nay chóng mặt , người mệt rũ.
    Lại fải tống thuốc vào thôi. Nghỉ nốt ngày mai, sau đó là bắt đầu lại vòng quay nhà - trường - thư viện... chán chết.
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, thế là đến gần 1 tuần nghỉ ngơi xả láng, ko hề thò tay lên cái bàn fím tán nhăng tán cuội! Mình fục mình quá xá...
    Tiếc là đc cái này hỏng cái khác, đốt hơn 20K nhắn này nhắn nọ... xót xa ghê!!!
    Hôm nay có đến 2 cái sinh nhật, trong túi thì còn đúng 9K, tặng quà thế nào nhể? Để dành mai vậy, sáng mai hy vọng quắp đc 125K đấy... lại vui ngay!
    Hix, chẳng biết làm cái gì cả, bùng 1 tiết, hơi đau lòng tẹo, nhưng gỡ gạc cái vụ đau ruột này đã... Bùn như chuồn chuồn...

  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tiết Thể Dục thầy Trung . Thi Điền Kinh
    Chạy 100m.
    Thầy : Số một 18''5
    Trò : Thầyyyyyyy !!! Cho em 18 giây đi thầyyyyyyyy
    Thầy : Đây đâu phải vườn cổ tích hả em!!!
    Mình sợ môn này quá ! Híc
  6. ianus

    ianus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lão anh trai đi thực tập được ngủ một mình một giường sướng thật . hôm nay đi uống nước lên muộn mà được thầy LSĐ cho về luôn kể cũng sướng--> đi dùng net một tí cho vui.
    Giờ mới thấy ít dùng net cung có bất lợi , hôm nọ có con bé cấp 1 gõ phím cứ ầm ầm còn mình ngồi bên cạnh thì cứ mổ cò từng chữ một đến ngượng ;Kiểu này phải về tu luyện mới được
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Đọc cái dòng title của thành viên... ấy ấy kia thấy bùn cười quá đi mất! Hổng biết có ai đọc xong thì nghĩ trong sáng ko nhể?

    Hix, nghe nhạc ầm ĩ thế này, chẳng hiểu những bài viết của mình có quá lộn xộn ko? Mùh chính mình cũng đang lộn xộn, hổng bít là đang nghĩ cái gì cả. Cuống lắm rồi!!! Sắp thi rồi mami and papa ơi... 9 môn liền ròng rả trong vòng 1 tháng... sống thế nào đây? Chơi thế nào đây? Ngủ thế nào đây?
    Tối qua bắt đầu... hơi hơi nghiêm túc bên cái bàn học...
    0h thì đc nghe nhạc free qua điện thoại, khiếp, công nghệ cao quá, đúng là học hành thời đại mới... hê hê...
    Đc cái tỉnh táo, phớ lớ cà kê...
    Chỉ mỗi tội gặm sách vở thì nuốt mãi ko thể nào trôi...
    Hú hồn là sáng ra bắt đầu ù ù cạc cạc đc 1 tẹo! Xeo nèo, xem cái số mình là cái số gì đây... Đến lớp thì XS ko thấy thầy đến để kiểm tra, CSKTĐT định kiểm tra thì lớp xin nghỉ để thi đấu bóng chuyền...
    Hô hô hô...
    Ha ha ha... Phát rồ cả lên!!!
    Lang thang thôi!!!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Thằng em tôi lên net viết bài này! Chuyện thật cứ như đùa ấy..... xúc động quá, rồi cũng đến ngày nó quan tâm đến cái Box này..
    Ngày hôm nay, ngày thứ ba ở trên Na Hang, cái xứ này còn khỉ ho cò gáy hơn cả cái xứ ĐỒng Mỏ ngày trước... Nhưng mà được cái thị trấn cũng tương đối sầm uất, không khéo còn hơn cả Đồng Mỏ. Tưởng là lên đây tiền nong ăn uống đắt đỏ cuối cùng nhà chủ bên cạnh lại đồng ý nấu cơm cho cả đoàn, 200K một người cả đợt....thật là sung sướng..
    Sáng nay lên công trường, một công trường cỡ trung bình như thuỷ điện Tuyên Quang thôi mà cũng vĩ đại ghê... Xe chạy đi chạy lại cứ ầm ầm, công nhân đông nghịt. Nghĩ lại mấy thằng bạn mình ở lại trường thực tập ở cái công trường trong trường thì thật là thương cảm. Phải thực tập ở đây thì mới ra dáng công trường chứ.... Sáng nay phải thu dọn mặt bằng để chuẩn bị đổ bê tông, cũng làm ăn ra trò.... téng vào mõm đứa nào thông tin là lên đây không phải làm gì.....
    Thôi có gì mai viết tiếp vậy!
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chán nhờ, lại fải xách túi đi học.
    Chiều tối định đưa con nhóc con ở nhà đi chơi mà chưa biết là có đi được không.
    Mai chủ nhật, lại dọn dẹp. Quay đi quay lại hết 1 tuần.
    Lại sắp sửa thi đến nơi roài...
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/5
    Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi, thời gian trôi đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc thì đợt thực tập cũng trôi qua thôi. Bây giờ đá tả lá cũng vãnh rồi, đứa nào cũng chán....chẳng còn gì để làm cả. Làm việc cũng chẳng đến nỗi mệt nhọc lắm. Công việc đơn giản dành cho SV thôi mà.....chẳng có bác giám sát thi công nào bắt sinh viên phải làm việc như công nhân cả.
    Làm việc bắt đầu từ 7h30 mà đến 9h hơn là cả bọn đã rục rịch chuẩn bị ra về ( theo lý thuyết là 11h kém mới được ra về). Công việc chủ yếu là thu dọn mặt bằng để chuẩn bị đổ bê tông. Công nhận là nhìn một cái công trình ở cỡ bậc trung thôi nhưng cũng vô cùng hoành tráng.. Vĩ đại.....đó là tất cả những gì có thể nhận xét về cái công trình thuỷ điện Tuyên Quang này...
    Đã uống bữa bia thứ hai kể từ khi lên đây... phê lòi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này