1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ừm, hôm nay đã thấy đời tươi đẹp hơn nhiều so với những ngày đã qua... hix, có những chặng đường thật là khó đi!!!
    Cơ mừh ông giởi ông giời lại gay gắt quá, nắng như đổ lửa thế nì, học thuộc ko nuốt đc, chẳng hiểu sáng mai làm ăn ra sao...
    Rắc rối thật!
    Học ko sao, đến thi là oải, sao ko học mãi nhể, thi thố làm gì cho rách việc ra...hị hị...
    Hôm nay là 1 ngày củ chuối, thư viện tầng 1 TL lúc nào cũng đông fát khiếp. Sáng bừng tỉnh lúc 7h, thành thử fải đi xe ôm đến trường, biết ngay là hết chỗ! Lại lóc cóc lên tầng 5, mệt fờ, đc mỗi cái là yên tĩnh ra fết, có không tập trung đc thì cũng là do mấy cô "thư viện viên" cứ đi ra đi vào...
    Gặm nhấm đc 1 chút!
    Chưa biết có đủ vốn liếng mà sống cho ngày mai ko?
    ui chao, dạo này nhiều lịch trình quá, lát đi học, học xong lại về TL...
    Chỉ mong trời bớt nắng hơn!!!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/5 11:00 am
    Sáng nay đã cương quyết lắm rồi đấy, sẽ ngồi vào bàn để bắt đầu ôn tập. Thứ tư thi roài. Hăm hở và đầy quyết tâm. Chưa được 10'': có lệnh của nhị vị phụ huynh. Đi giặt 3 cái chiếu.... dọn nhà, quét nhà...ặc ặc. Làm xong đã 10'' hơn , chả muốn học nữa. Thôi lên net vậy.... thế là mất đứt một buổi sáng roài đấy.
    Lên đây lại thấy con em trách mình. Ặc ặc! Nó gọi mình bao giờ nhỉ? Nghe thấy nó gọi thì phải trả lời ngay ấy chứ, anh em lâu lắm chả gặp nhau, đến chat chit cũng không. Cái hồi lâu lâu lắm rồi, vào một ngày mưa gió, gặp nó trên net. Nghe thông báo: EM NGHIỆN ROCK ROÀI! Nhưng mà cái giọng thều thào sắp chết. Ốm ạ! Khổ thân con bé. Không biết giờ thế nào..... thương nhớ người xưa chả biết sút đi mấy cân roài....
    Hôm nay hai đứa "trẻ con" kia cùng đi thi đây. Một đứa thi Cơ LT, một đứa thi Vẽ KT. Cái đứa thi VẼ thì nghe thông tin là làm bài tốt roài. Thế là ổn. Còn đứa thi Cơ, chả biết sống chết thế nào đây. Mong là nó qua! Chết môn nào chứ chết môn Cơ thảm lắm...
    Thôi té thôi! Đói!

  3. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Keke ! Dòng đời thì cứ tiếp diễn , còn người cũng vậy , từng ngày , từng giờ , từng phút , từng giấy , đến cả từng tích tắc cứ thay đổi , thay đổi dần , từng chút , từng chút ... rồi cứ thế ... qua ngày , qua tháng , qua năm , phút chốc thành 1 người lớn , rồi phút chốc thành kẻ trung niên , rồi thêm nữa thì mừng thọ , rồi đại thọ ... mấy người được đến thượng thọ , cao hơn thì đến thượng thượng thọ .... Có con có cháu , có chắt ....
    Và topíc nhật kí cũng vậy ... cứ tiến từng ngày , từng ngày ... cũng đã đến 95 trang , sắp đến 100 trang rồi mọi người ạ ... Và trang thư 2 của lịch sử " Nhật kí box Thuỷ Lợi " cũng sắp được thành lập ...
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Trời thì mưa..mắt thì muốn nhắm tịt lại thế mà ko thể ngủ được.
    Người ngợm đau nhừ..........
    Còn 2 cái assigment nữa fải nộp tuần sau.. Cái 18/6 chưa đụng đến.... oải.
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    30-5. 6h30 PM.
    Một ngày bản lề, ha ha, ngày mai mình chia tay đời SV rồi, thích đếck hịu được. Ăn cơm thôi, còn phải đến gặp thầy hướng dẫn nữa. Chúc cả nhà vui vẻ, chúc mình mai bảo vệ tốt.
  6. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán, mang tiếng là có một tuần để ôn thi mà cuối cùng thi cũng chẳng được cái chữ khỉ gió nào vào đầu cả. Tuy nhiên, thời gian vừa qua mình cũng không thấy nó trôi qua một cách vô ích. Nó đã giúp mình thắt chặt lại một số mối quan hệ mà mình nghĩ nó đang có chiều hướng tan rã. Ơn trời, mọi chuyện đều diễn tiến theo ý mình. Chỉ mỗi một điều là không mua được cái bát hoa mà cô em gái nhờ, nhưng cũng may là em không trách và thông cảm cho.
    Mấy hôm nay, trời nắng vãi chấy, đi lang thang có 1,5 ngày mà hai tay đã đỏ như tôm luộc, chắc mấy hôm nữa sẽ đen tuyền cho mà xem. Kệ xác nó...
    To Sờ hờ lờ: Tui chúc ông hôm nay bảo vệ thành công, chúc ông đạt toàn 9, 10 để hôm nào box mình offline thì khao ca box luôn thể.
    To Lucky: mày đen đủi thế nào ý, chiều hôm qua, tao vừa qua Opera Cafe xong, vẫn đàn hát ác. Tao xem chừng có vẻ may hơn mày ở đây. Hôm qua, lai còn gặp cả Tuấn (solo piano) chơi một loạt các bản Romance, hay vãi hàng. Tuấn thì chơi piano còn ông Cương thì ngồi gẩy guitar chơi một loạt các bài Pop cổ ( trong đó có cả bài Beautiful Sunday) phê lòi. Hẹn mày hôm nào qua đấy ngồi chơi nhé. Tao học tiếp đây!
  7. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp phải lập ra một cái "Hậu nhật kí box ĐHThuỷLợi" rồi không thì quá 100 trang là TTVNOL ứ cho giấy mà viết nữa.
    Hôm qua và hôm kia MAGICSTAR và S_Holland bảo vệ tốt nghiệp. Năm sau trong box chắc sẽ có nhiều người hơn. Mình lại càng không thích mùa hè vì nó luôn căng thẳng bởi đủ các thể loại thi cử như thế này.
    Chúc mừng chị MAGICSTAR và bạn hiền S_Holland phát à quên hai phát
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày gặp 2 lần, ha ha, gặp nhau thế có quá nhiều không nhỉ, tự nhiên thấy có người dễ thương lạ kì.
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Cúc cù cu...
    Box nhà ta dạo này nhiều cái thú vị quá, đọc toét cả mắt từ nãy đến giờ...
    Hôm nay thật là một ngày thú vị, 2h đêm còn ngồi tì tà tì tạch, sáng ra 5h30 đã ngồi thu lu, mặt ỉu xìu chờ giờ đi thi. Cái môn khỉ ho cò gáy này đến lạ, làm xong, nhởn nhơ nhưng cũng chẳng hiểu là đúng hay sai nữa...
    Kì này làm sao ấy nhỉ? Tại mùa hè đến rùi? Nóng quá mất khôn?
    Dzô dzô, giá mà hôm ni rủ đc ai đi chơi nhể? Chắc chắn rùi, lát nữa fải vèo đến nhà bạn thui, ở nhà một mình như giam lỏng, cái đĩa mới mua thì chỉ thích có 2 bài, nghe đi nghe lại cũng chán...
    Xem nèo, mỗi ngày đang một tốt đẹp hơn, vui hơn, nhưng tốn xiền hơn... Đói mờ mắt, chuẩn bị về măm măm thui...
    Nhưng gặp ông sếp, lưu luyến thí mồ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này