1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 , vòng xuống Bách Khoa chơi , cơm ở đây không ngon bằng Thuỷ Lợi , mình thấy theo cảm nghĩ vậy .
    Hôm nay bắt đầu nóng rồi , oi quá . Dạo này cứ trốn thằng bạn , căn bản mình có thích tham gia đâu chứ !
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ nào , tranh thủ kêu ca nào
    Má ơi chuẩn bị những ngày nước rút.
    Cái lớp tiếng Trung này lộn xộn thật, cứ nghỉ lần lượt thành ra thành viên ngày càng ít, gộp lớp liên tục làm thay đổi lịch học liên tục, làm mình cũng chạy theo phát mệt. Trời ạ, tuần sau lại đổi lịch, hic, lại còn phải sang Nguyễn Ngọc Vũ nữa chứ!!!!!!!xa tít mù, biết làm sao đây.
    Đành chịu vậy!!!!!!!!!!!!!
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 23/5
    Bây giờ là 5:12
    Sáng: Ngủ! 10h mới lồm cồm bò dậy. Bò xuống dưới nhà. Trùi! Thấy nhiều người thế. Cậu, dì, lại một đống em họ nữa. Đại hội gia đình à, chắc vậy roài... vui ghê! Đừng nói mọi người tập trung để đón chào thằng cháu mới từ cõi chết trở về chứ? Đấy chết! Lại quên thông báo cho bạn bè biết là những người con của f_323 đã từ cõi chết trở về roài....
    Mấy hôm nay cứ quanh quẩn trong nhà chả biết làm gì. Ngồi vào máy vi tính thì thấy mấy cái games cứ dở tệ thế nào ấy. Chẳng muốn chơi tí nào. Lại tắt máy đi, rút cục là lại ngủ.
    Chiều: Tính làm vụ đầu tư nhớn nhưng chưa chi đã có trục trặc roài, chán ghê!
    Có khi tối nay làm vụ lượn lờ với thằng bạn cho thoải mái cái.....
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    BAO NHIÊU NĂM RỒI CÒN MÃI LOANH QUANH.
    LOANH QUA LOANH QUANH CHO ĐỜI MỎI MỆT.
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rất vui, làm được một số việc tương đối hoàn hảo. 10h PM, về đến nhà online ngay, viết một chút cho vui.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    "Lòng thật bình yên mà sao buồn thế.
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ."
    Hết 1 tuần bận rộn và sắp hết tháng 5.
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/5 9:42 am
    Hôm nay đến trường bảo vệ Thuỷ Công, cứ tưởng là vụ này tiêu đến nơi roài, tối qua có thèm học gì đâu, nhưng cuối cùng lại đầu xuôi đuôi lọt cả, vui không gì tả xiết...
    Cũng tại tối qua cố ngồi "luyện công" hết ba quyển tàn chi lệnh đến tận 1h, định sáng nay "dậy sớm" ngồi luyện lại Bê tông trọng lực ai ngờ 7h15 mới lồm cồm bò dậy, may mà còn phi đến trường kịp. Cô giáo vào phòng hỏi có ai lên luôn không...chả hiểu nghĩ gì lại xung phong lên luôn mới kinh dị. Ai dè cô giáo chỉ quay quanh cái bản vẽ thôi. Mà cái bản vẽ lại ...gần như là thứ duy nhất do mình làm...kekeke. Đúng là ở hiền gặp lành mà.
    Hum nay lại còn bị nhờ đi mua hộ cái...mẹt. Hix! Biết tìm đâu đây hả trời, sao cứ có việc gì khó khăn lại dồn cả lên đầu mình thế này nhỉ? Người đâu mà có người khôn thế không biết. Chỉ hi vọng là cố gắng làm bài cho tốt mà thôi.
    Oài. Dùng net HN sướng ghê, chẳng bù mấy hôm ở trên NH, net dùng tậm tà tậm tịt phát bực lên được..... sống ở thủ đô vẫn là sướng nhất thật!
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    26 May
    Sang ngày mới rồi... định đi ngủ sớm, trằn trọc mãi chẳng ngủ được, đành mò dậy làm nốt đống bài tập. Thức khuya thế này mà mai lại học cả ngày ko hiểu mình sẽ học thế nào đây.
    Mấy hôm nay tay mình ko cử động mạnh được - chẳng biết tại sao.. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, toàn nghĩ đến những điều rủi ro.. dạo này đầu óc ko nghĩ ra được cái gì tốt lành.
    Đêm qua, thằng bạn học chung lớp vào viện vì bị bỏng do nổ bình gas.. nguy hiểm thế chứ. Mình đọc xong cái tin nhắn, vội vàng ra bếp xem đã khoá van gas chưa... dạo này cũng hơi đãng trí với những cái nhỏ nhặt trong nhà.
    Học đêm cũng có cái khoái của nó, có vẻ tập trung hơn nhưng mà nhanh đói hơn.
    Không ngủ được, ko ăn được, mình sắp xuống đất nói chuyện với giun rồi...
    Dạo này cứ nhợt nhạt thế nào ấy nhỉ....
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/5 9:00 am
    Hôm nay thằng cu lớp 9 thi tốt nghiệp ngày thứ hai đây, sáng nay thi toán. Không biết cu cậu làm ăn như thế nào đây. Nói dại nhỡ nó làm ăn không ra hồn để rồi bị điểm kém chắc mình không dám nhìn mặt bố mẹ nó quá. Nhưng mà thằng cu này lười kinh khiếp, trình đọ cũng chỉ đến thế. Mong là nó được 8 điểm Toán hay 8 điểm rưỡi là thành công lắm roài.... Đã thế lại còn đăng kí vào Trần Phú nữa ạ.....
    Sáng nay có cái hẹn. Cũng là cái vụ ...rổ rá. hé hé. Hôm nay cũng có một kẻ nữa đi thi. Làm ăn thế nào nhỉ. Hum qua hỏi thì nói chắc lắm. Giờ vào phòng thi làm ăn không được thì tí nữa cứ liệu hồn. Cái môn chủ nghĩa XHKH đấy mà bỏ đến 4 ngày học thì có phí thời gian không hử. cái môn này đáng ra chỉ cần một ngày để học là đủ....
    Ái chà. Dạo này nhìn ảnh đại diện của cô bạn Global mới vui chứ. Sao tự nhiên lại chương ảnh một bé gái lên nhỉ. Lâu lâu không gặp mà bạn mình có nhiều đổi khác quá. Lại thấy nhơ nhớ rồi đấy ....
  10. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hik, anh Luck nhé, em gọi mãi mà ko trả lời . Vìa HN rùi hả anh, net phải tử tế hơn chớ
    Hik hik, anh với chả em. Quá đáng
    Xì trét và xì trét.....Vẫn ko thể giải toả đc cái ức chế 1 tuần nay.....Hik ... nghe "Here 4 U" của firehouse.., tự nhiên thấy tủi thân thế, giá có ai hát cho mình nghe bài này nhỉ
    Được pookapi sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 26/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này