1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình.
    Sao mình khó chịu với những người thiếu ý thức thế ko biết.
    Đã nói đi nói lại là fải để ý đến mọi thứ trong nhà... fải biết chăm chút như nhà của mình.. thế mà nó cứ coi như đang ở nhờ trong nhà mình. Mình có sang đây để làm làm vú em, làm maid đâu.
    Cứ bao giờ mình bảo quét nhà thì quét. Bảo lau nhà thì lau. Bảo làm gì thì mới làm cái đó .. ko thì cứ trợn mắt ra.
    Bằng tuổi nó ngày xưa, mình có lười, có ngây ngô thì cũng ko đến mức để cho người khác phát cáu lên vì sự thiếu ý thức thế này.
    Nói nhẹ nhàng ko nghe, thế nào cũng có ngày mình quát cho thì lúc đó đừng có kêu. Ăn ở thế thì chịu sao nổi cơ chứ.
    Tức cả mình.
  2. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    23h39'''' : Thật không có ngày nào ******** như ngày hôm nay. Đen như một con chó mực hoang bị dại. mk
    Xin lỗi mọi người vì những gì tôi đã nói, đang nói và sẽ nói tiếp sau đây.
    Tất cả chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ hôm CN vừa rồi thành ra tôi phải về HN sớm hơn dự kiến 3 ngày để rôi phải gặp và nghe những điều mà mình không muốn một chút nào.
    Sáng T2 (10/5/2004)
    * 4h30'''' : Tỉnh dậy chuẩn bị để lên xe đi về HN, không có kính thật là khổ. Đi lấy bàn chải đánh răng thì dẫm lên khối thằng đang ngủ (khổ thân chúng nó) và rồi lấy phải một cái bàn chải chẳng biết là của ai nữa. Kệ, cứ lấy đi đánh răng vì có tìm chắc cũng không ra.
    * 5h00'''': ra ăn sáng thì chẳng có gì ăn cả, đành ăn tạm 2 cái bánh rán, ngán đến tận cổ. Bắt xe ôm ra bến xe, đi qua chợ chỉ mua được đúng 4 mớ rau Bò Khai (đặc sản Tuyên Quang) thành ra cũng chẳng đủ mua hộ thằng bạn.
    * 5h30'''': lên xe ngồi chờ vêu mõm đến 6h xe mới chạy, thật là khó chịu. THêm vào đó, xe vừa chạy vừa đón khách rồi phóng như một thằng điên đi qua cái đèo Và khốn nạn, suýt nữa thì bị một thằng IFA tông trên đỉnh đèo, hãi vãi tè.
    * 11h00: xe dừng ăn trưa, nhìn hàng cơm chẳng muốn ăn thành ra chui ra hàng nước bên cạnh ăn tạm 1 cái bánh trưng (1k) uống một cốc chà đá rồi đứng dậy. Nhịn rồi về nhà ăn luôn thể, bụng bảo dạ như vậy.
    * 14h: về đến Thanh Xuân, bắt xe bus về trường lấy ổ cứng rồi té thẳng về nhà. Trước đấy còn kịp gửi được mớ rau gọi làm quà đã héo rũ, cảm thấy đời vẫn còn may. Cả tối chẳng làm được gì, chán ơi là chán.
    Thứ 3 (13/5/2004):
    * 8h: gọi cho thằng Q thì nhận được nó báo tin sáng T3 hết hạn nộp báo cáo thế là dù không có kính vẫn phải bật máy lên để in BC. Chưa bao giờ mình lại có thể dí sát mắt vào màn hình đến như vậy: khoảng cách tối đa là 5cm, vãi chấy. Hì hục đến 10h thì xong.
    * 10h20'''' : đi bộ ra bắt xe bus đến trường lên khoa nộp báo cáo xong rồi té về luôn, mất toi 3k đi xe ôm về nhà.
    *14h: gọi điện cho một loạt người với hy vọng có ai đó tốt bụng chở mình đi đo lại kính và mua kính thì chỉ nhận được một câu trả lời chung nhất: " Xin lỗi, mình bận" . Chán hết chỗ nói, cũng chẳng trách mọi người đuợc, chỉ trách mình ko gọi điện sớm để mọi người có thể xếp lịch, nhà lại không có ai. Thế là vừa căng mắt ra nhìn đường vừa lóc cóc đi bộ ra Ngã Tư Sở bắt xe bus lên Tràng Tiền Plaza rồi đi sang 48 TT khám. Mọi việc suôn sẻ.
    *15h10'''' : mọi công tác khám và lấy số kính đã xong, vẫn suôn sẻ. Đi ra chỗ thanh toán hỏi xem giá mắt kính ra sao thì nhận được câu trả lời nghe đến buồn: Nếu lấy mắt kính Plastic thì có ngay nhưng giá tiền là 280k/đôi. Còn nếu lấy mắt kính thuỷ tinh chiết suất cao thì 4 ngày nữa mới lấy được nhưng chỉ có 150k/đôi. Mk đời bắt đầu trở nên đen tối. Tiền thì không đủ 280k mà thời gian 4 ngày nữa thì qua biéng mất ngày 15/5. Thế là đành đi bộ ra Bà Triệu bắt xe bus với hy vọng có tuyến về gần nhà để lấy thêm tiền.
    * 15h35'''' : chờ mãi mới có một chiếc xe bus chạy đến, mắt ca la toé thế nào mà nhảy lên xong rồi đến khi hỏi thì nó chạy đi đâu đấy ko nhớ nữa nhưng không qua Bách Khoa. Thế là được một tuyến thì nhảy xuống quyết định đi bộ sang Quang Trung bắt tuyến số 9 về VDC.
    * 16h10'''' : cuối cùng thì cũng lên được tuyến số 9, chờ lâu vãi bơ. Đông như kiến và đứng chật như nêm, nóng như trong lò, khiếp thật. Lòng vòng đến 16h30'''' mới về đến VDC, lâu quá là lâu. Xuống xe mới thấy trời sắp mưa. Đen xì xì.
    * 16h20'''': đi ra đến cửa hàng kính THăng Long ở ngã tư Chùa Bộc, nghĩ rằng ở đây có thể mua được mắt kính rẻ và lấy nhanh được. Một lần nữa thất vọng và bực mình. Vào cửa hàng thấy một lũ bán hàng đang ngồi vêu mõm, chẳng có ma nào trong cửa hàng cả. Thấy mình vào là cả lũ xúm xít lại hỏi han, mình đưa cái đơn kính ra thì mới biết chẳng đứa nào biết gì cả, bắt đầu bực mình. Hỏi thì được một câu trả lời là: kính của anh lấy mắt thuỷ tinh thì mất 200k, đắt hơn tới tận 50k và thời gian chờ lấy kính vẫn vậy. Chắc là bọn này nghĩ mình không biết gì nên nói vống lên như vậy. Vừa mệt vừa nóng thành ra bực mình nhưng nghĩ chửi nhau với bọn đếch biết gì này cũng chẳng làm được gì nên chỉ nói mỗi một câu: " 200k thì đi mà lắp kính cho chúng mày đeo đi! " rồi lừ lừ đi thẳng. đời đúng là đen tối và mờ mịt. Về nhà lại mất thêm 4k đi xe ôm. Chắc là thấy trời sắp mưa nên thằng xe ôm tranh thủ bóp mình nhưng mệt quá rồi nên cũng chẳng thèm mặc cả nữa, kệ bố nó.
    *18h: Ông anh đi làm về rồi 2 anh em đi mua kính, tất nhiên ông anh bù thêm chỗ còn thiếu và chờ đến 19h thì lấy đuợc kính. Có được kính thì đúng là cuộc đời trở nên tươi sáng biết bao. Vui vẻ vế đến nhà ăn cơm và tán phét mãi.
    *21h5'''': Thằng bạn thân gọi sang báo tin: mày gọi điện cho ông H đi, có vấn đề với cái BC của mày đấy, thế là gọi sang thì được thầy nói đúng một câu: BC của anh tôi mới đọc, tôi phải đi công tác 4 ngày nên giờ mới đọc và thấy còn ít quá, thôi để năm sau BV luôn thể. Mọi thứ coi như tan rã hết. mk cú không để đâu cho hết. ********, biết thế thì chẳng thèm cố làm gì nữa...
    * 21h30'''' : lên KTX báo cho thằng TA không cho BC của mình vào xong, qua nhà em P nhờ em xong rồi xách xe chạy thẳng một mạch sang Opera Cafe uống cafe và hát hò với ông Cương chủ quán đến gần 11h mới đứng dậy.
    Chán quá..... Thôi chào mọi người, chắc khi mọi ngưòi đọc được bài của tôi thì tôi đã lên xe đi NH rồi, cũng chằng còn gì, chẳng còn ai có thể níu kéo mình ở lại cái đất HN này nữa, lên kia cho có anh có em vui hơn. Đợt này về mới thấy được rằng cũng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Nhưng đến giờ chỉ còn có cái Computer còn cảm thấy đồng cảm một chút với bài : " Tonight, I celebrate my love for you" và bài :" Love ain''''t here anymore". Ngu thật, ăn nói lung tung chẳng để làm gì và cũng chẳng làm giảm ức chế đi chút nào.
    Thôi, đi ngủ để sáng mai đi sớm. Chào mọi người....Hẹn gặp lại mọi người sau 2 tuần nữa. Chào.
    Được cukhoaimoc sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 12/05/2004
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Được global sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 12/05/2004
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7.. nằm lăn lóc trên giường... đói bụng lúc 9h mà kiên quyết ko dậy... một khi đã nổi cơn lười lên thì có cho tiền cũng chẳng thèm... hix. giờ thì trưa trật ra rồi mà vẫn ngồi ngáp méo mỏ.
    Chiều lại fải đi học... ở nhà thì muốn đi... đi rồi lại muốn về nhà.
    " Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang, sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng.
    " Dù lá rơi vàng về thăm biển mênh mông, vượt ngọn sóng dâng tràn, ta là gió trên ngàn.
    " Ôi fải chi ta là con suối sâu kia, sống kiếp giang hồ dạo chơi hết bến bờ, để có tiếng chim và em mãi ngây thơ, ta đâu biết mong chờ, ta thôi hết bất ngờ.
    " Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ, sáng sáng tung tăng buồn vui hát vang lừng. Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì, rồi chiều tới mơ màng, đợi chờ sáng tưng bừng.
    " Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa, muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong fòng. Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro, buồn nhả khói lên trời, lặng nhìn giấy tơi bời
    "Ôi có đôi khi thèm như những con chim, cứ hát líu lo rồi tung cánh lên trời. Đến nơi đảo hoang.. tìm nơi vắng con người rồi cười nói một mình, và lặng khóc một mình. "
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn thế , sáng đi thì trời nắng chang chang , xễ chiều trời bỗng đổ mưa rào . Tức nhất là sáng nay mình chẳng có gì vào bụng , cả bây giờ cũng vậy . Lên box trường sao im ắng quá , chắc hôm nay mọi người ở nhà ngủ hay là đi chơi rồi !
    Một ngày lặng yên !
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Oa oa, lâu rùi lại quay về đây nào . Anybody home???
    Box mình vẫn đông vui nhỉ . Sao ông anh mình lâu lắm ko thấy mẹt đâu vậy ta
    Cho em hỏi anh luck bị điều đi vùng sâu vùng xa rồi ạ. Đi mà ko thèm nói với em 1 tiếng nhá, hik , anh với chả em
    Dạo này chán quá đi mất, chả có hứng làm gì nữa cả.
    Hik, tell me patient but then...
    Lại đi nghe nhạc vậy . Dạo này bị đầu độc thật rồi, ôi dzốc với chả dzếch , sao giờ lại lọ mọ nghe thế này.
    Hik, what happens to me
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hị hị, mình thật là củ chuối! Đọc lại những gì mình viết, ngại quá đi mất. Sau một buổi chiều không đâu vào đâu, hay nói đúng ra là cả cái ngày hôm nay ám mình thế... Thì mọi việc rốt lại, đâu vô đấy!
    Bao giờ cũng vậy, tìm thấy đc mình luôn là điều hạnh fúc nhất... Có gì hơn thế đâu?!
    Cuộc sống tươi đẹp... !!! Mọi thứ còn ở trước mắt... xa thật là xa, chẳng biết thế nào mà nói trước, nghĩ vậy cơ chừng thấy thanh thản hơn.
    Sao thế nhỉ? Thế sao lại cứ fải hối hả lao vào những điều làm mình mệt mỏi, rồi fờ fạc nhận ra là mình không còn là mình nữa... Mình còn quá ít tuổi để làm đc bất cứ điều gì, hay nói thêm một điều gì cho tương lai...
    Nếu như con người ta thật sự cảm thông lẫn nhau, nếu như luôn luôn biết "CHO", "NHẬN", "LẮNG NGHE" và "THẤU HIỂU" thì có lẽ chẳng khi nào fải căng thẳng vì những việc do chính mình gây ra...
    Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, hy vọng có những quyết định sáng suốt
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu có quá nhiều phượng và bằng lăng, nhớ hồi học lớp 13 , có một lần Bình bảo là hết bằng lăng rồi, thế là Đức lẳng lặng đi hái một cành rồi lừng lững mang vào lớp, làm cả lớp ngạc nhiên, không nói không rằng để trước mặt Bình.
    Rồi hôm Bình hết bút đỏ, cũng lẳng lặng như thế, rồi lại còn cầm bút mà nói: Sao đây là bút Tình bạn mà không là bút Tình yêu nhỉ?
    Nhưng mà cũng một phần vì tính tưng tửng của nó mà Bình không yêu nó, chỉ nghe phong phanh chút chút về nó. Hôm nay nhìn bằng lăng, nhớ nhiều thứ về thời học lớp 13 đó quá
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Thế là sao nhỉ? Sắp thi rồi đấy... Sẽ bắt đầu học từ cái môn quái quỉ nào đây.. 9 môn liền, đứa nào thi trước thì gặm trước vậy... hê hê, kẻo không thì lại bảo là ưu ái hơn, rùi tranh nhau tạch!!!
    Lắm chuyện thật!
    Ít ra thì mỗi ngày trôi qua cũng có thêm nhiều chuyện mới, những cái gì không thể hiểu đc, đoán đc thì vứt quách đi cho rảnh nợ... Hiềm một nỗi là vui buồn lúc nào cũng đan lấy nhau, sao không thể nào mà fớ lớ đc một cách đã đời nhể?
    Nhàn quá đâm ra sinh rỗi hơi... Rồi sẽ hoá ra cái gì nhể? Có chúa mới biết đc, Chúa lại ở quá là xa...
    Rảnh quá! Rảnh quá đây mà...
    Đêm qua ngồi tán dóc, giờ mệt phờ, vừa dạy học vừa buồn ngủ, muốn khò một giấc, chỉ sợ dậy rùi lại mất cái cảm giác cứng cỏi mà mãi mới có đc... Sao mình lại bí xị thế nì... Sao trời không cứ mãi nắng to đùng đùng đi, chói chang và gay gắt thì chỉ khiến con người ta bức bối chứ ko miên man...
    Muốn hét lên quá...
    Cái gì đang xảy ra đây?
    Hú vía là dạo này tự nhiên hiểu đc bài... Củ chuối fát rồ, học cả kì thì lơ tơ mơ, thế mà đc 2, 3 ngày cuối lại à ừ ra chân lí...Ngẫm ra cái cách học của mình chỉ chớp nhoáng thôi, chứ có cái mớ kiến thức nào tồn tại đc dăm bữa nửa tháng trong đầu mình đâu...
    Vậy là dẹp bỏ đc một cơ số điều, không còn fải lo nữa... Giờ, chỉ ước ao fấn chấn hơn... Thoải mái nào, relax nào... Cũng may là không có gì mãi mãi cả, nghĩa là dần dần sẽ đâu vào đấy cả thôi! Gặp con bạn cũ, cúc cu! Giờ nó khác quá đi thôi, mình vẫn thế mãi sao? Thật lạc hậu thay!
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/5 6:30 pm
    Hôm nay là ngày thứ hai trở về từ Na hang đây... tự dưng lại thấy cuộc sống ở HN thật nhàm chán quá. Ngủ ngủ và ngủ, chẳng có gì hơn cả. ở trên Na Hang thì sáng tá lả, chiều tá lả, đêm về nằm mơ thấy mình đánh tá lả....Nhưng dù sao sống cùng bạn bè như thế cũng thấy vui vui. Sống cùng hai tuần là đủ để nhận ra trong số bạn bè cũng lớp, đứa nào sống được, đứa nào sống dở hay chí ít là không hợp với mình.
    Đang sống giữa rừng núi, ngẩng đầu lên là trời, nhình xung quanh là đại ngàn mây núi, về Hn bi giờ chỉ thấy xung quanh toàn nhà với cửa, xe cộ chạy nườm nượp, nhìn mà hãi, cả ngày ru rú trong nhà, không dám ra ngoài đường, khổ thế đấy..
    Oài, tuần sau lại còn đi Thuỷ Công nữa, mệt thiệt...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này