1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thi môn đầu tiên: Bê tông.
    Phải nói thực sự là trên sự mong đợi của mình, tuy mất nửa điểm rồi nhưng mọi người đều cười là thôi, lấy 9 rưỡi là quá đáng rồi, 10 người ta lại bảo là hâm. Hé, chưa học kĩ thì chỉ mong qua, đến lúc "chẳng may" làm được bài thì lại tiếc vì còn thêíu một tí tẹo. Chậc! mà cũng tiếc thật đấy, nếu mình trơ mặt ra với thầy, chây ỳ thêm một phút nữa thì cũng làm xong rồi đấy. Thầy Tuân bảo sẽ cố gắng chấm thật nhanh, trả điểm trước môn thi sau, chẳng biết có được không đây......
    hum nay thì chat với em Bit về tình hình của Box, cả sếp lẫn đệ đều thống nhất là dạo này mọi người bận hay sao ấy mà BOx biếc lèo tèo quá. Trùi ui là nhớ cái thời hoành tráng ngày xưa. Giờ sếp tuần lên được hai lần, em cũng gần rứa. Chưa kể mấy bác lão thành cách mạng kiểu Ka với Mh thì giờ chỉ còn thấy nêu tên trong have fun như một dấu ấn lịch sử chói lọi.
    À! Lại còn cái vụ trong thư viện nữa chứ. Vào được thư viện học mà cứ như đi chiến đấu ấy, mệt quá cơ. Vào đến nơi, xếp được sách vở lên, đi măm sáng. Quay lại chỗ vẫn còn, sách vở vẫn nguyên nhưng mà ...mất ghế! Đau nào hơn nỗi đau này. Đúng là vừa tức vừa buồn cười. Bực mình ngồi lên bàn tấn gẫu với thằng bạn một lúc thì cũng lừa lừa kiếm được một chỗ mà an cư lạc nghiệp.
    Chiều nay lên sớm, hi vọng kết quả sẽ khả quan hơn!
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình chả muốn mất đi những trang Nhật ký đang chuẩn bị đến 100 trang này một chút nào. Và những dòng mình đang viết lại chuẩn bị cho thời điểm đó đến dần. Trong 100 trang này, sự góp ,mặt về vả tinh thần , tâm trạng và tâm huyết của bao nhiêu con người thường xuyên và không thường xuyên, mất đi, làm sao không nhớ. Trong đó có cả một quãng thời gian khó khăn của mình, một quãng mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời: Năm cuối đại học và thời gian mình tham gia và quen được được bao nhiêu con người làm mình vui vẻ và luôn có thể mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Có thể nào in lại tất cả để giữ lại một chút gì để nhớ không nhỉ, "Một chút dịu dàng để còn nhớ đến nhau", để biết rằng, chúng ta, đã từng sống, từng vui, từng buồn như vậy, và bạn bè chúng ta nữa, những người đọc và những dòng chia sẻ bâng quơ lẫn trực tiếp....Rất nhiều thứ đáng để nhớ giữa dòng đời xô bồ này!!!!!!!!!!!
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/6 12:43 pm
    Ngày hôm nay ngồi nhà rốt cục chẳng học được chữ nào cả..... càng rảnh rỗi càng lười. Thôi lên net chút vậy
    Èo! Ngày hôm qua bỏ bao nhiêu thời gian để viết một cái thư làm quen, thế mà vẫn chưa có hồi âm gì cả, sốt ruột quá đi mất. Mình viết cái thư đấy rõ là tâm huyết, mất đứt 2K tiền net đấy chứ có ít đâu. Thỉnh thoảng có hứng mới làm được một bài dài dài, chứ dạo này chẳng có hứng viết.
    Đọc nhật ký mấy hôm nay thấy mọi người có vẻ thương tiếc nó ghê, chẳng gì cũng gắn bó hơn một năm với nó còn gì. Bao nhiêu tâm sự ở trong đấy. Kể ra cũng thấy tiêng tiếc. Nhưng mà chẳng sao hết, mình khoá nó lại, rồi lại lập ra một cái Nhật kí đời 2 thôi mà , mọi người lại tha hồ mà ...trút bầu tâm sự. Cái nhật kí cũ vẫn tồn tại ở đấy, ai cũng có thể tìm lại nó để ngẫm lại những gì đã trôi qua với mình, với box.... Đây là topic đầu tiên của Box mình đạt đến 100 trang, rồi sẽ đến Have fun, rồi Thơ con cóc. Những topic đã trở thành niềm tự hào của Box mình. Nhưng mà dạo này ít người viết thơ quá. Được mấy vị máu thơ con cóc như đại ca với Bit thì cũng mất tích rồi...... Ước gì khôi phục lại cái phong trào thơ cóc như xưa.....
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí, viết gì bây giờ nhỉ.
    Buổi sáng, 7h dậy, đi cùng papa đến tận 11h, ăn cơm xong lên giường ngủ một mạch đến 5h. Sướng, mệt mỏi thế là đủ rồi, giải lao tý chút, bi giờ định đi uống cafe, 9h30 sẽ lên đường.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi học mà buồn ngủ quá, lượn lờ tí hy vọng đỡ hơn .. chẳng làm gì mà cũng hết ngày....sáng lọ mọ đi học, chiều về lăn lê bò toài 1 lúc đến giờ nấu cơm.. ăn cơm xong chắc 8 -9h...lượn ngang lượn dọc rồi đi ngủ. Mai được nghỉ.. dọn nhà, học hành ..và thế là hết bay cái tuần đầu tiên của tháng 6...
    Đọc cái thư làm quen của Luck thấy bạn hiền dạo này xuống dốc quá...Ngày xưa thì các em gái thấy anh Luck ở đâu là bu lấy, xua mãi ko hết.. giờ thì..chẹp chẹp.... Ôi Luck ơi là luck ơi, tớ thương bạn quá... Em tóc xoăn, da nâu, cao 1m67, ngoan hiền,dễ thuơng đâu rồi, sao lại để bạn chị ra nông nỗi này hử?
    Mụ Cúc xanh cúc đỏ gì gì đó đã bt chưa hay là vẫn muốn lang thang? Buồn buồn thì cứ đi ăn cho đỡ chán... vừa béo vừa đẹp mà lại cân bằng cảm giác... bên này mình ko có gì ăn, chứ ko thì béo ú từ lâu rồi....
    Buồn ngủ quá rồi.....chắc fải làm 1 giấc rồi làm gì mới làm được.
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán chết, toàn ngủ mí lại nằm ôm cái điện thoại nhắn tin. Có công ty nào cho tớ vào làm không lương bi giờ không nhỉ, chán chít được.
  7. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua như mọi ngày ... Bình lặng và chán nản , chẳng biết mình muốn làm cái gì nữa đây ??? Nhưng vào cái lúc này , có thù thì phải trả , biết làm sao ... Nợ nần cũng phải trả , đâu thể tránh được ... Thế đấy ... Các thể loại giá trị thay đổi hết cả rồi , chẳng biết đâu mà lần ...
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đã hoàn thành đống bài của tuần trước và làm được 1 số việc cần làm..phù. giờ muốn đi ngủ 1 cái mà ko được. Có lẽ lại học tiếp... oải quá.
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mẹ xuống rồi, vui quá là vui, được ở bên mẹ, được mẹ nấu cơm, chăm sóc như ai => Hạnh phúc là thế đấy!!!!!!
    Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trên đời này!
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khóc thế này ???? Một ngày vui trong nước mắt ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này